Cần giúp: Ai đã từng cho con lên núi mùa hè - Và hành trình con trai lên núi

Thảo luận trong 'Trường lớp, học hành' bởi Embinbin, 5/3/2010.

  1. Embinbin

    Embinbin Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    1/8/2009
    Bài viết:
    8,614
    Đã được thích:
    2,236
    Điểm thành tích:
    913
    Mẹ gà con nói rõ hơn đi nào? Mình mới hỏi chị quản lý của Superkids thì chị ấy bảo Tây thiên ko còn chỗ nữa :confused: Trung tâm đang liên hệ với thiền viện Trúc lâm ở Sóc sơn chưa có kết quả.
     
    Đang tải...


  2. Embinbin

    Embinbin Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    1/8/2009
    Bài viết:
    8,614
    Đã được thích:
    2,236
    Điểm thành tích:
    913
    Sáng nay tớ gặp bạn Đình Minh rồi nhé :p chẳng thấy mẹ đâu cả. Bạn ấy học lớp 3 trường Đ T Đ đúng ko mẹ Bil? bé nhà mình học lớp 2 trường LQ Đ. Hai bạn đã nói chuyện nhưng ko biết có hợp nhau ko? Quang còn xin các anh chị đổi nhóm cà chua sang nhóm cà rốt với bạn Minh ko biết có được ko ;)
    Các con có vẻ rất vui và ... ko quan tâm mấy đến mẹ nữa :cool: Giá mà hôm nay nắng thì tốt quá, nhưng mà mưa cũng ko sao, chúc các con một chuyến đi vui vẻ!!!
     
  3. TOMSUFASHION.COM

    TOMSUFASHION.COM Thiên Thượng Hỏa

    Tham gia:
    23/2/2009
    Bài viết:
    9,351
    Đã được thích:
    2,799
    Điểm thành tích:
    863
    Mẹ nó nhớ hỏi tình hình bé đi nhé, hic, bé nhà tớ ốm nên chả đi đc.
     
  4. Embinbin

    Embinbin Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    1/8/2009
    Bài viết:
    8,614
    Đã được thích:
    2,236
    Điểm thành tích:
    913
    Hic, phải tập giặt q.a nữa nhỉ? cu nhà mình mới biết đi đổ rác và đi st mua đồ thôi, mới đây mới tự tắm rửa được. Hôm nọ dạy gọt táo và đập trứng thì chưa được, loay hoay 1 lúc cu cậu ăn táo cả vỏ. Còn trứng thì mẹ phải hét lên :) đến quả thứ 5 mà cứ chỉ biết bóp, bắn hết cả vào người.

    Thế này mà đi trại hè thì làm thế nào nhỉ? cả khi mẹ ốm nữa... ?
     
  5. Embinbin

    Embinbin Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    1/8/2009
    Bài viết:
    8,614
    Đã được thích:
    2,236
    Điểm thành tích:
    913
    Ôi tiếc quá, đợi các bạn đi về rồi gửi ảnh lên mẹ nó cho con xem để con mau khỏi bệnh nhé.
    Vụ ảnh thì phải nhờ mẹ loveBill xin rồi pots nhé.
     
