Ðề: Chán người yêu thì làm thế nào? yêu mà em, cái gì chả có lúc vui lúc buồn nữa là tình yêu. có xa nhau thì mới có mặn nồng, có đôi chút chán nhau thì mới có lúc nghĩ về nhau nồng cháy chứ. chắc là tại nấy hôm nay hà Nội mưa nhiều quá đấy. cố điều chỉnh 1 tí đi em, tìm được người yêu mình và mình yêu ko dễ đâu. Đây có lẽ chỉ là tại thời tiết làm thay đổi tâm trạng thôi
Ðề: Chán người yêu thì làm thế nào? nếu đã nói là duyên phận thì cứ có chia tay rồi cũng sẽ gặp lại, ko duyên phận thì có níu giữ cũng ko được chị đồng ý với em, cứ thả lỏng mình ra, thảnh thơi mà tận hưởng cuộc sống, FA lâu quá rồi thì mọi chuyện tình cảm cũng sẽ là mặc kệ nó , hii
Ðề: Chán người yêu thì làm thế nào? Thế mới là con gái ý, không thì đã là con trai rồi. Dễ hiểu thì làm gì còn ai muốn tìm hiểu nữa e.sacom
Ðề: Chán người yêu thì làm thế nào? Bài viết của mẹ nó rất là hay. Cảm ơn mẹ nó rất nhiều. cũng giống như mẹ nó nói. Tương lai còn khá mù mịt với 2 đứa em. Hình như 2 đứa chưa có một mục tiêu chung cụ thể nào cả nên có cảm giác có nhau cũng được, không có cũng chẳng sao. Hình như 2 đứa chưa thực sự hướng tới nhau thì phải. hic
Ðề: Chán người yêu thì làm thế nào? hé hé, chị mò ra hội FA để 8888 chứ có phải cưa zai đâu em. Zai nhà chị vẫn ngoan lắm nên chị chưa buông được đâu, hì hì
Ðề: Chán người yêu thì làm thế nào? Vâng, có giận hờn, cãi vã mới là ty chị nhở, hì hì. Nêm ra vị cho nồi tình yêu thêm mặn mà. Em đang cố gắng mỗi ngày đây. Mỗi ngày nhịn một tý.Chắc là chẳng thiệt đi đâu đâu chị nhỉ
Ðề: Chán người yêu thì làm thế nào? cho em xin một chân thậm gia hội với nhé. em quyết sống đọc thân luôn , ai ủng hộ giơ tay nhé
Ðề: Chán người yêu thì làm thế nào? Hội gì vậy mẹ nó. Mẹ nó có nhầm topic không thế. Topic này không phải hội nào mà
Ðề: Chán người yêu thì làm thế nào? ơ ờ ơ. hihihihi . không em chưa có người yêu mà chán hihihiihi. nếu có chán sẽ gọi các chị ở đây hỗ trợ đổi người hehheheheh
Ðề: Chán người yêu thì làm thế nào? ơ mh là con trai mà. nếu cho thì mình không nhận đâu. nếu bạn chuyện thì gọi mình thôi , chứ bạn cho người yêu bạn về mình cũng chỉ làm lao công thôi , chứ mình chỉ yêu phái đẹp và làm bạn với phái mạnh thôi hihihi
Ðề: Chán người yêu thì làm thế nào? á, con trai à, hờ hờ. Cứ tưởng con gái thì lúc nào bỏ ny thì gửi gắm cho. Thôi thì lúc nào bỏ ny tự gửi mình vậy =))
ÔN LẠI KỶ NIỆM MỘT TÝ EM ƠI ,CHỊ TỪNG CÓ CẢM GIÁC NHƯ EM NHƯNG MÀ THỬ XA NHAU MÀ XEM SẼ BIẾT ĐC MÌNH CÓ PHẢI CHÁN NGUWOIF YÊU KO NHÉ MÀ YÊU 2 NĂM RÙI BỌN EM CƯỚI ĐI ,........
Có nhiều thứ lắp đi lặp lại và nhìn đi nhìn lại, làm mình ko khám phá ra cái mới, thành thử có lúc chán lắm ấy, chán mà ko biết vì sao lại chán thế, vì nó ko có gì sóng gió, không có gì bập bùng cả, cứ bình bình thế. Dừng lại 1 thời gian thôi bạn ạ, bạn sẽ thấy khác đó
Hihi. Sao cứ yêu lâu lâu là lại có cảm giác này nhỉ? Phải cùng cố gắng k đến lúc lại k cứu vãn nổi e ak.
Mình nghĩ cái này thực sự khó cho cả bạn và người yêu, nhưng bạn nên nói chuyện thẳng thắn với anh ý, để xem lại vấn đề xuất phát từ đâu. Chính mình đã từng trải qua chuyện này, đợt ý anh n.y mình đang làm project không có thời gian gặp mình cũng như đi chơi, dù bận nhưng anh vẫn gọi điện hỏi thăm mình mà mình thì dửng dưng (vì quen đc anh ý chiều rùi). Thế là anh ý chán, nghĩ là mình ko yêu anh ý, thế lúc ý lại có cô bạn cùng lớp nói thích thế là thôi, ổng tò tí te với cô ta nhưng lý do lại là do mình. Sau quãng thời gian đó mình và anh ý đã ngồi lại nc với nhau, cho đến khi mình phát hiện ra chuyện kia thì lúc đó chúng mình mới hiểu rằng: Chúng mình vẫn còn yêu nhau rất nhiều. Cho đến giờ mình và anh ý đã kéo dài đc hơn 3 năm rùi đó bạn heheee
Ôi hình như e nóng tính thì phải thanh lí túi xách authhttps://www.lamchame.com/forum/posts/32250705/