giờ e cũng chuyển sang đi xe bus và xe ôm luôn roài, chứ ông anh chắc chỉ đưa đi đón về đúng giờ được thôi ạh, muốn đi chơi thì phải tự túc hôm bữa, có công ty bên quận 5 gọi qua, mà xa quá, e ko dám nhận, huhu, làm trên q.10 đã thấy khổ ải lắm roài cái đoạn đi đi về về mỗi ngày, bữa trước e tự chạy xe, hôm nào về tới nhà cũng chỉ muốn kiếm cái giường nằm, chả có sức mà bế con đi chơi đâu nữa hết, khổ thân thằng bé, tại mẹ nó còi, sk yếu mà
còi mà bon chen nên phải chịu thôi ,vậy e ráng ăn uống mập mạp lên cho có sức khỏe nha!chẳng hạn odrer hàng gà ác,chim cút heo sữa của bạn gà ăn hoài bảo đảm lên kí nhanh cực..
hihihi, hôm bữa mua chim về, con ăn thì ít mà mẹ ăn thì nhiều đới bác ạh, cũng đang mong lên kg mỗi ngày đây artymanartyman: hehe, vụ xe ôm của bà sao rồi, kiếm được người đi chung chưa tôi bữa nay sáng đi anh chở đi, chiều anh đón về nên cũng đỡ, còn chỉ kẹt mỗi lúc muốn đi lượn lờ hay đi ọp thôi
huhu, e zia đây, rủ hoài ko được bác nào lên tiếng đi uống cà phê, chắc e đong đưa lên xe bus thôi vậy bb cả nhà, chúc cả nhà cuối tuần vui vẻ
đi Phan thiết đi, đi resort rock water bay đi, được lắm đó, mình không có sẵn hình ở đây, hay là vô blog coi đi, http://vn.360plus.yahoo.com/qnhulphan nếu đi xe không tiện thì có thể đi tàu lửa ra Phan thiết rồi đi taxi khoảng 25 km là tới Kê gà, cảnh đẹp, phòng ốc khỏi chê chỉ có điều ở đây hiếm taxi, tuy nhiên có tuyến xe buýt ra phan thiết. Ở đây có khu spa, hoặc là nếu đi đông bạn có thể thuê xe đạp đi mua hải sản tươi sống từ tàu đánh bắt rồi nhờ nhà hàng nấu hộ, hoặc đem bếp gas nứớng theo, đồ tươi ngon giá rẻ.
nghe bác nhắc tới vụ 30/4 mới nhớ ra, hội mình có kế hoạch đi nha trang mà sao dạo nay im re thế nhỉ, chị cả ơi, cancel rồi ah
Cái bụng lặc lè, cái tướng đi như gấu sắp sáp lá cà hả hehhe..........biết trai hay gái chưa? nếu là gái tui có đồ cho em Joan vì Di có mấy bộ chưa mặc lần nào vì lúc muốn mặc thì đã chật rồi Gà ác đã hầm thuốc bắc ăn hết rồi, ngon và nhìn to lắm.........chắc bữa nào đặt nữa đó. Nhưng lên giá bằng nửa con gà nên phải xem lại :finga::finga::finga: Ngày nào quởn tui gọi cho bà nha.........bà mới đi sì pa về hả?
bây giờ mà chưa lên kế hoạch tới đó book phòng làm gì còn, nhà này đã lên chương trình mùng 10/3 AL ở Van Thánh rồi đó, thuê cái chòi đến đó nương đồ ăn cho vui. Còn 30/4 thì hứa với ông bà nội về quê rồi. Từ tết đến giờ chưa về nội nhớ cháu rồi em ah. Ah, chị cứ nói để về nhà Q12 chơi mà chồng chị cứ cản, khi nào về trển hẹn hò em và Ms TRang cà phê nhá. từ tết đến giờ chị chưa bứoc chân về nhà trên đó
hehehe...em lên 2 kg chị ơi, giờ chẵn 50kg rồi. Chị dạo này cũng bận quá hả? Cuối tuần ko đi đâu chơi hả chị?
hihi hàng tuần e sẽ cập nhật lại, ah có bồ câu ra ràng, bổ dưỡng cho e bé lắm đo c, bua nào c dùng thử nghen (sr e xipam)
vậy hả, 50 kg là tròn trịa được 1 chút phải không? chắc đẹp ra ha. Cuối tuần cũng chỉ ở nhà, bây giờ thứ 7 và chủ nhật chồng chị bận quá thành ra mẹ con bị ở nhà, có đi thì cũng vòng vòng vô Bình quới chơi thôi. Mà dạo này cũng hơi lưởi vì đi đâu phải na theo 2 đứa oải quá.
Q1 cũng có hậu phương nhà bà mà, gì mà than ghê thế, thôi thì trưa thứ 2 hẹn hò cafe ăn trưa ở Thành Thái Q10 nha, cho bà khỏi tị nạnh nèartymanartymanartyman:
Rãnh qua tui cho mượn cái gối để bà lê lết" chiến trường" với mọi ng mà đảm bảo mông vẫn mềm" như ngày nào":mrgreen::mrgreen::mrgreen::mrgreen: