Ủa sao nghe bảo đi du lịch Phương nam hay gì đó gần Dìn Kí mà?????? Ui mà còn xa mà Mebecoi, vừa ọp tháng 3, nôn tháng 4 rồi
e nhẩm tính e xi pam chưa đến chục lần mà hehe, e dang canh con e mọc rang ăn duoc là e mua ga ac bo câu zia cho be an lien
Mập được 1 chút, thấy người cũng nặng 1 chút, xấu vô chứ đẹp ra đâu chị Tối hôm qua em ở Bình Quới nghe nhạc Trịnh, giỗ 9 năm ngày mất của TCS nè...dư 3 vé tính gọi cho tuonghuy nhà gần đó, nhưng thấy có mấy người ko có vé đứng ở ngoài muốn vào xem quá nhưng bị chặn lại........em cho hết. Đi đâu na theo 2 đứa chị nói ox giữ cho, em đi chơi đâu là cứ bán cái qua cho ox giữ
hahaha, bà đừng xúi bậy, mắc công nhà tui phải nới thêm cửa..........phải đóng lại giường mới......phải mua bộ chăn mới mới đủ cho 2 vợ chồng tui đắp và còn nhiều khoản ko tên nữa :mrgreen:
Thêm có 5kg chứ có phải 50kg đâu mà bà lo xa thế, nằm vén khéo thì ấm hơn chứ sao:finga::finga::finga:
Công nhận famtran nhiều trò ghê, giờ thêm vụ cho mượn máy hút sữa nữa chứ........ko biết khi nào famtran cho ra lò dịch vụ cho mượn "bình sữa" ko đụng hàng nhỉ :finga::finga::finga::finga:
Thôi 50kg là tui thấy đủ chỉ tiêu rồi..........ko muốn hơn nữa đâu. Mới như vậy thôi mà 2 vợ chồng đã giành qua giành lại rồi
Famtran mà mở thêm dịch vụ này đắt khách à nha . Nhà tui ở Tân Bình, đường Nguyễn Hồng Đào.......từ nhà mesusu qua nhà tui mà xa gì nhưng từ nhà tui lên quận 1, quận 6 thì xa.
Thì đấy, tui cũng vậy. Nhưng có n chị thì chắc do quen nên gan lắm, đúng từ" trần như nhộng" luôn đó mà cứ đi qua đi lại tỉnh rụi hà. Nhưng ở Orỉent thì n ng phô hơn, có NV nam mà cũng thế hà, rất ư... vô tư. Hôm nào có đi vô k cần tắm hơi, bà nhìn thôi cũng đủ nổi mụt lẹo rồi:mrgreen: