Ðề: Hội Nữ Mậu Thìn 1988 vào đây chống ế trước cũng tán 1 em 88, trồng cây si hơn 1 năm mà ko đổ. thất vọng nên quyết định dừng lại, đùng cái 1 năm sau nghe tin em ý lấy chồng. quá nhọ.
Ðề: Hội Nữ Mậu Thìn 1988 vào đây chống ế Thế vậy bây giờ có còn ý định trồng cây si em 88 nào nữa không anh?
Ðề: Hội Nữ Mậu Thìn 1988 vào đây chống ế Gạch ngói chuẩn bị cả rồi mà ko biết ng ta có cho xây ko thôi :-({|=
Ðề: Hội Nữ Mậu Thìn 1988 vào đây chống ế Thế anh đặt vào nhà nào để họ còn biết lối là có cho xây hay không chứ
Ðề: Hội Nữ Mậu Thìn 1988 vào đây chống ế Trời ơi, sao mấy em nhỏ rần rần lên ta... kiểu này 86 như chị chắc lên dĩa luôn rùi quá(
Ðề: Hội Nữ Mậu Thìn 1988 vào đây chống ế Hội em chưa kêu mới lên để tìm cách chống dần thôi chị ah Thế cảm giác của chị lúc này ntn ạ?
Ðề: Hội Nữ Mậu Thìn 1988 vào đây chống ế Bác có con mèo điêu vật vã ) E nhập hội nhá. Dạo này ngồi nhà và bài ca khi nào lấy chồng đau hết cả đầu roài. Thiệp mời thì cứ tới tấp mới đau chứ. Ai giúp iem............](*,)
Ðề: Hội Nữ Mậu Thìn 1988 vào đây chống ế Kiểu này chắc muốn đập đầu vào tường quá nhỉ 2/9 về nhà e cũng nghe mẹ kêu quá trời. Toàn cười trừ
Ðề: Hội Nữ Mậu Thìn 1988 vào đây chống ế Đập đầu vào gối thôi chứ vào tường đau lém. giờ iem ở nhà nên nghe hoài nghe mãi thành quen tai )
Ðề: Hội Nữ Mậu Thìn 1988 vào đây chống ế anh có nói là đặt gạch đâu nhỉ, nhầm nhọt sang trồng trọt rồi.
Ðề: Hội Nữ Mậu Thìn 1988 vào đây chống ế Thế thì anh nhớ phải thông báo để cho tui em còn biết ai đang dần bước ra khỏi hội ế nhé
Ðề: Hội Nữ Mậu Thìn 1988 vào đây chống ế ohoh, em nhầm với a viet_vud bên trên. Anh có nhiều hình bá đạo quá