hế lu cả nhà, ngày thứ 7 tưởng ngồi chơi, mà chạy như cờ lông công từ sáng tới giờ mới rảnh rang được tý để mon men vào nhà nè chiều nay e được về sớm, hehe, có bác nào rảnh đi uống cf không?
hôm nay ai chở e đi hay tự đi 1 mình..nếu rãnh chạy qua chị đi cho nó gần nhà chị ..rủ rủ thêm tina và papa đi cho vui nữa.!
e vẫn đi chung với ông anh ạh, có 2 lựa chọn, hoặc là đi chơi tít mù xong đi xe buyt về hoặc gọi ông anh ra đón, hoặc là đi thẳng xe buýt về lun kekeke, để e rủ rê xem có ai rảnh đi ko, chứ mình e đi xe ôm qua đó e lười lém
tui cafe ca fao sang gio, trua zia chồng vào bép làm món gà hấp nuoc mắm nè hehe, hum nay va mai o nha
sướng nhất bà rồi đó bạn gà tôi đang ngồi mơ bao giờ công ty cho nghỉ 2 ngày cuối tuần, tha hồ đi chơiartyman:
akakakakak giờ này ổng đang đi làm mờ bác ơi, nên e tranh thủ đi chơi, hihihihi, về sớm quá, ông bà lại bảo: sao hôm nay anh mày về trễ thế, bắt đầu lại ngồi lo lắng ko biết nó có ghé gẩm nhậu nhẹt chỗ nào không, khổ thế đấy mà dạo này nhà mình ít ngồi cà phê chiều, chị nhỉ
đi chơi luôn đê bà, mai tôi với bà lượn lờ lên phố, xem có gì mua sắm được không, tôi đang vừa hỏi được mấy địa chỉ mua giày mà chưa có lúc nào đi được
có chứ..nhưng nay bên quận 1,3 thì mai ra quận 6..chẳng ai ủng hộ q 10,11 hết..chị là đi suốt hôm nay 2 nhóc ở nhà nên đành bó chân đây........chán.
công nhận, nhà mình ít tập trung khu vực ngoài này nhỉ, e đi hơi bất tiện, chắc mai mốt kiếm công ty nào lên quận 3, quận 1 cho tiện......đi lê la thui, kekekeke
kiếm q5,6 cũng được e ui.. còn chị q nào cũng tới được...chả đi xe được thì đi xe ôm mà hôm nào ôm xe nhiều quá là về ê mông luôn vì gồng .......