Ðề: Rồng con tháng 12/2012 Vâng, tròn 9 tháng rồi có 7kg thôi mẹ nó ạ. Anh ta dạo này cậy vịn đứng được nên hăng say lắm, lúc nào cũng phải kè kè đi theo. Vẫn nói mẹ mẹ như trươớc, mà ghê gớm lắm ai muốn bế hay nắm tay mà anh ta ko đồng ý là dấy ngay ra, quay ngoắt đi luôn ý. Em cứ đi làm về là anh ta òa khóc. Hèm, e đi về cho anh ya khóc đây...Chào cả nhà! P.s: lâu mới thấy mẹ BND nhé.
Ðề: Rồng con tháng 12/2012 Rồng con nhà mình đang bị sổ mũi, ho, mình đang cho dùng đường phèn ngâm quất, nghệ, nén, lá hẹ. Có cách gì nữa không các mẹ nhỏ cho rồng nhà mình bớt nhanh.
Ðề: Rồng con tháng 12/2012 Con nhà mình vưÀ khỏi xong mẹ nó ạ. Mình thì tương luôn rửa mũi mỗi lần mỗi bên 1 xi lanh nc muối sinh lý + xịt mũi + nhỏ mũi, uống thuốc kháng viêm + long đờm, nấu cháo cho thêm hẹ vào, cũng trầy trật cả tuần mới khỏi.
Ðề: Rồng con tháng 12/2012 C cho uống Antibio cầm ngay c ah. Cháo cà rốt chag ăn thua. E mạnh tay cho cu Vương nhịn 1 ngày hôm qua, và bữa sáng nay. Đến trưa đói quá chén đc 1/2 bát con rùi hihi
Ðề: Rồng con tháng 12/2012 E cũng thế nó ho xổ mũi là cứ nc muối sinh lí mỗi bên hẳn 2 lọ nhỏ ý. Tự sặc xì ra 1 đống xanh. Mà e làm thế từ bé đến giờ luôn. Thỉnh thoảng lười nghỉ là mũi bẩn y rằng viêm mũi. Sáng nào thủ tuc cũng xịt mũi, uống chanh đào , canxi nếu thiếu, D 2 giọt, cả Celeen nua
Ðề: Rồng con tháng 12/2012 Lâu ko vào thấy nhà mình rôm rả quá. @ mẹ Hip: He, thằng nhóc nhà mẹ nó hơi gầy thôi, chứ làm j đã đến mức suy dinh dưỡng mà mẹ nó nói là tớ cũng phải sốt ruột. Ku con nhà tớ chỉ khoái bám và đi loanh quanh người mẹ chứ ko thích xe tập đi. Cho chàng ta cái xe 3 con chim là 1 tay chàng bám người mẹ hoặc bám thành giường, tay còn lại chàng ...xách cái xe lên cho nó ... đung đưa. Bó tay luôn. Sáng nay chàng bị ngã 1 quả đau quá, tím cả trán vào dù tớ đã bôi kem chống bầm tím ngay. Thương ơi là thương. @ mẹ Bắp: mẹ nó chăm con quá nhỉ, tớ thấy 1 lô 1 lốc thuốc bổ thế thì sáng ra mẹ nó phải dậy sớm lắm mới "oánh vật" được với ngần ấy thuốc, chưa kể lại còn cháo nữa nhỉ? Tớ thì đứa thứ 2 rồi nên lười lắm, lười đến nỗi nhà ngoại ai cũng bảo khổ thân thằng này, mẹ chẳng chịu khó chăm như đứa đầu... @ mẹ Xuxu: Ôi zời, mỗi đứa 1 chuẩn, chẳng thể đem so bé nhà mình với bé nhà khác đâu. Hồi mình nuôi bé đầu cũng để ý từng tí một, về sau đọc được ở 1 tài liệu nước ngoài là: Thông thường các bé phát triển theo từng bước ngoặt lớn, theo kiểu nhảy vọt chứ ko phải theo kiểu dần dần. Nghĩa là đến 1 giai đoạn cụ thể nào (tùy từng bé nhé) khi cơ thể bé hoàn thiện chức năng này, thì bé sẽ có khả năng này ... ví dụ có mấy bé học nói từng từ một đâu... thường là đến 1 giai đoạn nào đó, bé sẽ có khả năng nói theo (dù ngọng) bất cứ từ gì người lớn nói. Đấy là khi hệ thống phát âm của bé đã hoàn thiện. Chuyện dậy bé nói vài từ thực tế chỉ để làm bố mẹ... bớt sốt ruột thôi. Hi hi. Vì thế, các kỹ năng khác của bé cũng sẽ được hoàn thiện khi bé phát triển đến một giai đoạn nào đó. Mẹ nó đừng lo. Nhớ hồi tớ nuôi con lớn. 17 tháng mới biết đi. Tuần nào ông bà nội cũng đt hỏi thăm: Cháu biết đi chưa ... Hic, ông bà sốt ruột 1 thì tớ sốt ruột 10.. nhưng về sau AQ là: Con người ta chân khoèo khọt còn đi được, huống chi con mình có chân lành lặn, kiểu j chả biết đi... 17 tháng đi được, ông bà mới thôi đấy.
Ðề: Rồng con tháng 12/2012 Cho mình nhập cuộc nào, bé rồng nhà mình 15/9 này tròn 8 tháng đây, lịch dương thì năm rắn nhưng đúng tuổi vẫn là rồng tháng 12 đây . Bé rồng 8 tháng được 9kg, 71cm , biết hoan hô từ hồi 7th, bò nhoay nhoáy, hơi lười ăn và thính ngủ. Mình có 2 bé các mẹ ạ, 3 năm 2 đứa, thằng anh là bé Mèo 2011 thì đã 2,5 tuổi - còi zin có hơn 12kg, hai anh em rất giống nhau, đều ngoan - dễ nuôi. Có con thật là hạnh phúc, chia sẻ niềm vui này với tất cả các mẹ đã và sắp sinh ra một thiên thần nhé, đó điều tuyệt diệu của cuộc sống . À, tranh thủ khoe ảnh ba mẹ con một tí, từ ngày có con là thích khoe ảnh lắm các mẹ ạ, cho hai anh em Ốc Vít thơm các bạn nhìu nhiu nha
Ðề: Rồng con tháng 12/2012 3 mẹ con xinh thế... Mà con rồng nhà mẹ nó giống con rồng nhà tớ quá, cũng đuôi rồng đầu rắn, mà cũng trắng trắng, mắt tròn xoe và đầu... trọc bóng như nhau
Ðề: Rồng con tháng 12/2012 Bé e tên Nguyễn Nhật Long sinh lúc 15h15' ngày 21/12/2012, bé trai nhé. Giờ bé được 8 tháng 19 ngày, nặng 9kg, chưa mọc được cái răng nào, đang tập đi ( buông đc 1 bước), đã leo chèo đập phá lắm các mẹ ah
Ðề: Rồng con tháng 12/2012 Hi, đấy là ảnh Híp cách đây 3 tháng mẹ nó ạ. 3 tháng nay gần như con ko tăng cân, bg 9 tháng 7 kg , viện dinh dưỡng phán là bị suy dinh dưỡng chứ em có muốn quàng cho con cái danh hiệu ấy đâu ạ. Đi viện dinh dưỡng 2 lần rồi mà ko ăn thua vì con ko chịu uống thuốc (con ghét ngọt mà thuốc trẻ con cái nào chả ngọt nên càng ko chịu uống), cứ ngậm rồi nhè ra thôi, thành ra vẫn tốn tiền mà chả có tác dụng. Thế vết bầm của Chin đã đỡ chưa ạ? Các con hay ngã khó tránh đc lắm, thôi cứ an ủi là có mụ đỡ mẹ nó ạ. Hôm qua em vừa dính chấu 1 vụ làm ơn mắc oán, đầu em cứ ong ong cái câu"muốn làm người tốt cũng khó", bụng bảo dạ từ nay cứ sống bớt có lương tâm tí đi cho nhẹ người, hic.
Ðề: Rồng con tháng 12/2012 chào mừng mẹ con bé Nhật Long nhé, con nhà mình sinh sau bé Nhật Long 6 ngày mà bây giờ cũng chưa có cái răng nào nè
Ðề: Rồng con tháng 12/2012 Mẹ HoaPhuongthang8 : cảm ơn mẹ nó, mình bây giờ cũng nghĩ kệ con phát triển theo tự nhiên Mẹ Hip ơi: nhìn cu nhà mình thế mà suy dinh dưỡng á, hàng khủng đấy chứ nhỉ?
Ðề: Rồng con tháng 12/2012 Hic, vụ tím đầu hôm trước thì hết rồi, nhưng hôm nay chàng lại có chiến tích mới là leo lên thành cũi, xong rồi buông tay thế là ngã uỵch xuống, mà trong lòng cũi lại có đồ chơi... Hic, ko biết ngã vào cái j mà có 1 vết tím ở đuôi lông mày, đến chán. Ko muốn nó bị thương chắc chỉ có cách ... bế trên tay cả ngày, chán ghê cơ. Chuyện làm ơn mặc oán thì đành chia sẻ với mẹ nó thôi, tớ cũng hay bị thế lắm nên bgio đành "mũ ni che tai", mặc thiên hạ vậy
Ðề: Rồng con tháng 12/2012 Uh, thì con đứa bạn tớ 10,5 tháng đã biết di. Mà con gái nhé... nó kể là hồi 8 tháng (bằng ku Chin bgio) làcon nó đã đẩy xe tập đi rồi. Con mình thì chả chịu đẩy, nhưng biết làm sao bgio, kệ nó thôi
Ðề: Rồng con tháng 12/2012 chào ngày mới cả nhà. hôm nay trời lại mưa, lại lạnh, các mẹ nhớ mặc ấm cho con nha