CHào các mẹ, có mẹ nào đã từng bị stress khi biết mình săp được nhận lương chưa vậy?????? giúp em với! Em là sinh viên mới ra trường, nhiều dự định và ước mơ. mặc dù biết là sẽ khó khăn vất vả, em làm ở 1 công ty mà em làm đúng chuyên ngành của mình với 1 mức lương phải nói là ít hơn cả thời đi học được bố mẹ chu cấp cho. (mà nhà em nhiều chị em, bố mẹ làm ruộng nên cũng chẳng có nhiều tiền) Em vào làm và rất hào hứng là công việc này sẽ cho em nhiều kinh nghiệm để sau đó em có thể đạt được những ước mơ to lớn hơn. Nhưng khi sắp đến ngày nhận lương em lại thấy chán nản vô cùng vì số tiền lương mà em sẽ nhận được quá ít ỏi, nó gần như k đủ cho em chi tiêu những thứ thiét yếu trong cuộc sống hằng ngyà1 Chắc các mẹ đã có nhiều kinh nghiệm, đã trải qua nhiều khó khăn, các mẹ cho em 1 lời động viên, 1 lời khuyên của người đi trước được không?????????
Ðề: Stress nặng khi sắp được nhận lương! Các mẹ giúp em với!!!!!!!!!! Bạn nói lương ít nhưng quan niệm ít hay nhiều thì cũng tùy vào quan niệm từng người. Không biết mức lương mà bạn nói ít là bao nhiều. Mới ra trường hầu như chỉ cần học hỏi kinh nghiệm, có chỗ làm việc là đã tốt rồi (nhiều ng còn phải mất tiền học ở trung tâm thực hành để lấy kinh nghiệm), nếu đó là công việc đúng chuyên ngành mà bạn muốn theo đuổi thì cũng được an ủi rồi.hii. Ngày xưa m mới ra trường, mức lương cũng chỉ đc 2tr5, ngoài ra chẳng có thêm phụ cấp j hết. Hay như đứa bạn m nó làm hợp đồng cho viện huyện ở nhà, chỉ đc khoảng 1tr/tháng. Cũng phụ thuộc vào từng ngành nghề xin việc dễ hay khó nữa bạn ạ. Chỉ biết động viên bạn cố gắng lên thôi.
Ðề: Stress nặng khi sắp được nhận lương! Các mẹ giúp em với!!!!!!!!!! Tình hình chung mà bạn ơi Mới ra trường thì cũng chỉ thử việc 3tr, lương chính 3,5 - 4,5 tr thôi
Ðề: Stress nặng khi sắp được nhận lương! Các mẹ giúp em với!!!!!!!!!! Đúng rồi đấy em ạ. GIờ xin việc khó khan, như em xin đc việc rồi, chịu khó chấp nhận 1 mức lương thấp, học hỏi thêm kinh nghiệm sau rồi xin chỗ khác cũng dễ hơn. Cố gang lên nhé
Ðề: Stress nặng khi sắp được nhận lương! Các mẹ giúp em với!!!!!!!!!! Bạn coi như đang học việc đi và cố gắng học hỏi được thật nhiều nhé
Ðề: Stress nặng khi sắp được nhận lương! Các mẹ giúp em với!!!!!!!!!! Bây giờ có côgn việc cũng tốt rồi, coi như bạn nhận đc cái to hơn đó là kinh nghiệm thực tế cố lên nhé
Ðề: Stress nặng khi sắp được nhận lương! Các mẹ giúp em với!!!!!!!!!! Mới ra trường thì em vẫn phải học kinh nghiệm làm việc .Hãy xem như em đang học mà không phải đóng học phí , ngược lại còn được nhà trường trả học phí cho , vậy sẽ dễ suy nghĩ hơn .Chứ công ty mà chịu tuyển người mới ra trường, người tuyển dụng cũng phải xác nhận tư tưởng là có thể em sẽ chẳng làm gì được việc cho người ta cả, họ vẫn phải mất tiền lương trả cho em ----> đó cũng là chi phí rủi ro của công ty . Cố gắng lên và chứng tỏ mình là người mà công ty sau này không thể nào sa thải được , sẵn sàng trả em mức lương cao để giữ chân em .
