Chào các mẹ! Em đang điên đầu vì bị nợ lương không trả. Không chỉ mình em mà tất cả mọi người trong công ty đều bị nợ. Như thế này ạ! Thời gian trước em có làm cho một công ty truyền thông với mức lương 3 triệu một tháng. Đến cuối tháng 5 thì giám đốc tuyên bố công ty ngừng hoạt động. Trong khi đó tiền lương 2 tháng 4 và 5/2013 đều chưa trả. Điều đáng nói ở đây là tính đến thời điểm ngừng hoạt động thì hơn 1 tháng trời 2 GIÁM ĐỐC không hề tới công ty. Khi tuyên bố công ty ngừng hoạt động cũng chỉ là thông báo bằng điện thoại thông qua hành chính. Đã rất nhiều lần em và mọi người trong công ty gọi điện, nhắn tin nhưng 1 là không nghe, không nhắn lại; 2 là kêu khó khăn, nói là bọn em làm phiền tới họ, hứa hẹn bừa 1 ngày nào đó rồi không thực hiện. Hơn thế, sau mỗi lần hẹn mà không thực hiện, 2 GIÁM ĐỐC cũng chẳng hề có động thái gì phản hồi lại cho mọi người trong công ty biết, tất cả đều do bọn em chủ động liên lạc. Hôm vừa rồi, bọn em có lập một tài khoản facebook và đăng 1 status với nội dung là hỏi về chuyện tiền lương có tag 2 giám đốc rồi bạn bè của giám đốc vào.(Thực ra lúc đấy bọn em nghĩ là không thèm lấy lương nữa, chỉ cần cho các lão xấu hổ với bạn bè thôi) Ngay sáng hôm sau, đã có 1 GIÁM ĐỐC gọi lại cho mọi người và bảo gỡ các đó xuống, cuối tuần 2 GIÁM ĐỐC sẽ bạn bạc và trả lương cho mọi người không trì hoãn. Bọn em mềm lòng nên quyết định tạm gỡ xuống, chờ tới cuối tuần. Haizzzz Em thì thật sự thấy khả năng đòi lại được số lương này không cao bởi em thấy họ thất hẹn nhiều lần rồi, nhưng mọi người trong công ty hy vọng quá nên không nỡ. Em thấy 2 GIÁM ĐỐC nói là gặp khó khăn về tài chính nhưng mà trên facebook vẫn up ảnh đi ăn chơi ầm ầm. GIÁM ĐỐC TO thì vẫn làm chủ 1 công ty khác làm ăn tốt và hiện đang "du hí" ở Châu Âu cuối tuần mới về cơ ạ! Vậy thì các GIÁM ĐỐC khó khăn ở chỗ nào nhỉ? Trong khi công ty có chưa đến 10 người mà số người NHẬN ĐƯỢC MỨC LƯƠNG CAO 3 TRIỆU như em chỉ có 2-3 người, chả có nhẽ khó khăn tới vậy? Bọn em đều ngoại tỉnh lên đây làm việc, lương thấp có mấy đồng mà vẫn đang tâm ăn chặn là sao nhỉ? Hiện tại GIÁM ĐỐC TO đã chặn facebook của bọn em. Còn vài ngày nữa tới cuối tuần, nếu các GIÁM ĐỐC vẫn giữ thái độ không hợp tác thì nên làm gì hả các mẹ? Nhiều bạn trong công ty vì 2 tháng không lương, lại thêm thất nghiệp nữa nên rất cần số tiền ấy. Hơn nữa, việc các GIÁM ĐỐC không tôn trọng cũng khiến bọn em muốn làm to vụ này. Bọn em đều thống nhất, nếu cuối tuần này vẫn không có "động tĩnh" gì, bọn em chấp nhận mất số tiền đó và sẽ công khai danh tính của các GIÁM ĐỐC trên tất cả các diễn đàn, mạng xã hội... Nếu như vậy, em hy vọng các mẹ của Làm cha mẹ giúp em một tay với ạ! hi hi. P/s: - Bọn em làm bên này không được ký hợp đồng, không được đóng bảo hiểm gì! - Bọn em vẫn giữ đầy đủ tin nhắn hẹn trả nợ - Các mail liên quan tới công việc đều foward sang mail cá nhân rồi. Một