Khác: Niềm vui khôn siết vì Ngựa yêu đã về, ai bắt đc bé Ngựa tháng 4/5-2014 cùng vào chia sẻ ạ

Thảo luận trong 'Mang thai' bởi vongdautam, 14/8/2013.

Tags:
  1. lyly1009

    lyly1009 Thành viên tích cực

    Tham gia:
    8/5/2013
    Bài viết:
    673
    Đã được thích:
    253
    Điểm thành tích:
    153
    Ðề: Niềm vui khôn siết vì Ngựa yêu đã về, ai bắt đc bé Ngựa tháng 4/5-2014 cùng vào chia

    Tháng tứ quí là tháng 3,6,9,12 và mùa thu. Nói chung vào tháng 3 âm là đẹp r b ạ. Mà t nói thật con nào cũng là con, tháng nào cũng đc cả :) k đc tháng đẹp thì lại phá à? Mn cứ tập trung bồi bổ cho con yêu đi :)
    T tiêm phòng xong 3 tháng là thả ngay, chả quan trọng tuổi tác gì cả đâu
     
    Đang tải...


  2. ChuaLamMe86

    ChuaLamMe86 Thành viên tích cực

    Tham gia:
    15/11/2008
    Bài viết:
    870
    Đã được thích:
    221
    Điểm thành tích:
    83
    Ðề: Niềm vui khôn siết vì Ngựa yêu đã về, ai bắt đc bé Ngựa tháng 4/5-2014 cùng vào chia

    Cảm ơn các mẹ đã chia sẻ nhé. Thôi thì con cái là của trời cho, tam hợp cũng kệ thôi ạ. Cố gắng sống tốt để con yêu mạnh khoẻ, bình an trào đời.
     
    vongdautam thích bài này.
  3. hoatuyet109

    hoatuyet109 VCB 0611000186782

    Tham gia:
    14/12/2011
    Bài viết:
    14,741
    Đã được thích:
    5,303
    Điểm thành tích:
    3,113
    Ðề: Niềm vui khôn siết vì Ngựa yêu đã về, ai bắt đc bé Ngựa tháng 4/5-2014 cùng vào chia

    ơ chị giống e thế, e cũng tiêm phòng 3 tháng xong thả ngay :D và trúng luôn hi
    cũng may chứ k nhà e mọi người cứ giục rối rít lên í
     
    vongdautam thích bài này.
  4. 276batrieu

    276batrieu Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    1/12/2009
    Bài viết:
    1,745
    Đã được thích:
    154
    Điểm thành tích:
    103
    Ðề: Niềm vui khôn siết vì Ngựa yêu đã về, ai bắt đc bé Ngựa tháng 4/5-2014 cùng vào chia

    Các mẹ tầm 10w đỡ mệt chưa? em mấy hnay thời tiết thay đổi mệt quá, người cứ ê ẩm, chả muốn nhấc chân, nhấc tay lên nữa ý. Làm thế nào cho nó qua nhanh cái thời gian này đi, chứ cứ mệt mãi thế này thì chết mất
     
    vongdautam thích bài này.
  5. goixinh

    goixinh Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    16/12/2009
    Bài viết:
    51
    Đã được thích:
    8
    Điểm thành tích:
    8
    Ðề: Niềm vui khôn siết vì Ngựa yêu đã về, ai bắt đc bé Ngựa tháng 4/5-2014 cùng vào chia

    Nếu nặng quá thì mẹ nó thụt đi vậy. Rồi uống nước cam, hoa quả, nhiều rau vào, đổi loại sắt đi xem sao?
     
  6. goixinh

    goixinh Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    16/12/2009
    Bài viết:
    51
    Đã được thích:
    8
    Điểm thành tích:
    8
    Ðề: Niềm vui khôn siết vì Ngựa yêu đã về, ai bắt đc bé Ngựa tháng 4/5-2014 cùng vào chia

    Chả bít thế nào chứ nhà tớ đứa lớn tứ hành xung đứa bé, bố mẹ con cái mệnh khắc nhau tùm lum =.= . Vẫn okie đến tận bây giờ :). Đứa bạn tớ thì đi chữa tứ phương, mong con lắm mà chưa thấy j :( Con cái đã là cái lộc trời cho rồi, sau này nó thế nào là do mình nuôi dậy nó thế nào thôi :)
     