Ðề: Stress nặng khi sắp được nhận lương! Các mẹ giúp em với!!!!!!!!!! it la bao nhieu? di lam nha nuoc 10 nam ma luong co ban cung chi la 3,7 tr thoi
Ðề: Stress nặng khi sắp được nhận lương! Các mẹ giúp em với!!!!!!!!!! nghe chị nói 3.5-4.5tr thôi mà buồn, em đi làm 2 năm rồi mà lóc ngóc, ngoi mãi mới lên 4tr
Ðề: Stress nặng khi sắp được nhận lương! Các mẹ giúp em với!!!!!!!!!! mới đi làm thì phải cố gắng thôi bạn ah, đến công ty mình năm nay giảm lương, cầm đồng lương mà chán ơi là chán
Ðề: Stress nặng khi sắp được nhận lương! Các mẹ giúp em với!!!!!!!!!! em đồng ý với chị......................
Ðề: Stress nặng khi sắp được nhận lương! Các mẹ giúp em với!!!!!!!!!! Nói chung là lương ít hay nhiều còn tùy thuộc vào mức chi tiêu của bạn nữa. Bạn phải nói rõ lương bạn nhận được bao nhiêu. Đi làm mà không đủ chi tiêu nhu cầu thiết yếu thì làm sao mà có hứng thú với công việc.
Ðề: Stress nặng khi sắp được nhận lương! Các mẹ giúp em với!!!!!!!!!! Mới ra trường thì mức lương thấp là bình thường, ngày xưa em bắt đầu tháng đầu tiên đi làm là 2,5 triệu lại còn không được làm đúng ngành nghề nữa chứ. Nhưng mà dần dần rồi sẽ quen, khi mà mình có kinh nghiệm, va chạm và mối quan hệ thì tự bản thân sẽ biết phải vận động ntn để có thể kiếm đủ tiền đáp ứng nhu cầu chi tiêu và tiết kiệm của mình, bạn cứ bình tĩnh, chịu khó học hỏi đi đã. Bạn vẫn còn may mắn vì được làm đúng ngành nghề như vậy bạn sẽ có nhiều kinh nghiệm hơn . Chúc bạn luôn vui
Ðề: Stress nặng khi sắp được nhận lương! Các mẹ giúp em với!!!!!!!!!! Có những người mong đc vào làm ko cần lương chỉ để học hỏi kinh nghiệm đấy em ạ. Cố học thật nhiều kinh nghiệm để làm bàn đẩy cho những bước tiến xa hơn nhé
Ðề: Stress nặng khi sắp được nhận lương! Các mẹ giúp em với!!!!!!!!!! mình nghĩ với suy nghĩ như bạn, sẽ rất khó thành công (vì tầm nhìn ko xa). MỚi ra trường, bạn có thể phải nhận mức lương thấp hơn cả người lao động chân tay nhiều lần (vì các bạn làm gì có kiến thức, kinh nghiệm mà làm việc, chưa kể đây là thời kỳ học việc, dạy các bạn xong các bạn có kinh nghiệm là đổi chỗ (thuê người trình độ thấp hơn, lương có thể thấp hơn hoặc cao hơn chút nhưng họ bền chân hơn thì còn dễ quản lý). => ai cũng trải qua giai đoạn đầu đầy khó khăn thử thách. Nhưng khó khăn rèn luyện tinh thần của người kiên cường và làm nhụt chí những người yếu đuối. Chẳng thấy bạn nói bạn làm được gì cho cty mà đã thấy bạn kêu về lương rồi. Tương lai nằm ở định hướng của bạn, bạn nhanh nhẹn, chịu khó học hỏi, thích nghi được nhiều việc và nhiều vị trí thì lương bạn sẽ tăng, còn bạn chỉ có thể làm nhwungx gì bạn được học thì lúc đó... may mắn là bạn được tăng lương và tìm được công việc thích hợp (cố mà giữ nó), còn ko thì rủi ro cũng luôn xảy ra. HỌc đại học mới chỉ là xuất phát thôi bạn ạ, chưa là gì cả đâu/. Bạn sẽ thấy cuộc đời của bạn kiếm tiền dễ nhất là rút từ túi bố mẹ ra, nhé. Mình ko thích các bạn hay kêu ca về lương lắm (xin lỗi vì mình nói thẳng ra), vì hầu như các bạn sẽ tự phá hủy tương lai của mình. Bởi nếu người có năng lực (có thể bằng cấp ko cao), quyết đoán và dám làm, có tầm nhìn thì họ sẽ làm việc họ thấy phù hợp, nếu lương ko hợp lý thì họ sẽ cân nhắc xem vị trí đó có tương xứng hay ko. Nếu cứ kêu ca và kêu ca (kiểu hãy trả tiền cho tôi nhiều hơn thì tôi sẽ làm tốt hơn) thì bạn sẽ rất khó tăng lương. Phải đặt mình vào vị trí người làm chủ: Hãy làm tốt cho tôi và tôi sẽ phải trả lương cho anh cao hơn để giữ chân anh => CHẮC CHẮC VỊ TRÍ CỦA BẠN SẼ THAY ĐỔI. Mình nói điều này vì mình cũng từng làm chủ, từng làm nhân viên và bây giờ cũng vẫn thế. Cường độ lao động của người thành đạt cao gấp nhiều lần (và họ có thể làm nhiều việc), hơn rất nhiều những người nghèo vẫn ngồi kêu ca vì sao tôi làm cả ngày mà vẫn nghèo, bởi vì năng suất lao động và hiệu quả ko cao.
Ðề: Stress nặng khi sắp được nhận lương! Các mẹ giúp em với!!!!!!!!!! Chuẩn luôn, VD sếp mình trí nhớ cực dai, vừa thông minh, vừa chăm chỉ, chịu khó, và đòi hỏi cực cao - cũng đòi mình phải vậy luôn. Mình thì chịu, trình độ mình và mức lương mình chỉ là nhân viên nên có hạn thôi, nếu đc như sếp thì mình chắc cũng thành sếp lun rồi.
Ðề: Stress nặng khi sắp được nhận lương! Các mẹ giúp em với!!!!!!!!!! Ô mẹ này giống mình quá cơ. mình đi làm sắp dc 4 năm roài. mới ngoi lên dc 4 triệu cách đây 2 tháng ợ hức hức
Ðề: Stress nặng khi sắp được nhận lương! Các mẹ giúp em với!!!!!!!!!! Theo mình, lương ít ko đủ sống , thì ko thể tạo điều kiện chuyên tâm cho công việc được đâu bạn ơi. Kiếm việc khác lương đủ sống, hoặc bạn vẫn phải kiếm việc làm thêm với cv hiện giờ đấy. Làm việc gì nếu chú ý mình vẫn học hỏi đc kinh nghiệm
Ðề: Stress nặng khi sắp được nhận lương! Các mẹ giúp em với!!!!!!!!!! vì sao mình nói thế. Mình khuyến khích bạn nào đang lương thấp vào độc toppic của hội phá sản (wtt nhé) thì sẽ thấy. Người ta vỡ toàn tập rồi mà còn ko kêu ca (có kêu nhưng bản lĩnh đứng dậy thì rất lớn ạ). Vả lại, hầu hết người giàu cũng đều trải qua những việc thực sự rất vất vả chứ ko phải ai cũng có thể ngồi nhìn đâu. Bản thân mình thì chưa thể gọi là giàu (mặc dù ở cơ quan mình thì mọi người luôn soi mình là mình làm làm gì vì họ nghĩ chỉ cần 2 vợ chồng công chức thì cần gì làm????). Và mình nhìn ra sau bao nhiêu năm làm việc thfi mình thấy ntn: Cũng cùng 1 vị trí công việc (ví dụ sales), có người thu nhập cao hay thấp vì khả năng của người kia khác mình. Cũng 1 vị trí công chức như mình (ăn lương nhà nước), đa số những người ko có khả năng làm thêm gì (hoặc ko muốn làm và ko chịu làm) thì người có tiền mình ko nói tới, người ko có tiền suốt ngày kêu bận nhưng nói thẳng ra thì họ làm ko nhanh bằng mình, chất lượng ko tốt bằng mình. Trong khi đó mình có thể chiến đấu thêm mấy việc riêng nữa (kinh doanh và viết lách) => rõ ràng đó là thu nhập thêm chứ ko như mọi người nghĩ lương nhà nước cao hay người ta ăn cắp (hối lộ) của nhà nước. Còn chuyện lãng phí của nhà nước thì mình thấy đúng là lãng phí thật, nhưng đó là tầm vĩ mô, mình ko can thiệp được và cũng chẳng làm gì thay đổi được, thế thì cứ làm tốt nhất việc của mình và làm thêm nhiều việc khác để cống hiên hơn là ngồi ì ra hết giờ rồi về để được tiếng nghiêm túc (nghiêm túc gì ạ, ko làm thì năng lực thui chột + dành thời gian soi người khác thôi). => quan niệm của mình là thế, phải làm việc và pahri làm việc. Chỉ có một số cực kỳ ít quan chức có thể kiếm tiền được từ tham nhũng (bạn nghĩ xem bạn có khả năng đó ko). CÒn nếu ko có khả năng đó thì bạn hãy hiểu rằng kể cả sếp bạn họ cũng kiếm tiền từ chính đôi tay và khối óc của họ mà thôi. Dù con nhà giàu phía sau có bố mẹ nâng đỡ thì họ cũng chỉ thuận lợi hơn bạn lúc khởi điểm kinh doanh, còn lại họ cũng vẫn chết như thường (phá sản như thường) nếu ko có cái đầu của mình và làm việc ko hết mình. Tiếc thay tớ nhận thấy hầu như người nghèo đều có cường độ lao động thấp và hay kêu ca hơn người giàu. Nhưng họ ko biết điều đó. Nhà tớ xưa nay đi làm là đi làm, đi học là đi học, rất nghiêm túc. Ko có chuyện nghỉ học nghỉ làm vì phải đi ăn giỗ, ăn cỗ... đâu. Tết năm nào cũng tầm 27,28 thậm chí 30 mới nghỉ, mà 30 là ngày vất vả cực kỳ. Hầu như sếp nào cũng thế, ko bao giờ có thời gian nghỉ dài ngày đâu. Nhưng nhân viên thì mình thấy cứ tầm 20 tết là nháo lên rồi. Có 1 đồng chí cơ quan cũ của mình còn bảo: nếu phải trực tết thì thà nghỉ việc còn hơn => cơ quan cho nghỉ luôn. Mà mình cũng nghĩ bạn ấy ko bao giờ có thể đứng ở vị trí quan trọng được vì ko dám hi sinh. Chồng tớ, chị gái tớ năm nào cũng pahri trực, ko 30 thì mùng 1, mùng 2. Ăn tết ở bệnh viện là bình thường trong khi quê cũng ở xa. => tớ tuyệt đối ko tin vào số phận mà chỉ tin rằng có người nhìn thấy cơ hội trong cuộc sống và có người ko thôi. HOặc có người nhìn thấy cơ hội nhưng ko đủ năng lực làm được. Tớ thấy đáng tiếc và buồn cười cho những người luôn nghĩ mình giỏi mà mình phải ở vị trí đó, bọn nó (cái bọn làm sếp) nó dốt mà ở vị trí cao, chắc là nó vì quan hệ hay vì tiền đây mà. Cũng như film VN thi thoảng lại có ông giáo nghèo phát ngôn kiểu " thằng ấy ngày xưa đi học dốt lắm" để chỉ ông nào đó có chức vụ, vị trí mà là nhân vật quan tham còn mình thì giỏi nhưng thanh liêm, hiiiiiiiiiii Có 7 loại năng lực tư duy, và năng lực ngôn ngữ, giao tiếp luôn được đánh giá cao nhất để đạt được thành công. Người giàu có thể để lại tiền cho con họ nhưng muốn giữ được tiền thì con họ cũng cần có năng lực (bạn nghĩ sao khi mình nói con nhà giàu thì thường sẽ giỏi?????). Dù họ có thể ko học tốt ở lớp nhưng đa số họ rất giỏi giao tiếp , tiếng anh tốt (nhất là thời nay), kỹ năng kinh tế, quản lý hạch toán tiền bạc tốt.... do được sống trong môi trường có nhiều điều kiện tốt. DĨ nhiên tất cả người giàu ko phải giỏi hơn tất cả người nghèo, vẫn có rất nhiều người nghèo giỏi. Nhưng nếu người nghèo gỏi, tự họ cũng thoát ra khỏi vị trí là người nghèo và trở thành người giàu. họ sẽ bước vào vị trí khác. Tóm lại là mình luôn nghĩ mức lương (hoặc thu nhập) thể hiện năng lực kiếm tiền của bạn (hay của tôi), nếu ai đó ko kiếm được tiền thì đừng kêu ca nhé, vì thực tế khả năng của tới thế mà thôi (có thể học giỏi nhưng ko dám thay đổi, ko dám làm gì...). mình comment lang thang hơi xa rùi.
Ðề: Stress nặng khi sắp được nhận lương! Các mẹ giúp em với!!!!!!!!!! Nhiều no ít đủ, khéo ăn thì no khéo co thì ấm em ạ