  6. lovebill

    lovebill Thành viên chính thức

    Tham gia:
    5/1/2005
    Bài viết:
    214
    Đã được thích:
    64
    Điểm thành tích:
    28
    Hello cac me,
    Sorry me Embinbin, buổi sáng nay tớ không gặp được mẹ nó vì đưa con trai đến xong rồi có việc đột xuất lại không ở lại được. cái tính tò mò làm tớ quyết chí tự lái xe sang ngắm các con. Đúng là vui lắm. Bọn trẻ chia làm hai nhóm, thay phiên đi vào nhà lưới trồng rau mầm, thu hoạch rau mầm và đóng hộp mang về. Hộp rau mầm các con mang về là chúng nó tự đóng đấy, các anh chị hướng dẫn chỉ giúp giai đoạn cuối là đóng chắc lại thôi. Nhóm khác đi ra ruộng dùng cuốc xới đất, rắc phân và trồng cây cà chua. Sau đó ra ruộng dưa chuột thu hoạch dưa, bắt sâu cho bắp cải. Cuối cùng các con thuyết trình, nhảy nhót và tổng kết nhận quà.
    Nhận xét: Chỉ dám đứng xa ngắm nhìn bọn trẻ, thấy các con chăm chú học trồng cây và cuốc đất, mình thấy vui lắm. Cảm giác hạnh phúc như đi lấy chồng :)
    Bọn trẻ thấy hoạt bát và nhanh nhẹn hơn hẳn, chúng khác cái lúc ở nhà phải ngồi bàn học đến thế. Có mấy bé mình rất ấn tượng. Không biết có phải con mẹ nào trên này không nhưng cháu trông nhỏ nhỏ, cắm cúi ghi chép cẩn thận từng bước trồng cây, hỏi các chú hướng dẫn một cách tỉ mỉ, có 3 con bắt được con cóc nhỏ, chúng nhất định không đi chơi đâu nữa, chỉ ngồi lại chăm sóc con cóc thôi.
    Cảm xúc của các con cũng thể hiện tình thần nhóm lắm nhé. Các con về muộn hơn 1 tiếng so với dự kiến vì chúng kô chịu về , cứ quận quít hỏi địa chỉ nhà nhau. và do tắc đường.
    Tớ vội đi kô mang máy ảnh nhưng superkids hứa sẽ đưa hết ảnh lên website đấy. Khi nào có tớ gửi cho các mẹ xem nhé.
    Một ngày có ý nghĩa đối với bọn trẻ, một ngày hạnh phúc với các cha mẹ cho con đi.
    Hi vọng sẽ có nhiếu chương trình ý nghĩa hơn nữa cho các con
     
    Embinbin thích bài này.
  7. Bim&Bin

    Bim&Bin Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    30/5/2007
    Bài viết:
    2,642
    Đã được thích:
    738
    Điểm thành tích:
    823
    Đọc bài này xong mình mới biết đến chương trình này, hay và bổ ích thật đấy.... Con trai mình vẫn còn bé vào đây học tập dần....
     
  8. The-Mixshop

    The-Mixshop 093-648-2169

    Tham gia:
    6/2/2009
    Bài viết:
    6,154
    Đã được thích:
    346
    Điểm thành tích:
    173
    Nếu các mẹ có nhu cầu cho con được tham gia vào các hoạt động ngoại khóa thì rất hay và bổ ích. Có rất nhiều tổ chức đang có các "tour" phục vụ nhu cầu này vì trẻ con chúng ta bây giờ đang phải chịu quá tải những kiến thức cao siêu song những gì thật cần thiết cho cuộc sống xung quanh thì lại quá ít ỏi. Nhiều cháu thậm chí chưa từng nhìn thấy cây rau mồng tơi thế nào, con vịt khác con ngan ra sao.... Mình thấy nếu có điều kiện cho các cháu tham gia sẽ rất bổ ích.
    Song nếu cho các cháu lên núi học theo chương trình của từ thiện của các nhà sư trên Trúc lâm Tiền viện trên Tây thiên thì các mẹ nên cân nhắc kỹ. Đó là một chương trình có thể nói là khá khắc khổ cho các cháu quen sống thành phố. Mình không nói là các cháu không thể tham gia nhưng rèn luyện cũng nên từ từ, ít một chứ nếu đưa ngay các cháu lên đó sống 1 -2 tháng hè e rằng chính bố mẹ sẽ gây "shock" cho các cháu.
    Các cháu lên đó sẽ ăn ở và sinh hoạt như 1 chú tiểu thực sự. Phải dậy từ 4h sáng, tùy theo từng lứa tuổi mà lao động như đi vo gạo, thổi cơm bằng bếp củi, đi kiếm củi, gánh nước, ăn chay ( gạo từ thiện do các phật tử đóng góp nên chất lượng thế nào các mẹ có thể tưởng tượng đươc) chỉ có cơm, bí đỏ hầu suốt tuần.
    Cái được ở trên đó mình thấy là các thầy dạy rất kỹ triết lý sống: cách ăn chậm nhai kỹ thế nào, học kinh phật và cũng tụng kinh theo đúng giờ của nhà chùa.
    Cháu nào gây gổ hay mắc lỗi sẽ bị phạt (phải chạy lên núi, chạy xuống núi mấy vòng, phải quỳ mấy tuần hương.......)
    Theo kinh nghiệm của mình thì thích hợp cho đi học nhất là các cháu độ tuổi từ 12 trở lên, và các cháu gái sẽ dễ thích nghi và môi trường cũng "thuần" hơn.
    Nếu các mẹ có ý định đưa con lên đó thì nên lên trước 1 vài lần để tìm hiểu thật
     
