Ðề: Bữa cơm nhà bạn - thời kỳ bão giá leo thang. ^^ nàng rất chi chăm sức khỏe nhé! mà lại có lúc bị thế cơ á?
Ðề: Bữa cơm nhà bạn - thời kỳ bão giá leo thang. ^^ Em mai còn trẻ mà nấu ăn ngon thế. Anh nào có phước lắm mới rước được em này. Sáng nay bẩu chồng chiều rau muống luộc + thịt luộc. Ck giãy nẩy lên: ăn thịt lợn chán lắm, để anh mua gà. ck ăn sướng quen rồi nên đạm bạc thấy khó chịu. Đang bão giá mà cứ đòi....
Ðề: Bữa cơm nhà bạn - thời kỳ bão giá leo thang. ^^ mấy hôm nay e bận tơi bời, nhờ chồng đi chợ mà thấy chi vọt lên kinh khủng, hức
Ðề: Bữa cơm nhà bạn - thời kỳ bão giá leo thang. ^^ hôm nay em đi chợ rau đắt quá các mẹ ạ,sợ thật đấy
Ðề: Bữa cơm nhà bạn - thời kỳ bão giá leo thang. ^^ em đã ra đường đâu ạ, nhờ mua ít thịt lợn và rau thui, chán chả biết ăn gì nữa
Ðề: Bữa cơm nhà bạn - thời kỳ bão giá leo thang. ^^ Hi hi, món này lạ lạ mà lại ngon ngon chị ạ, chị thử xem. Nhất là hôm nào mát mát giời, ăn vào lắm ạ Hic, kiểu như nó đến " độ" của nó í nàng ợ Hí, thế mờ các chàng í ứ..... biết "phước" mà tìm chị ạ Hi, chị chịu khó 1 chút nấu đổi món đi 1 tí, ăn sẽ ngon hơn đấy ạ. Chị làm thử các món mà có vị me chua ngọt...cũng dễ ăn hơn đấy ạ
Ðề: Bữa cơm nhà bạn - thời kỳ bão giá leo thang. ^^ Hi, thôi, có chồng đi cho là tốt lắm roài bà ợ Công nhận là đợt này rau dắt thế cơ chứ lại - Bí xanh: 20k/ kg - Xuxu: 12k/ kg - Bầu: 6k/ quả bé tẹo hic, lâu lâu ko đi chợ mà em giật hết cả mình.
Ðề: Bữa cơm nhà bạn - thời kỳ bão giá leo thang. ^^ Hôm qua cả nhà tớ ốm, hầm 2 con chim bồ câu, ăn cả ngày hicc chẳng ra chợ mua gì nữa
Ðề: Bữa cơm nhà bạn - thời kỳ bão giá leo thang. ^^ dc ngày nghỉ ở nhà mà còn thấy mệt hơn, hức, chả cả muốn ăn j bây h
Ðề: Bữa cơm nhà bạn - thời kỳ bão giá leo thang. ^^ Hức, ngày trước em còn tẻ khỏe á, 1 mình 1 con bồ câu là em oánh chén hết....giờ có cái " cẳng bồ câu" mà cũng ứ ăn được. Hic Hic, tớ 2 ngày ở nhà cứ quanh quẩn bên cái giường, bên cái đt, và bên cái tivi....chả mó mẩn việc gì cả nàng ợ
Ðề: Bữa cơm nhà bạn - thời kỳ bão giá leo thang. ^^ Mải mê kiếm xiên quá, người nó ốm yếu hay sao vậy em, hi, nhà c hầm xong, 2 vc và thằng cu, ăn hết veo 2 con chim ấy
Ðề: Bữa cơm nhà bạn - thời kỳ bão giá leo thang. ^^ Hic, em bị suy nhược cơ thể chị ạ. Giờ thì đỡ hơn rồi chị ạ, nhưng vẫn còn ậm ạch lắm ạ Em là em thích cái món bồ câu hầm, cả bồ câu nấu cháo lắm í ạ, có đợt mỗi tuần em ăn 1- 2 con ( ăn ko biết chán, ko biết ngấy...hic). Giờ chỉ nghĩ đến là đã ngấy chị ạ.
Ðề: Bữa cơm nhà bạn - thời kỳ bão giá leo thang. ^^ Suy nhựoc cơ thể như em Mai chỉ có tiêm là nhanh khỏi, ăn khỏe thôi em ạ.
Ðề: Bữa cơm nhà bạn - thời kỳ bão giá leo thang. ^^ Hic, em tiêm truyền đủ cả chị ạ, nhưng mà......vẫn cứ vật lắm ạ
Ðề: Bữa cơm nhà bạn - thời kỳ bão giá leo thang. ^^ hix, đúng là thần ăn. mà có khi c chuyển cho e cái nick batgioi này nhé, ăn vặt đúng là thần ăn nữa chứ hihi Nhưng thôi có sức thì cứ ăn e ạ, sợ ốm mà ko ăn đc ý chứ
Ðề: Bữa cơm nhà bạn - thời kỳ bão giá leo thang. ^^ h chồng tớ đi làm về muộn nên ko còn kiểu luộc con gà cả con để đấy cắt ra ăn đấy, chứ trc con gà hay con vịt tầm 1,5kg là 2 vc đánh hết bay 1 bữa, hí hí hí hí
Ðề: Bữa cơm nhà bạn - thời kỳ bão giá leo thang. ^^ Nhà mình được cái rau và 1 số loại quả như: chuối, đào , mận, bơ, đu đủ... gà thì tự cung tự cấp ạ.
Ðề: Bữa cơm nhà bạn - thời kỳ bão giá leo thang. ^^ Hé hé, em á, bt ăn tốt lắm chị ạ, có mỗi cơm là ăn ít thôi ạ. Có lần sang nhà anh Gà, em với anh Gà ăn như sau ạ ( bác gái và bác trai hôm đó đi ăn giỗ). - 1 con gà : con này thấy bảo là hơn 2kg cả lông ( thì luộc 1/2, còn 1/2 cho vào rang nước mắm) - Lòng mề gà xào giá đỗ - 1 con cá chép hấp bia - Canh bí xanh nấu với nước luộc Gà -1 quả đu đủ - 3 quả na - 1 kg măng cụt Hai bác đi ăn cỗ về, nhìn Gà với Jun đang nằm phơi bụng, bên cạnh là toàn bát với đĩa...sạch bách, bác giai bảo " Hai đứa này là - Mồm gầu, Lưỡi chổi, bụng lợn" =))=)) Hi hi, thỉnh thoảng ăn gà kiểu để cả con rồi...cắt ra cũng ngon phết chị nhở Em thích cái kiểu luộc gà lên, rồi để nguội sau đó cho vào tủ lạnh khoảng 4-5h...sau đó lôi ra, cầm cái sao cứ cắt ăn dần chấm muối chanh...sướng Ui, nhất nhà chị roài ợ......
Ðề: Bữa cơm nhà bạn - thời kỳ bão giá leo thang. ^^ May quá, cũng có người ăn tốt như mình. Nhưng dạo này em phải tự kiềm chế vì em béo quá chị ơi ((((((((((((((((((