Ai biết, thấy tới trễ cũng bị uýnh, tui hiền nên sợ bà mừ:finga::finga::finga:Mai tính gặp ở đâu vậy bà
Hôm nay em chán quá nên quyết định mò vào Diamond. Kết quả em mất gần 10tr rùi....huhuhu... Lâu lắm rồi mới khùng như thế kể từ lần cuối giận ba Breezy - lúc đó mới cấn thai thôi. Giờ ngồi nhìn đống mỹ phẩm mà tiếc ...huhu... Mai chị nào khao em với. Đói rồi.
Trùi, bà làm tui tò mò muốn vào mấy chỗ này rửa mắt quá :finga::finga: Tuần sau tui sắp xếp công việc và báo trước bà 1 ngày hẹn hò ở Parkson gần sân bay lên lầu 5 ăn uống và ngồi 888 nè, đi ko? lên đây ngồi 8888888 thoải mái và đủ thứ món, ai muốn ăn gì thì ăn. bình ko sữa cũng khối người cần à nha, ko tin em rao thử coi hahaha
Bà ơi, chưa chắc bà rửa được đâu, k khéo lé luôn cũng chừng. Có phải ng mẫu khoe thân đâu mà rửa mắt bà. Uh, thì hẹn trước đi, ok là tui đi. Nhận pm của tui chưa?
cái này chị cũng tùng bị dính ..mua cho đã xong rồi về nhìn thấy chán,chả biết sử dụng lúc nào..phí thật đấy..có cơ hội thanh lí rồi..nhà e chạy qua bên 7 kì quan xa lắc.. k thì mai ăn trưa với chị nè!
Thim 1 người giống mesusu kià, đi đâu cũng đi hết, ai hê lđi cafe là lên tiếng liền Lần trước em đi Vũng Tàu, ra ăn uống ở nhà hàng gì mà có cái tên quắn quắn (wên tên rồi), có 1 cặp tắm biển xong leo lên núi chui vô hang "làmviệc". Sau đó thèng cha đó cứ để vậy mà nhong nhong đứng trên núi phơi áo, giặt khăn :-? Mỗi năm vào ngày giỗ TCS, Bình Quới tổ chức đêm nhạc của TCS, mọi người đi đông lắm. Em mà tới đó, thấy cảnh nhiều người ko có vé, ko được vào nhìn thấy thương lắm , nên dư vé tính gọi em mà thấy vậy nên cho luôn hèhèhè
Sao lúc đó k chụp hình lại, may cho thằng cha đó hôm đó k có tui, tui cho đứng hình tới sáng cho mọi ng chiêm ngưỡng cho biết:evil::evil::evil::evil:
Giận thì chịu biết sao giờ, chờ năm sau thôi Chị này ăn chơi đều lên lịch hết hay sao í............ Khùng kiểu em hao tài quá....giờ ngồi xót xa hả . Có mua đồ gì cho Breezy ko hay chỉ mua cho em thôi.
thứ 2 đầu tuần khó đi vì t7, chủ nhật bỏ bê nhà cưả rồi nên dọn dẹp..mà ngày mai bà nội lên rồi.. chưa chắc thứ 3 đi được k đây!?
lội xong òy, Hu.........hu buồn quá mấy ngày nay mạng nhà papa sao vào cứ chập chờn hoài chán như con gián . thông báo tin vui đây...................sau 3 ngày uống nước no say nay papa đã biết bơi rồi cả nhà ơi.............mừng quá..............mừng quá,ngủ thôi,mọi người ngủ ngon nhé
:finga::finga::finga::finga: Tui mới nhắn pm lại đó. Thằng đó có cầm máy quay phim tự quay cho nó và bạn gái nó, ko cần tới bà chụp đâu Em cũng ko xài mỹ phẩm, lúc trước ox hay mua son cho em lắm, nhưng em chỉ xài vài lần rồi bỏ xó nên ox em ghét chẳng thèm mua cho nữa.
Vì bãi biển ở khu đó vắng, tụi nó làm chuyện để ý vậy ai mà ko thấy.....làm từ bãi biển đến chui vô hang mà. May mà đề kháng em mạnh ko thì nổi mụn lẹo rồi