  9. lovebill

    lovebill Thành viên chính thức

    Tham gia:
    5/1/2005
    Bài viết:
    214
    Đã được thích:
    64
    Điểm thành tích:
    28
    Mẹ nó ơi, tớ không nghi chương trình các con đi khóa tu mùa hè này sẽ khắc khổ như chương trình dạy cho các chú tiểu đâu. Tùy theo mục tiêu của chương trình và các đối tượng khác nhau mà các sư thầy có các chương trình khác nhau. Nhưng cũng phải hỏi kỹ chương trình xem có phù hợp không thì mới cho con đi kẻo gây shocked cho chúng nó thật.
    Nhưng tớ xem video một khóa tu mùa hè cho bon trẻ bé lắm từ 6,7 tuổi đến 15,16 tuổi thì thấy các con không phải ăn gạo quyên góp và bí đỏ như mẹ nó nói đâu :)
    Thế nên tớ mới nghĩ nếu có cho các con lên núi thì mình cũng không nên phó thác hết cho sư thầy, mình nên ủy nhiệm một đại diện lo thêm hậu cần, tổ chức, phối hợp với nhà chùa xây dựng chương trình phù hợp và sinh hoạt của các con. Mùa hè sắp đến rồi, nếu mẹ nào thực sự muốn các con tham gia, mình cùng bàn nhé.
     
    Embinbin thích bài này.
  10. cuncua

    cuncua Thành viên chính thức

    Tham gia:
    29/7/2009
    Bài viết:
    258
    Đã được thích:
    77
    Điểm thành tích:
    28
    Các mẹ cho con đi học nhiều chương trình hay qá, hic con e mới 5 tuổi thôi, mẹ nào biết chương trình học thực tế nào hay hay cho tuổi bé bé vậy post cho e và các mẹ tham khảo nhé, hic e cũng k muốn con mình như gà công nghiệp đâu, tks các mẹ đã chia sẻ nhé
     
  11. Embinbin

    Embinbin Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    1/8/2009
    Bài viết:
    8,614
    Đã được thích:
    2,236
    Điểm thành tích:
    913
    Mình biết có 2 trường hợp lên núi thế này;
    1 là lên núi cai nghiện : game, tivi, điện tử...
    2 là thay đổi môi trường sống, học triết lý sống theo nhà phật và sinh hoạt theo nhà phật để trải nghiệm tu hành.

    Mẹ The-Mixshop nói cũng đúng nhưng có lẽ chưa hết. Mình thì nghĩ như mẹ Lovebill phụ huynh cần ủy nhiệm 1 đại diện nhưng chỉ để lo hậu cần thôi, và đương nhiên phải phối hợp với nhà chùa rồi :)
    Trường hợp 1 chắc là như mẹ The-Mixshop nói. Nhưng mình ko biết về việc này, chỉ đọc qua 1 số bài báo thôi.

    Tháng 8 năm ngoái, mình xem phóng sự trên VTV2 và VTV3 về mấy đợt trẻ con lên núi tây thiên, trong phóng sự có cảnh các con bưng bát đi nhận cơm, các con tự sắp chăn để ngủ, và giờ học đạo các con vẫn ngọ ngoạy như sâu, có bạn gái bé xíu còn vừa nghe vừa múa nữa :) : giờ học các con mặc áo nhà chùa giống các chú tiểu chỉ khác là chú tiểu thì đầu nhẵn bóng còn các bé thì tóc vẫn xanh rì :D ; các con chơi và kết bạn với cả các chú tiểu nữa ...và phần phỏng vấn là dài nhất. Bé nào cũng nhảy lên ống kính nói là: sang năm con lại xin bố mẹ cho lên núi! cả phụ huynh và trẻ con đều hớn hở, tiếc nuối, mong chờ hè sang năm....có bé trai nhớ chú tiểu nhớ sư thầy cứ đứng khóc nức nở :rolleyes:
    Chắc hẳn là vui và bổ ích lắm thì trẻ con mới thích. Mà mình còn thấy rằng ko phải bắt buộc lên đó 1 tháng hay 2 tháng gì đâu. tùy theo phụ huynh hoặc mong muốn của con thôi. năm ngoái đa số các bé chỉ đi 1 tuần thôi. Mà bé nào cũng bảo 1 tuần quá ít ;-)
     
