Bé nhà em 11 tháng 9.3kg, bé gái, phát triển bình thường, ăn uống tốt, ngày 3 bữa ngang miệng bát cháo, đủ 4 nhóm dinh dưỡng, 1 bữa hoa quả, 1 bữa sữa và ti mẹ, ngủ cũng ngoan, ko hay quấy khóc, em đang cho con uống vitamin D3. Hồi 5 tháng trở về trước cháu có nước da trắng hồng, mỏng, mịn nhìn ai cũng thích, nhưng từ tháng thứ 5 trở đi bỗng nhiên da cháu xẫm mầu lại, xanh xao, trông như da người ốm, mặc dù cháu vẫn ăn, ngủ, đi vệ sinh rất tốt, em có cho cháu đi xét nghiệm phân thì không thấy trứng giun hay bào tử nấm trong phân. BS bảo cháu thiếu sắt nên kê bổ sung sắt, em cho cháu uống sắt được 20 ngày rồi mà tình hình ko hề cải thiện lên chút nào, da cháu vẫn xanh và đen như vậy. Mẹ nào từng gặp trường hợp này vào tư vấn cho em với, làm sao để lấy lại được nước da trắng hồng, mỏng, mịn như trước cho bé ạ???
Ðề: Bé da xanh và sạm mẹ nó đừng lo lắng quá.nếu như da hơi xanh là bình thường và không có hại gì cả.
Ðề: Bé da xanh và sạm không biết có bị thiếu vitamin nào không nhỉ, mình cũng không có kinh nghiệm về việc này, up lên để các mẹ đã gặp trường hợp này vào tư vấn giúp chủ top.
Ðề: Bé da xanh và sạm ngoài sắt và vitamin D ra tớ chưa cho bé nhà tớ uống vitamin gì cả, liệu có phải là bé thiếu một loại vi chất nào không nhỉ?
Ðề: Bé da xanh và sạm một triệu chứng đơn độc như thế này rất khó để nói gì mẹ nó ạ vào tháng thứ 6-12 trẻ hay bị thiếu máu, rất hay gặp, có thể đó là ng nhân xanh xao của bé nếu mà bé da xạm quá mức thì cũng có thể liên quan đến nhiễm kim loại nặng, ví dụ ngộ độc chì thì da rất sạm , trẻ lớn chậm , chị có cho con dùng thuốc cam hay các thuốc bột ko rõ thành phần ko? ...v..v có thể do nguồn nước, tóm lại là chị để ý xem còn có biểu hiện gì bất thường ko? r cho bé đi khám thêm vài chỗ xem sao
Ðề: Bé da xanh và sạm Bé nhà em trộm vía từ khi sinh ra đến giờ mới bị đi viện 1 lần vì viêm tai giữa, nên ít khi phải uống thuốc thang gì. Nguồn nước thì dùng nước sạch rồi, kiểm tra phân thì không có bất thường gì. Em đang tích cực cho cháu ăn đồ có màu đỏ và thịt bò, nhưng cả tháng trời vẫn chả cải thiện mấy, đi khám bác sỹ mắng:"Con ăn ngủ tốt, tăng cân đều, sao lại bê đi khám??? Về!" hích, thế là phải lên đây lê la xem mẹ nào có kinh nghiệm vụ này để xin tư vấn ạ