    ChuaLamMe86lyly1009 thích.
  7. lyly1009

    lyly1009 Thành viên tích cực

    Tham gia:
    8/5/2013
    Bài viết:
    673
    Đã được thích:
    253
    Điểm thành tích:
    153
    Ðề: Niềm vui khôn siết vì Ngựa yêu đã về, ai bắt đc bé Ngựa tháng 4/5-2014 cùng vào chia

    Bố mẹ chồng t sốt ruột cực, giục mãi :)) giục mãi chán nên k giục nữa, mình đang tiêm phòng giục thì làm đc gì :)) t thả phát dính luôn nên k biết đc cảm giác chờ đợi tháng này sang tháng kia, âu cũng là may mắn :D
     
    hoatuyet109vongdautam thích.
  8. lyly1009

    lyly1009 Thành viên tích cực

    Tham gia:
    8/5/2013
    Bài viết:
    673
    Đã được thích:
    253
    Điểm thành tích:
    153
    Ðề: Niềm vui khôn siết vì Ngựa yêu đã về, ai bắt đc bé Ngựa tháng 4/5-2014 cùng vào chia

    Đúng rồi, t cũng nghĩ như mn, h mang bầu mà tháng k đẹp hoặc k hợp thì phá à? Lúc ấy luơng tâm cắn rứt còn khổ chán. Con nào cũng là con, sau này nó ngoan thì mình đc hưởng, nó hư thì mình phải chịu, con dại cái mang mà, bao nhiêu ng đẻ tháng tốt, h tốt vẫn là đầu trộm đuôi cướp đó thôi...
    Quan trọng là bme giáo dục con cái ntn, và môi trường sống nữa :)
     
  9. nini.chris

    nini.chris Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    22/5/2013
    Bài viết:
    73
    Đã được thích:
    15
    Điểm thành tích:
    8
    Ðề: Niềm vui khôn siết vì Ngựa yêu đã về, ai bắt đc bé Ngựa tháng 4/5-2014 cùng vào chia

    buồn quá mẹ nó ah .em thay đổi hết ,rau quả ăn nhiều lắm không ăn được cũng cố gắng ăn mà không đi được luôn .đi bác sĩ thì bác sĩ cho uống thuốc táo bón sobitol mà sợ quá ah .không biết có ảnh hưởng em bé không
     
  10. kingcloud

    kingcloud Thành viên tập sự

    Tham gia:
    11/9/2013
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    6
    Điểm thành tích:
    3
    Ðề: Niềm vui khôn siết vì Ngựa yêu đã về, ai bắt đc bé Ngựa tháng 4/5-2014 cùng vào chia

    Em cũng dự sinh vào 18/4 chị dự định sinh ở đâu? Chị chịu khó uống nước cam,mua muối biển về xịt rửa,nước muối 0.09% nhỏ chắc đỡ đấy chị à.Có gì thì khẩn trương đi bác sỹ nhé.
     
  11. kingcloud

    kingcloud Thành viên tập sự

    Tham gia:
    11/9/2013
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    6
    Điểm thành tích:
    3
    Ðề: Niềm vui khôn siết vì Ngựa yêu đã về, ai bắt đc bé Ngựa tháng 4/5-2014 cùng vào chia

    Nếu muốn biết chính xác hay ko,bạn đi thử máu là biết liền à.Gọi medlatec tới tận nhà thử máu là biết ngay.
     
    vongdautam thích bài này.
  12. vongdautam

    vongdautam Cơ sở sản xuất vòng dâu tằm An huy 0909886836

    Tham gia:
    20/4/2012
    Bài viết:
    16,602
    Đã được thích:
    3,118
    Điểm thành tích:
    2,113
    Ðề: Niềm vui khôn siết vì Ngựa yêu đã về, ai bắt đc bé Ngựa tháng 4/5-2014 cùng vào chia

    mình gần 12w mà vẫn thấy mệt quá chừng, kg biết khi nào bớt mệt nữa
     
  13. hoatuyet109

    hoatuyet109 VCB 0611000186782

    Tham gia:
    14/12/2011
    Bài viết:
    14,741
    Đã được thích:
    5,303
    Điểm thành tích:
    3,113
    Ðề: Niềm vui khôn siết vì Ngựa yêu đã về, ai bắt đc bé Ngựa tháng 4/5-2014 cùng vào chia

    e vẫn buồn ngủ rã rời như thường, ăn cơm k ngon lắm, mà toàn bị dầy bụng, cổ thì cứ như có cả một đống cơm đang ứ ở đấy k trôi đi đc í ạ
    với lại hôm qua e còn bị chuột rút :(((
     
  14. lyly1009

    lyly1009 Thành viên tích cực

    Tham gia:
    8/5/2013
    Bài viết:
    673
    Đã được thích:
    253
    Điểm thành tích:
    153
    Ðề: Niềm vui khôn siết vì Ngựa yêu đã về, ai bắt đc bé Ngựa tháng 4/5-2014 cùng vào chia

    Tùy từng ng mn ạ, có ng nghén hết tháng thứ 4 cơ đấy. Mn có nghén gì k? Trộm vía t chẳng nghén gì cả, ăn thì vẫn ít như cũ nhưng ngủ khỏe hơn :D
     
  15. me cubbin

    me cubbin Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    12/7/2013
    Bài viết:
    1,048
    Đã được thích:
    138
    Điểm thành tích:
    103
    Ðề: Niềm vui khôn siết vì Ngựa yêu đã về, ai bắt đc bé Ngựa tháng 4/5-2014 cùng vào chia

    Mình cũng giống mn ko nghén và tg đầu ngủ tốt nhưng giơg thì ngủ ko ngon giấc
     
  16. ChuaLamMe86

    ChuaLamMe86 Thành viên tích cực

    Tham gia:
    15/11/2008
    Bài viết:
    870
    Đã được thích:
    221
    Điểm thành tích:
    83
    Ðề: Niềm vui khôn siết vì Ngựa yêu đã về, ai bắt đc bé Ngựa tháng 4/5-2014 cùng vào chia

    Chị ơi, em bị táo và thử áp dụng mỗi sáng uống cốc nước ấm + mật ong + chút muối, ăn nhiều chuối, rau... thì thấy hết đó ạ.
     
  17. me cubbin

    me cubbin Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    12/7/2013
    Bài viết:
    1,048
    Đã được thích:
    138
    Điểm thành tích:
    103
    Ðề: Niềm vui khôn siết vì Ngựa yêu đã về, ai bắt đc bé Ngựa tháng 4/5-2014 cùng vào chia

    Mn chịu khó uống nước cam, ăn bưởi, khoai lang, chuối tiêu, đặc biệt bưởi và cam. Mình còn bị ra máu tươi khổ sở luôn nhưng chịu khó ăn mấy thứ đó là hết đó.
     
  18. muadong_TV

    muadong_TV Thành viên chính thức

    Tham gia:
    9/12/2010
    Bài viết:
    157
    Đã được thích:
    27
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Niềm vui khôn siết vì Ngựa yêu đã về, ai bắt đc bé Ngựa tháng 4/5-2014 cùng vào chia

    Chán quá các mẹ ơi, vừa đỡ mệt 2 hôm lên kêu với các mẹ sao em lại đỡ nghén sợ sao thế mà sau đó lại dữ dội luôn, ăn ko nổi sáng nôn mât xanh, mật vàng, chiều nôn, ăn cơm ngồi nửa tiếng ko nuốt nổi 1/2 bát, may sao vẫn đi làm đc, bữa sáng ăn đc ít cháo, trưa cũng dc bát cơm, chiều tối về mới khổ sở.em táo lắm cớ cứ bảo ăn hoa quả, uống nước ....nước em còn ko uống nổi chứ ăn dc quả gì đâu.mới sang tuần thứ 8, bao giờ đến 14-15 tuần đây.
     
  19. Ms XH

    Ms XH Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    9/6/2010
    Bài viết:
    436
    Đã được thích:
    87
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Niềm vui khôn siết vì Ngựa yêu đã về, ai bắt đc bé Ngựa tháng 4/5-2014 cùng vào chia

    Giống hệt mình luôn, nôn khủng khiếp. Sợ ăn uống, nước lọc cũng nôn. Tớ còn đêm cũng nôn, mệt lắm, nằm bẹp suốt. Mình 10w, nhưng tập một nghén đến 7 tháng nên tớ sợ lắm

    P
     
  20. lyly1009

    lyly1009 Thành viên tích cực

    Tham gia:
    8/5/2013
    Bài viết:
    673
    Đã được thích:
    253
    Điểm thành tích:
    153
    Ðề: Niềm vui khôn siết vì Ngựa yêu đã về, ai bắt đc bé Ngựa tháng 4/5-2014 cùng vào chia

    Ngủ k ngon giấc, hay bị tỉnh giấc phải k mn? T cũng vậy, ngủ mà chồng trở mình 1 cái là t tỉnh ngay hic
     

Chia sẻ trang này