    Sửa lần cuối: 5/4/2010
    scarletworld2006 thích bài này.
  12. Embinbin

    Embinbin Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    1/8/2009
    Bài viết:
    8,614
    Đã được thích:
    2,236
    Điểm thành tích:
    913
    Thật là tuyệt vời, lần đầu tiên cu cậu nhà mình đi như vậy nhưng mà vui quá. Sáng sớm đến nơi đã rất tự tin nghe mẹ dặn là con ko có bạn quen, ko có cô giáo... tự con phải làm quen đấy.

    Bé nhà mình ở trong nhóm bắt con cóc ấy, tối hôm đó về say sưa kể về con cóc cho em nghe. cả nhà rất vui. Con được dẫn chương trình thi hoa hậu cà chua: mọi người cứ cười con, kệ con cứ nói ! xong cuối cùng con " Xin cảm ơn" chạy luôn! :) Con bị các bạn cười vì dắt 1 bạn gái đi vệ sinh :D con thân bạn ý nhất, bạn ý ít hơn con 1 tuổi, bạn học lớp 1.;-)

    Con mang cả sổ đi để ghi điện thoại của bạn nhưng chẳng ghi được của ai vì... ko mang bút :D
     
  13. lovebill

    lovebill Thành viên chính thức

    Tham gia:
    5/1/2005
    Bài viết:
    214
    Đã được thích:
    64
    Điểm thành tích:
    28
    ÔI, thế thì tớ biết con trai nhà Embinbin rồi. Cậu bé được các cô nhà báo chụp ảnh suốt. Có phải là hồng quang không? Cậu mẹ rất kháu khỉnh và có ánh mặt đặc biệt, ai cũng thích.

    Cảm nhận con trai cậu giống hệt con trai tớ. Thế đã trồng thử hạt cải theo bộ kit superkids cho chưa?
    Tớ vừa đt hỏi trung tâm superkids thì được biết họ đã hẹn sư thầy lên làm việc tiếp tuần này và sẽ sớm có thông tin tuần sau. Tuy nhiên, cần đăng ký sớm vì superkids bảo nếu đông người tham gia họ sẽ tổ chức trong tháng 6, còn không thì sẽ làm vào tháng 7 hay tháng 8 cơ. Vì tháng 6 họ có kế hoạch tổ chức chương trinh Kỳ quân đội cơ :(. Nếu mẹ nào quyết tâm cho con tham gia thì đăng ký đi, tớ và mẹ Embinbin sẽ tổng hợp danh sách nhé. Tớ nghĩ chương trình này sẽ vô cùng có hiệu quả, hi vọng sẽ có những chuowng trình hay va bo ich cho các con vào mùa hè.
     
  14. Embinbin

    Embinbin Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    1/8/2009
    Bài viết:
    8,614
    Đã được thích:
    2,236
    Điểm thành tích:
    913
    Đúng rồi cu nhà mình là Hồng quang đấy. chiều nay đi học về mới Trồng cây cải. Buổi hôm ấy đặc biệt có ý nghĩa với bé nhà mình, thái độ của con thay đổi hẳn và thành tích cũng ko ngờ. Bé rất thông minh kiểu " con mọt sách" và " ông cụ non" nhưng tích cách hơi xấu tí là nóng giận, khó tính và ... number one! để cải thiện được thì chỉ có quan hệ xã hội và kỹ năng sống thui.
    Khóa học tu trên núi rất cần thiết vì xem ra con trai cần học để hiểu được làm thế nào mới có được mọi thứ, hiện nay bé đang nghĩ mọi thứ rất dễ dàng có được (do điều kiện và môi trường sống) với tư duy này thì rất nguy hiểm :rolleyes: cộng với việc thực tế của thiên nhiên khác nhiều so với sách vở nữa, cứ chỉ đọc sách mà ko có thực tế chút nào thì cũng chỉ '' ếch ngồi đáy giếng'' thôi nhỉ

    Thống nhất với mẹ bill là từ hôm nay xẽ tổng hợp danh sách nhé. mình thấy đi với trung tâm Superkids cũng được, chị giám đốc trung tâm cũng rất có kinh nghiệm và kiến thức đấy ;-)
     
  15. TOMSUFASHION.COM

    TOMSUFASHION.COM Thiên Thượng Hỏa

    Tham gia:
    23/2/2009
    Bài viết:
    9,351
    Đã được thích:
    2,799
    Điểm thành tích:
    863
    Tiếc quá cơ, nghe các mẹ kể mà càng thấy tiếc. huuu. Mình có hỏi bên superkids họ bảo sắp có chương trình Chiến sỹ tí hon đấy, nhưng chưa hiểu cách tổ chức thế nào các mẹ nhỉ?
     
