Iem để lun nhưng mà tuần nì thì kín lịch rùi.... Níu các bác off thì phải off sớm đêy ! Buổi tối nếu khuya quá là iem hok dám đi đâu ợ.[-X
Buồn cười, cứ thắc mắc mãi mà ko dám hỏi. Tiện đây thắc mắc luôn: hội này dành cho phụ nữ mà bác? Hay là...
Hô hô. Iem nói ngay từ đầu roài là iem hok dám tham gia off cùng mọi người. Chỉ vào đây khuấy động phong trào cho chị em hành động thui mà. Iem có dám nói là sẽ tham gia đâu...Sẽ đứng ở vòng ngoài cổ vũ đốt pháo vẫy cờ treo băng zon cho các bác hành động mà.
Này nhà này giống tớ lắm nhá. Gặp tri kỷ rùi đây. Tớ chia tay mối tình dằng dặc 4 năm. Buồn buồn đi làm một chầu ở Thằng Bờm-Trần Huy Liệu ấy. Uống mãi chả say (chán thế chứ). Gọi thằng bạn ra uống cùng. Tu ừng ực mấy chai hồ lô xong thì thằng bạn tớ say trước. Hihi... Về nhà ngủ sáng hôm sau quên luôn chàng người yêu, lại thấy cuộc đời đẹp vô cùng, trang điểm thật đẹp, mặc quần áo thật tươm đi hẹn hò.... Giờ lấy chồng rồi, chồng tớ đi đâu cũng khoe "Vợ mình á, uống rượu phải uống bằng bát chứ bằng chén không ăn thua..." Bởi cái hồi mới cưới nhau chàng cũng hay nhậu nhẹt với bạn bè, có lần đi cùng chàng, bạn bè chàng cứ hò nhau uống rõ lắm, tớ ức quá cũng cầm chén đi chúc cả mâm. Chúc đến 2 ,3 lượt chàng hãi quá, lôi tớ về và tuyệt nhiên những lần sau ko thấy quá chén nữa.
Tớ hơi kém cái khoản uống rượu. Tớ chỉ uống được cocktail và beer thôi. Tớ cũng chia tay mối tình 4 năm rồi cũng làm 1 chầu say ngất ngưởng đấy. Hồi ấy còn trẻ tớ cứ nghĩ đúng là lỗi tại tớ. Nhưng sau đó thì tớ cũng nhận ra chả phải tại tớ mà đúng là khi đàn ông đã muốn bỏ, nó sẽ nghĩ ra nhiều cớ. Chứ tớ có phải loại gái thích làm hàng đâu. Có sao sống vậy từ trước tới giờ. Nó phải biết tớ "chơi bời" từ trước khi gặp nó chứ....Thế mà miệng vẫn thơn thớt, anh yêu em lắm....sốt ruột Thế thứ 6 tuần sau có ai đi uống không đới????
Bác ơi tửu lượng em cũng kém lắm nhưng bác cho em xin một chân ngồi ngắm các bác...ực với ạ (chân em ko dài đâu nhé, đừng hiểu lầm)
Hehe. Mấy hôm nay em mải hội chợ chả tham gia góp ý được tý nào cứ thấy thiếu thiếu. Đọc các comment của topic này mà k nhịn được cười. Iem nói thật là so với các bác cùng cty iem thì tửu lượng của em chỉ...vừa đủ để tự vệ, Dưng mà iem biết cách sắp xếp và biết cách nói phét hợp lý thành ra đi đâu mọi ng cũng ca ngợi...Haha. thế mới máu chứ, nếu đi off ẹp gì nhớ ới em 1 câu nhé.Em cũng k khoái rượu tây lắm, em đã say 1 lần khi uống Chivas 18 bằng cốc và 1 lần cái rượu quái quỷ gì của Nga ấy.Iem là cứ rượu dừa hoặc Johnnie 94 mà làm tới ( Volka 94 Lò Đúc) ấy ạ.. E lại cũng thích cái khoản có tý bia rượu và nếu có GIAI đẹp ngắm thì cũng được...Dưng mà chỉ Ngắm xôi nhá. em vẫn là Vợ ngoan mẹ hiền của Gd.chậc.
Các chi ơi cho Niu Bia em tham gia với, nhà buôn đủ thứ rượu mà không biết uông, chỉ béo mỗi ông xã thôi. Khổ lắm... em tham gia 1 chân luôn.... hi...hi. Mà kể cũng lạ phụ nữ Tây, Nhật, Hàn uống rất máu mà phụ nữ việt ta đâu có kém chi. Có gì ollo em mí nhá. Thanks các chị.
Hic... dạo này tết ra. Bán buôn khó quá hay là hôm nào offline em mang rượu các chị uông thử rồi ủng hộ em luôn nhé. Thanks.
Lại nói về rượu, số run rủi thế nào tự dựng iem đi bán rượu Tây, nghề chọn người mà. Mới đầu uốn không quen sau rồi cũng thấy ok vì "thơm..nhẹ..nâng nâng dễ uốn.."hi. Nhưng nói về rượu ta em vẫn khoái hơn, ngày thường đố bắt em nhấp môi, thế nhưng hôm nào có tâm trạng tự dưng uốn thấy vô lắm. Ngày trước đi làm hay phải đi công tác vùng núi cạch liên tục với các Bác Tông Dật mà không xi nhê gì. Kỷ niệm hay nhất là mùng 7 tháng 3 vừa rồi, rủ Ông Xã đi lẩu ếch, Hắn cứ tròn mắt nhìn em uống, em hơi say tí thôi ( mặt đỏ, đi ngồi không vững, nhưng đầu em vẫn tỉnh mà..) hắn phải dìu em về, đội mũ bảo hiểm cho em - ngày thường thì đừng hòng nhé. Về hắn tưởng em say tra hỏi lung tung ..ha..ha Kể say cũng sướng thật.. hôm nào có điều kiện ngồi nhậu với nhà ta thì nhất. Có vụ gì rủ rê em với nhé. Hi