số giấy tờ chứng minh công ty đó có tồn tại và bọn em có làm việc của công ty bọn em vẫn giữ. Sau 1 tuần hẹn Sau 1 tuần bọn em nhận được tin nhắn hẹn 5h chiều qua gặp mặt ở quán cà phê, các GIÁM ĐỐC nói đã bàn bạc và quyết định trả trc cho bọn em 1 tháng lương. Đúng như dự đoán của bọn em, GIÁM ĐỐC NHỎ đến muộn 20p và không có GIÁM ĐỐC to. Nói qua nói lại 1 hồi thì ý các GIÁM ĐỐC là chỉ có thể trả cho bọn em 1 tháng lương. Mỏi mồm, chán thái độ cộng với bệnh thèm tiền kinh niên nên em và mọi người trong công ty quyết định sẽ lấy lại ít nhất 1,5 tháng lương. GIÁM ĐỐC nhỏ bảo sẽ về bàn với GIÁM ĐỐC to muộn nhất là sáng thứ 4 sẽ có câu trả lời. Ức chế lắm các mẹ ạ! Bọn em bảo: khi các anh hẹn nhưng không thực hiện, các anh nên thông báo lại cho bọn em để bọn em biết. Thế là GIÁM ĐỐC nhỏ nói: em phải biết bọn anh là người trả lưng chứ khôgn phải bọn em. Ô hay! thế là bọn em cứ phải đeo bám sao? Sao lúc trước bảo bọn em đừng gọi làm phiền anh cơ mà? Với lại, bọn anh trả lương nhưng bọn em cũng đâu có ăn xin.... Nói chung là em đã quá chán rồi! Các mẹ có kế gì không giúp em với ạ! Công ty này chưa làm xong thủ tục giải thế, vậy liệu vài hôm nữa làm xong thì cơ hội đồi tiền của bọn em có nữa không ạ? Mẹ nào hiểu biết về pháp luật giúp em với? huhu Công ty cũ của em là: CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG NGÔI SAO MAY MẮN (Đang làm thủ tục giải thể) Địa chỉ: Phòng 1603, tòa nhà Hapulico, Vũ Trọng Phụng (Giờ đã trả phòng rồi) GIÁM ĐỐC TO: Nguyễn Thanh Tùng. Facebook: https://www.facebook.com/nguyenthanhtung.hn?ref=ts&fref=ts Công ty của giám đốc to hiện giờ mình tạm thời chưa công khai nhé các bạn! GIÁM ĐỐC NHỎ: Đinh Hoàng Long Facebook: https://www.facebook.com/dhlong1010?ref=ts&fref=ts Các mẹ chia sẻ cái này giúp em với ạ! Đây là link facebook của em: https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=384440281683327&id=100003520756072 Em đã giải quyết xong "ân oán giang hồ" và quay trở lại cuộc sống bình thường ạ! "Chiêu" cuối cùng em đã đưa ra là gửi tin nhắn trên fb cho bạn bè các giám đốc. kết quả thế nào thì các giám đốc sẽ tự dọn dẹp. Em cảm ơn các mẹ đã ủng hộ và chia sẻ với em. Dù không lấy được tiền nhưng mà em cũng không có gì phải hối tiếc cả. Thật thà mà nói thì em rất hả dạ! Em cũng cảm ơn mod vì đã cho em tự do "dung thân" trên diễn đàn mấy tuần qua, em có đăng 1 topic không hợp lý nhưng đã được mod châm chước bỏ qua. hi hi. Một lần nữa em cảm ơn tất cả mọi người đã chia sẻ cùng em ạ! Em không biết đóng topic, mod đóng giùm em với ạ!
Ðề: Các mẹ nghĩ cách giúp em đòi được luơng với ạ! chia sẻ với mẹ nó, em cũng có fb hơn 4k bạn , cần em up hộ mẹ nó 1 tay.....thôi qua quán em cà phê giải xì trét đi, em có câu chuyện muốn giao lưu với mẹ nó
Ðề: Các mẹ nghĩ cách giúp em đòi được luơng với ạ! Cần up fb ới mình ủng hộ nhé.ghét cay ghét đắng cái bọn uống máu ng kg tanh í..
Ðề: Các mẹ nghĩ cách giúp em đòi được luơng với ạ! Đầu tiên bạn nên thông báo cho phòng Lao động & TBXH của quận biết để họ can thiệp. Sau đó làm đơn khiếu nại gửi Tòa án quận. Trước khi gửi đơn tới Tòa thì thông báo cho 2 lão GĐ biết để cho cơ hội lần cuối. Ra Tòa thì mới đòi được mẹ nó ạ
Ðề: Các mẹ nghĩ cách giúp em đòi được luơng với ạ! Ôi! em cảm ơn mẹ nó ạ! hôm qua em bức xúc quá nên vào diễn đàn hy vọng các mẹ chia sẻ giúp đỡ chứ không điên đầu mất. Nào rảnh em qua mẹ nó cà phê cà pháo nhé
Ðề: Các mẹ nghĩ cách giúp em đòi được luơng với ạ! Vâng! bực lắm mẹ nó ạ! Hôm GIÁM ĐÔC nhắn tin lại bảo gỡ cái đó xuống, giọng lại còn vô cùng hách dịch chứ. Nguyên văn thế này ạ "Em bảo ai đang đăng tin trên facebook có tag bạn bè anh và anh Tùng thì gỡ ngay xuống nhé. Nếu muốn trao đổi và lấy luơng thì bỏ ngay việc đó đi. (vãi chưởng. hahaha)
Ðề: Các mẹ nghĩ cách giúp em đòi được luơng với ạ! Mẹ nó ơi cho em hỏi chút ạ! Công ty đó giờ ngừng hoạt động rồi thì việc thông báo cho phòng Lao động & TBXH của quận với khiếu nại với Tòa án còn đựoc không ạ? EM chẳng hiểu gì về mấy cái này cả
Ðề: Các mẹ nghĩ cách giúp em đòi được luơng với ạ! Vụ này phải nhờ pháp luật can thiệp thôi chứ mấy thằng ko biết tình người là gì chỉ hứa xuông thôi. Sao bây giờ xã hội nhiều kẻ chỉ muốn ăn không của người khác thế không biết. Nghĩ cũng ức chế thật.
Ðề: Các mẹ nghĩ cách giúp em đòi được luơng với ạ! Chúc bạn sớm tìm đc công lý, đi làm cả tháng chỉ mong đến ngày nhận lương vậy mà thế này thì ức chế thật. Sao mọi người ko tụ hợp lại đến tận nhà đòi cho lão RÁM ĐỐC đó mất mặt mà phải trả nhỉ
Ðề: Các mẹ nghĩ cách giúp em đòi được luơng với ạ! Đúng là k có tí tư cách nào, có gan làm giám đốc mà k có gan trả tiền nhân viên, định quỵt người ta chắc, đã thế pải làm đến cùng, nếu cần m dùng face để share thông tin, m xin giúp 1 tay
Ðề: Các mẹ nghĩ cách giúp em đòi được luơng với ạ! nhờ pháp luật thì lâu và nói thẳng ra là các mối quan hệ quen biết của các bạn ấy không thể nào bằng các sếp được,đến vụ nhân bản xét nghiệm to đùng lên báo chí ầm ra mà ông GD chỉ bị khép vào tội thiếu trách nhiệm thôi...Nói chung là các bạn cứ làm căng lên,bảo nếu xác định anh không trả bọn em share trên facebook cho mọi người biết. các ông ý có chặn facebook thì lập cái mới tag vào..nói chung là các sếp ngại nhất mấy vụ này,ảnh hưởng đến các mối quan hệ làm ăn...mà nếu lão kiện ngược lại thì mình có đủ bằng chứng nên không lo.
Ðề: Các mẹ nghĩ cách giúp em đòi được luơng với ạ! Cảm ơn chị đã chia sẻ với bọn em. Đi làm nợ lương 1 tháng đã khổ rồi đây còn 2 tháng chị ạ! Nếu đến hết tuần này mà họ vẫn không có động tĩnh gì, bọn em vẫn tiếp tục đăng bài trên Fb, điễn đàn đồng thời kéo tới nhà luôn. Cho họ rất nhiều cơ hội nhưng họ vẫn không biết điều. hic hic
Ðề: Các mẹ nghĩ cách giúp em đòi được luơng với ạ! Đúng rồi! Em cũng nghĩ như mẹ nó. Bọn em thân cô thế cô, trong khi các GIÁM ĐỐC quen biết rộng, lắm tiền thì dựa vào pháp luật cũng có vẻ không hiệu quả ạ! Với lại em thấy, sau khi đăng status lên Fb, có tag bạn bè của 2 GIÁM ĐỐC vào thế là GIÁM ĐỐC gọi ngay lại trong khi bình thường không bao giờ chủ động liên lạc với bọn em. Điều này chứng tỏ, họ sợ bạn bè biết được việc này, sợ uy tín bị giảm sút. Vì vậy, em nghĩ làm lớn trên diễn đàn, mạng xã hội có cơ hội hơn. Nếu đã lớn rồi thì hy vọng có báo nào quan tâm sẽ vào cuộc. hi hi. Em nghĩ thế có mơ mộng quá không nhỉ?
Ðề: Các mẹ nghĩ cách giúp em đòi được luơng với ạ! hic hic kinh tế đã khó khăn mà còn bị nợ lương thì thật buồn
Ðề: Các mẹ nghĩ cách giúp em đòi được luơng với ạ! em cũng bị quỵt đây, đi làm thử việc xong mấy tháng rồi chưa thấy cty trả lương, lúc nào cũng kêu khó khăn. công ty cổ phần pavina, nhãn hiệu cafe nguyên thành nhé các mẹ, thông báo để có ai quen biết gì tránh xa với cạch sản phẩm của nó ra ạ
Ðề: Các mẹ nghĩ cách giúp em đòi được luơng với ạ! ủng hộ bạn, mình cũng trong tình trạng dở khóc dở cười như vậy đây, bạn cứ cop bài đê, mình chia sẻ bên mình để dọa cái ông ở chố mình làm xem sao cũng rủ mọi ng cùng làm, nhưng các em ý toàn em ít tuổi o dám, mình thì like cái ý cho lên mạng xã hội này đấy, làm đi nhé
Ðề: Các mẹ nghĩ cách giúp em đòi được luơng với ạ! cái bọn này muốn ăn ko ăn hỏng lương của người ta đây mà
Ðề: Các mẹ nghĩ cách giúp em đòi được luơng với ạ! hic! bạn cũng bị nợ lương à? Mà vẫn làm ở công ty đấy hả? Mình thì cty ngừng hoạt động rồi. Ức cái là mấy giám đốc cứ hứa hẹn rồi mất hút, lại còn trách bọn mình là làm phiền các lão đấy chứ!
Ðề: Các mẹ nghĩ cách giúp em đòi được luơng với ạ! hic! cùng cảnh ngộ với mình rồi. Đi làm mà bị nợ lương này khổ quá. Mình 3 tháng không lương, không dám nói với bố mẹ, sống lay lắt hy vọng các giám đốc nhân đạo trả lương. Giờ thì tức thái độ của họ quá không chịu được nên quyết tâm làm vụ này thật to. Mình định lập một fanpage hội những người phát cuồng vì bị nợ lương, bạn có muốn bức xúc chia sẻ thì vào đấy chia sẻ. Ghét mấy cái công ty ăn không công sức của người ta lắm rồi
Ðề: Các mẹ nghĩ cách giúp em đòi được luơng với ạ! haizz tag lên fb thì hưoi ác nhỉ. ngày xưa e làm ở VC corp bị nợ luơng 5 tháng, may mà tháng nào e cũng gọi điện rồi gửi mail, hết quản lý đến kế toàn, cuối cũng họ cũng chiụ trả. Nghĩ mấy triệu bạc chẳng đáng bao nhiêu nhưng với hoàn cảnh của em khi đó, 1 sinh viên mới ra trường , và công sức bao thàng ngày làm việc cho công ty , mà bị xù lương thì cũng ức lắm ah