Em nì cũng xinh, chẹp, cũng oánh dấu lun. Em sinh cùng ngày với Anh, sau Anh 1 tháng . Chờ tối về chụp nhà chụp xe nhá. Biệt thự lun[-X ke ke
Ơ, trông chị Phương chíp giống Nghé nhờ, nhất là cái khoản 1 mí. Ko hỉu sao bố mẹ cháu toàn 2 mí mà nặn tài thế. Bác Trang lại cho cháu đăng ký suất nguyện vọng 2 nhé. Cho chắc, làm phi công trẻ cũng được, he he
Haha cũng mắt 1 mí à Chẳng hiểu giống ai mắt 1 mí nhé, hàng xóm cũng ko có ông nào mắt 1 mí nhé, haha nên ko nghi ngờ đc , haha ok, Nghé lái máy bay bà già nhé
hi hi. Giờ mẹ cháu cũng chả nhớ đã book chỗ mấy nơi nữa. Ah, em mitxinh lại kinh doanh ở topic này. Mọi người sang ủng hộ nhé: http://www.lamchame.com/forum/showthread.php?t=119786
hihi, mẹ nó book mấy nơi rùi mà chưa có chỗ nào ưng ah, phòng hơi xa đấy nhé. Chọn 1 chỗ thôi mới chắc. cái vụ "phi công trẻ" với nhà mẹ chip xinh ấy là cũng được đấy nhé. hihi, tớ ủng hộ nè
Lâu rùi ko ai vào nhà mình nhỉ. Dạo này bận rộn 1 số việc nên giờ mới vào nhà mình đây, nhưng thấy vắng hoe ah. @ : cái vụ chọn dâu, chọn rể ko thấy ai lên tiếng nữa nhỉ ? @mẹ chipxinh: hum nay chồng tui đi HB, nghe nói toàn cty đúng k? mẹ nó cũng đi chứ? có nghe nói vụ đc xét tăng lương ko?
Up nhà lên cái nào. Nhà mình có ai k/nghiệm vụ viết đơn thôi việc giúp tớ với. Ở cty cũ 6 năm, gắn bó nên giờ viết chẳng biết viết sao cả. Lý do là chuyển sang cty mới có moi trg làm viêc tốt hơn, luong cao hơn. Ngại mỗi là 2 cty gần nhau, nên giờ tó muốn viết thế nào cho nó t/cảm + hợp lý chút. Ai giúp dc alert tớ với nhé. Đa tạ nhiều nhiều.
Tôi cũng nghe nói có tăng lương, n quan trọng sếp mình có đồng ý ko thôi chứ luật cty cứ 6 tháng tăng 1 lần rồi, nào tôi có đc xét đâu
uh, thì vừa rồi đi HB 2 ngày ấy, nghe phong phanh là sếp nói đến vụ tăng lương. nhưng khi đi đến đó rùi thì chả thấy đả động gì cả, chỉ nói rằng giờ 6 tháng xét tăng lương 1 lần, hic. Nói vậy chứ liệu đc xét ko thì còn cân nhắc
Haizzz dạo này em cũng lười 888 lắm. Stress hay sao ý? Hqua vừa rủ rê bố con đi vườn bách thú! Đỡ được phần nào! Chúc nhà mình tuần mới zui zẻ
Chị bảo cho Chíp đi vườn thú mà chưa cho đi đc lần nào, hic lười quá tuần sau pải đi thôi
Đi đi chị ơi. Trẻ con thích xem các con vật lắm! Cu nhà em buồn ngủ díu cả mắt mà vẫn cứ thích. Trên đường về đánh 1 giấc ngon lành. Ảnh ọt em pót vài cái ở đây: http://www.lamchame.com/forum/showthread.php?p=2165647#post2165647
Tớ cho bé nhà tớ đi từ lúc 1Tuổi, bé quá hay sao mà chả thích thú ngắm gì cả giờ lớn hơn rùi thì lại về quê, khi nào đón xuống đi nhà trẻ thì cho đi thăm tiếp
cái khoản này tớ cũng chịu luôn, mặc dù đã chuyển 1 công ty nhưng chưa phải viết đơn lần nào, chỉ báo nghỉ thì đến thời điểm nghỉ là nghỉ thôi
Xong. tớ đã viết 1 cái đơn thật thấu tình đạt lý. Kếtquả vì tình cảm quá nên bị buộc phải làm hết 45ngày mới cho nghỉ đới :-({|=