Chào cả nhà ! Em tham gia LCM cũng lâu rồi ạh, mí lần lượn ra lượn vào muốn tham gia hội Xì Goòng cho vui nhưng ngại ... Hôm nay cho phép em tham gia hội nhà mình nhé ! Lý lịch trích ngang của iem : Em SN 82, có một nhóc 15 tháng, tên Ken ... Show hình cục cưng chút ah : ....... Hội trưởng , hội phó có chất vấn thì em trả lời tiếp nhen ... Rất vui được làm quen cùng cả nhà (u)(u)(u)!!!
chị gồng chi tài xế khó lái,..... chị nhát xe quá người chở chị cũng đuối lắm... ngồi xe phải thư giãn chị ơi....nhẹ nhàng thôi cứ ngồi ghì 1 bên là tay lái cứng lắm mới chở chị được.....ekkekekek
đi vui không chị...bữa nay có đui then ko chị..... 2 năm rồi ko gặp lại chị....hỏng biết chị thế nào....tháng 4 ọp nhớ đi chị nhé
hihi,hôm ni em cũng dắt tụi nhỏ ra nhà bác hai cua tụi nó chơi.ý e là hôm nào chị có cafe thì hú e đó mà.