Em ko biết có bài nào như thế này ko nhưng em xin lặp topic này để chào mừng các thành viên mới cả cũ luôn, nơi mà em xin trả lời những thắc mắc cho nhưng bạn mới vào điễn đàn mình (dĩ nhiên là trong mức có thể cái gì em ko biết xin nhờ MOD ạ). Nào chị em ta cùng vào đây để góp phần cho diễn đàn mình ngày càng tốt đẹp hơn nhe! artymanartymanartyman::-({|=:ice:Cuoi0oo
ui em làm topic này để chào mừng các thành viên mới mà! Ai cho bác vào đây buôn?? bác mới là cáo già ý. Chào mừng bác xông topic của em, bác rỗi rãi đọc cái này nhé http://www.xinhaythuongcon.com
hì hì vẫn mở cửa chào mừng mẹ nó đây! Ngủ để mai có sức làm nhỉ, em cũng chúc cả nhà ngủ ngon, mẹ nào con thức thì trực trông nhà nhé=D>
me huyen cho hỏi có cách nào làm Bảo đỡ khóc quấy ko chỉ trừ lúc ngủ và uống sữa, còn là khóc, la, hét suốt ah, ẵm bồng trên tay thì mới nín. Ko biết có phải do 2 đứa mình cưng Bảo was nên bồng suốt làm Bảo hư, kiêu này sao mà đi nhà trẻ Mọi người nói để cháu nằm khóc lát là nín nhưng thấy có nín đâu, xót lắm, hét ngỡ như rách họng đến nơi. Có mẹ nào để con nằm hét 1 lúc lâu chưa, có sao ko, hic
cảm ơn chị đã mở topic này, em là thành viên mới. May quá vẫn có người... bắt chuyện cho thành viên mới đỡ bỡ ngỡ và .....ngượng ngùng. Em mon men vào đây để học hỏi kinh nghiệm làm mẹ của các chị đây ạ.
Mẹ Bảo có cái clip của Bảo xinh ghê nha, nhìn là biết ba mẹ cưng Bảo cỡ nào rồi, cu nhà tớ hồi xưa cũng ẵm hoài, ăm cả lúc ngủ luôn mà ngủ còn phải ẵm đứng cơ chứ đặt mông ngồi là gào luôn. mẹ Bảo chịu khó tình trangh này đến khi bé hơn 1 tuổi là ngoan mà, anh cu nhà tớ giờ ngoan cực luôn. Chuc mẹ Bảo may mắn như tớ nhé!
Thank mẹ H béo. Ku Bảo giờ gần 2 tháng, ngoan rồi, đỡ ... quấy bố mẹ Chúc mọi người cuối tuần vui vẻ, hạnh phúc nha