Con đang chuẩn bị cho trận so găng tranh giải thế giới, các mẹ thấy con lên dáng có Pờ dồ hem?[/QUOTE] ảnh này yêu quá! chưa gì đã có dáng võ rồi nè!hihi chúc con hay ăn chóng nhớn nhé
Su ơi,khi nào em mới về vậy.Anh TM nhớ Csu quá,khi nào lên nhớ qua nhà anh coi hình mới của anh nha.Trang 30,31 đó,hic...xa Csu buồn quá àh.A nghe nói em dạo này hóng lắm hả?Giống anh ghia,wa coi anh la hét ầm ĩ khi bị ba me chơi ác đủn đít để tập lật kìa.
chị Nấm dám nói em mỗi chân nhá. Chân em khỏe lắm, em đuổi thì chị Nấm đố mà chạy thoát em vẫn chưa lẫy được anh TM à. Hic, xa anh. em cũng buồn lắm ý. Mấy hôm nữa là em được về rồi. Chờ em nghen
Em Chin su càng lớn càng yêu nhỉ, con gái có khác nhớn thế rồi mà vẫn bị buộc bụng kìa, sau này eo phải biết đấy.
CS ơiiiiiii mai là ngày con trở lại thủ đô đới à, nhanh ghê cơ ý. Mẹ về tha hồi lội các nhà nhé Tiện thể lội về anh tom 171 coi hình anh nhá, cho Su phê anh luôn. Su cứ đặt bom nhà Tm đê anh ứ cần đâu, anh kiếm em khác vợi.
thì mục đích của mẹ em là sau này cho em có V2 chuẩn mà. hihi em về ông bà nội anh Tin à. Hôm nay em mới về nè Ban Cún đẻ sau Chinsu có mấy ngày nên gọi là bạn thôi. :ANAL:, biết đâu sau này lại học cùng lớp ý
ok anh Tin, đợi mẹ em kiếm cái đầu đọc thẻ ba em vứt đâu đã rồi mẹ em up ảnh anh xem nhé. Em biết nhiều trò lắm rồi ý :ANAL:
OK, anh đợi đó nhé, em CS giỏi thế hử, mẹ anh mê con gái lắm i', đang mong sao anh có em gái giống em đấy, mà hem biết có được hem nữa hehe
hôm nay vào nhà chị Chinsu mới thấy chị với em Bông có nhìu điểm giống nhau lắm nhé 1.chê ti mẹ 2.ngủ cứ phải vươn 2 tay lên trên 3.tóc rất tốt 4.thích nằm trên bụng để ngủ (mẹ em Bông mới xem đến page 3 thấy nhìu điểm giống nhau quá nên post tạm thế đã,để mẹ em nghiên cứu thêm đã nhé)
Ui Csu về rồi hả? mừng quá àh,em up hình mới lên đi để anh coi em lớn như thế nào nghen,sao em không qua nhà anh chơi