Ðề: Rắn vàng tháng 11 -2013, mời các mẹ vào 888 xây nhà cho con nào Nhà mình dự sinh mỗi lúc 1 ngày cơ, nhưng mình cứ theo ngày đầu tiên mà tính. hjhj. Công nhận mấy tháng cuối mệt mỏi thế ko biết. Đã thế lại còn hay đói chứ, nhất là đi vệ sinh đâu ấy, cứ liên tục. Có lúc thì 15p có lúc thì 30p sợ thật đó. Đêm ngủ cũng ngại dậy lắm, nhưng mà vẫn phải dậy, hj
Ðề: Rắn vàng tháng 11 -2013, mời các mẹ vào 888 xây nhà cho con nào Mình mua chăn xuất khẩu châu Âu của mẹ Nini'shop, có nhiều chăn đẹp lắm. Mua luôn bộ chăn-quây cũi đồng bộ nhìn yêu. Chỉ cần mua 2 chiếc để thay khi giặt giũ thôi. Mẹ cháu thử tham khảo xem sao. http://www.lamchame.com/forum/showt...g-thu-Đồ-sơ-sinh-ĐỒ-CHƠI-Quây-cũi-BÁN-BUÔN-LẺ
Ðề: Rắn vàng tháng 11 -2013, mời các mẹ vào 888 xây nhà cho con nào Mình em bé chưa thuận ngôi nên cứ đạp thùm thụp, đạp 3 cái là mẹ phải chạy đi vệ sinh ngay, hic. Đợt này tự nhiên thấy bánh trung thu lại thèm, nên ngày nào cũng ăn 1 cái, hic, ko biết có vào em bé tí nào ko hay vào hết mẹ.
Ðề: Rắn vàng tháng 11 -2013, mời các mẹ vào 888 xây nhà cho con nào May quá cún nhà mình thuận ngôi rồi nên cứ đạp lên cái cơ hoành của mẹ, đau lắm, ngồi cứ phải ngửa hết cả người ra đến là mệt các mẹ ạ
Ðề: Rắn vàng tháng 11 -2013, mời các mẹ vào 888 xây nhà cho con nào vậy thì bao nhiêu tuần thì con phải thuận ngôi vậy mẹ nó. Mình chưa đi khám tuần 30 nên cũng chưa biết. cơ mà con mình thì thấy đap lung tung lắm. thường thấy lục ục bên bụng bên phải ấy.
Ðề: Rắn vàng tháng 11 -2013, mời các mẹ vào 888 xây nhà cho con nào Con mình thì uốn éo tứ tung, chẳng biết ẻm đã vào vị trí chưa. Nhưng nhiều khi m nghĩ, ngôi thuận sớm quá con ở tư thế trồng chuối gần 3 tháng cũng tội nhỉ? hehehe... Cả tháng nay m ăn đồ ngọt khiếp luôn. Kết quả là 1 tháng lên 6kg (chả bit cái cân có hỏng ko, lên gì lắm thế, hic). Con thì thứ 7 này mới khám mốc 32w, mẹ lên 10kg rùi, ko biết con bi nhiu.
Ðề: Rắn vàng tháng 11 -2013, mời các mẹ vào 888 xây nhà cho con nào Mình may quá đêm vẫn ngủ ngon, trừ khi bị ai đánh thức... Ban ngày cũng lắm khi vừa đi xong lại muốn đi nữa....
Ðề: Rắn vàng tháng 11 -2013, mời các mẹ vào 888 xây nhà cho con nào tớ tháng này lại thích ăn cơm trắng với đá viên mới chết chứ, cũng hay ăn đồ ngọt nữa.
Ðề: Rắn vàng tháng 11 -2013, mời các mẹ vào 888 xây nhà cho con nào Các mẹ ui, bé nhà e dc 27-28w rùi, đi sa bs bảo e bé hơi nhỏ E mua yến về chưng ăn liệu có dc ko các mẹ
Ðề: Rắn vàng tháng 11 -2013, mời các mẹ vào 888 xây nhà cho con nào Ăn gì lạ rứa bà B dự sinh ngày mấy nhỉ?
