ai đấy nhỉ,phải tui hông..........................................cảm ơn bà nha,tặng bông hoa nè(u)(u)(u)(u)(u)(u)
hì hì..cả ngày nì ai cũng có độ en chưi hết nên nhà vắng á chị? hôm nay chị thế nào? có đi đâu ra ngoài k?
Hôm nay là ngày ăn uống, sáng ăn dim sum ở nhà hàng Phong Lan, chiều ăn buffer ở Seoul garden, chỉ tội nghiệp tấm thân "phổng phao" của mình, hum nay lên cân thấy thêm 2 kg, tổng cộng là 56kg (sắp đăng ký thi hoa hậu béo của VN được òy)
chị cũng đang cố gắng đây,hy vọng đi thi hội phụ lão 95 tuổi để thắng mà dẫn em đi ăn kem.............hehehehhhhhhhheeeeeeeeeeeee
Đẹp. khỏe. sang...đâu hỏng thấy chỉ thấy tốn tiền mua quần áo mới (vì đồ cũ chật hết trơn) và đi với ông xã thì giống số 10....
có gì đâu khó hiểu e ..?vì sure tưởng bà nội của anh xã chị ..bà nội xã chị đi về đoàn tụ ông bà lâu rồi,chị đi siêu thị với bà nội susu,là mẹ chồng chị đó e ơi!
Chờ Tina hỏng nổi nữa....Trồi lên cho chị chúc ngủ ngon cái Tina ui.... Chúc cả nhà mình ai cũng ngủ thật ngon nhé....bye bye...
vậy à ......... , seo em k thấy chị, khúc nào vậy chị?? chị cũng đi chợ đó hả??????? ....... em mua áo dài khăn đóng ở đó .... wow rẻ và đẹp ghia ........ em mua để t3 này đi chụp hình ....