Sốt ruột quả, thật cực kỳ là sốt ruột, có một đơn hàng từ Sài Gòn ra Hà Nội từ tối thứ 4 đến bây giờ mà vẫn chưa về đến nơi... Chờ dài ngang chờ hàng OD từ nước ngoài về mất... Nản toàn tập luôn mà không biết làm thế nào vì NCC chuyển cho bằng đường CPN Bưu điện. Còn em thì không biết dịch vụ nào từ Sài Gòn ra HN thật là nhanh nhất để mà nhờ tốn tí tiền cho nó đáp ứng được thời gian. Ngày hôm kia: Đinh ninh giống như HN chuyển vào HCM 1 ngày, Hứa hẹn khách tối hôm qua có hàng luôn Ngày hôm qua: Chờ từ sáng tới trưa, không thấy gì - Chiều tối hẹn lại trưa ngày mai (tức ngày hnay) Ngày hôm nay: Từ sáng - Trưa, không thấy gì... Lo lắng chưa kịp nói thì điện thoại reo. Khách gọi hỏi lúc nào giao được " Hứa là chiều nay có" ---- Chờ mãi chờ mãi cho tới bây giờ là chiều rồi mà vẫn không thấy hàng đâu... Dịch vụ CPN gì mà chán vậy 3 ngày hơn rồi chứ ít đâu.... Ôi tôi nản cái kiểu này quá đi... chắc lúc nào khách hỏi cũng fai bảo khách chờ 1 tuần chắc, mà có từ nội thành HN với nội thành HCM chứ có fai ở thôn xã gì đâu mà nhận lâu... Khổ thân cho cái số lận đà lận đận từ đầu tháng tới giờ của tôi..............
Ðề: Chờ hàng về như chờ mẹ về chợ mình hay chuyển phát nhanh bên viettel, chuyển lâu rồi và thấy rất an tâm ấy mình hỏi kĩ thời gian có thể giao hàng và + thêm một ngày rồi báo lại cho khách, trình bày lí do cụ thể, nên mặc dù nhận sớm hơn hay muộn hơn cũng ko sao