  16. lovebill

    lovebill Thành viên chính thức

    Tham gia:
    5/1/2005
    Bài viết:
    214
    Đã được thích:
    64
    Điểm thành tích:
    28
    ớ vừa xin được ảnh đây, nhiều lắm, mẹ nào cần tớ gửi sau nhé. Bây giờ up một ít lên để các mẹ cùng xem thôi.
    Các con tập trung trên hội trường nghe thầy giám đốc Trung tâm Nông học giảng qua về qui trình sản xuất rau của bác nông dân này. Bọn trẻ rất chăm chú nhé, khác hẳn với trên lớp vì chúng chủ động ghi chép và hỏi han đủ thứ
    [​IMG]
    Các con đang bắt sâu cho bắp cải nhé
    [​IMG]
    Các con trồng cây cà chua
    [​IMG]
    Dường như lần đầu các con cầm cuốc xới đất
    [​IMG]
    Một con giun đất được các con bắt và nâng niu, không hề sợ hãi
    [​IMG]
    Các thầy trường nông nghiệp hướng dẫn con về tăng trưởng của cây
    [​IMG]
    Thu hoạch rau mầm
    [​IMG]
    [​IMG]
    Bé hồng Quang nhà mẹ Embinbin này, đang ôm hạt gieo
    [​IMG]
    Bé này mới 5 tuổi mà cùng tham gia đấy
    [​IMG]
    Thu hoạch dưa chuột
    [​IMG]
    [​IMG]
    Hơi ngược một chút, đây là hoạt động đầu tiên khi các con tự thảo luận nhóm và xây dựng nội qui cho nhóm của mình
    [​IMG]
    Phù, mệt quá rồi. Mẹ nào thich xem thêm thì tớ sẽ gửi đường link cho nhé
     
  17. Embinbin

    Embinbin Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    1/8/2009
    Bài viết:
    8,614
    Đã được thích:
    2,236
    Điểm thành tích:
    913
    Ảnh đẹp quá. Nhìn các bạn gái cuốc đất thích quá.Mẹ Bill gửi link ảnh lên nhé cho các con cùng xem.:D
     
  18. Hang CĐ

    Hang CĐ Thành viên chính thức

    Tham gia:
    27/11/2009
    Bài viết:
    133
    Đã được thích:
    5
    Điểm thành tích:
    18
    Nhìn các con hoạt động ngoài trời trông thích quá. Cho mình hỏi chương trình cho con lên núi học có bắt buộc con phải từ mấy tuổi không. Bé nhà mình mới được gần 5 tuổi thôi, có tham gia được không vậy? Mình rất muốn cho bé tham gia các hoạt động như thế này để bé rèn tính tự lập. Bé nhà mình cũng hay nhõng nhẽo lắm. Mẹ nào có thông tin gì thì cho mình biết với nhé.
     
  19. Embinbin

    Embinbin Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    1/8/2009
    Bài viết:
    8,614
    Đã được thích:
    2,236
    Điểm thành tích:
    913
    Bé mới 5 tuổi thì nhỏ quá, ít nhất phải 7,8 tuổi mẹ nó ah vì lên núi là các con phải tự lập. Cũng có nhiều bé mới 5 tuổi thôi cũng được bố mẹ cho tham gia các hoạt động trải nghiệm thực tế, mẹ nó xem con thích thì cũng nên cho con tham gia các chương trình 1 ngày ấy.
     
  20. Bim&Bin

    Bim&Bin Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    30/5/2007
    Bài viết:
    2,642
    Đã được thích:
    738
    Điểm thành tích:
    823
    Bạn ơi, tớ cũng quan tâm đến chương trình 1 ngày. Cho tớ biết đăng ký ntn nhé, cảm ơn bạn nhiều..........
     

Chia sẻ trang này