Ðề: Rắn vàng tháng 11 -2013, mời các mẹ vào 888 xây nhà cho con nào Nếu đúng ra thì tầm 30 tuần là con có thể đã thuận ngôi rồi. Nhưng cho đến lúc đẻ thì có thể còn xoay nhiều lần nữa. Mình thì tập 1 nằm ngang ko xoay bất cứ lúc nào nên phải đẻ mổ, tập 2 cũng cứ xác định thế cho thoải mái vì đằng nào cũng mổ. Nếu thấy con đạp ở mạng sườn trái hoặc phải thì có thể là con đang nằm ngang đấy mẹ cháu ah.
Ðề: Rắn vàng tháng 11 -2013, mời các mẹ vào 888 xây nhà cho con nào Hồi tập 1 mình cũng thai nhỏ, bác sĩ bảo nên uống nhiều sữa Ensure, sinh tố bơ. Yến thì tốt quá rồi, mẹ cháu thử uống xem.
Ðề: Rắn vàng tháng 11 -2013, mời các mẹ vào 888 xây nhà cho con nào Cơm ăn với đá á! Là dư nào mẹ nó. Tuần này hình như bé quay đầu rồi hay sao ý. Mình đi tè liên tục. Xương mu cũng đau và tức nữa. Híc... Hông đau thì khỏi phải tả. Như ma làm, lúc đau lúc ko. Đi thì khệnh khạng 2 hàng như vịt, ứ khép đc thành 1 hàng như người mẫu....
Ðề: Rắn vàng tháng 11 -2013, mời các mẹ vào 888 xây nhà cho con nào các mẹ ơi, em biết là mang thai thì tâm trạng lúc nào cũng phải vui vẻ, cười nói, nhưng mà dạo này em mệt mỏi buồn chán quá cơ, công việc chán chả buồn làm, về nhà chồng cũng đi suốt (đi học thêm tiếng anh - thì đi học chả nói làm gì, nhưng học về thì cũng nên hỏi han ôm ấp vợ chứ, đằng này 9 - 10 giờ tối ăn cơm xong thì em rửa bát, chả rửa cùng em gì cả, xong đó thì ôm máy tính, nói vài ba câu rồi đi ngủ, thấy chả tâm sự với nhau gì cả, thế là hết ngày, hôm sau lại thế, đc hôm về sớm thì lăn ra ngủ sớm, chắc chiều đi đá bóng mệt quá, buồn quá các mẹ ơi. em cả 2 tuần nay ko tăng cân rồi, hix, stress quá
Re: Ðề: Rắn vàng tháng 11 -2013, mời các mẹ vào 888 xây nhà cho con nào e đi 2 hàng rùi nè,đau xuoeng mu vs chậu 3w nay he he nỗi đau thầm kín,ke ke đâu nhức buốt buốt ke ke con e dạo này đạp 2 bên xuơng sườn ,đạp từ dưới lên đá trúng xuong sườn bùn cười lắm,từ 28w chưa đi SA lại,đợi t5 w sau e đi khám 32 luôn
Ðề: Rắn vàng tháng 11 -2013, mời các mẹ vào 888 xây nhà cho con nào Các mẹ ơi cuối tuần này có mẹ nào đi học lớp tiền sản của Bibomart không ah????
Ðề: Rắn vàng tháng 11 -2013, mời các mẹ vào 888 xây nhà cho con nào Từ hôm qua tới giờ "cô ấy" cứ đạp huỵch huỵch bên bụng trái của mẹ. Chuyển động kiểu trái- phải chứ ko đạp xuống phía dưới như tuần trc nữa. Khả năng là đang nằm ngang rồi đây. Hự...
Ðề: Rắn vàng tháng 11 -2013, mời các mẹ vào 888 xây nhà cho con nào Em trc giờ vẫn tự hào là bà bầu siu mẫu, vì đứa trc em đi 1 hàng thẳng tắp tới lúc sanh. Vậy mà giờ cũng đi khệnh khạng như con chim cánh cụt roài. Òa òa...
Ðề: Rắn vàng tháng 11 -2013, mời các mẹ vào 888 xây nhà cho con nào Chia sẻ với em nhé! C cũng trong tình trạng y chang em đây. Chồng c đi làm về chỉ có 2 việc: ăn + ôm máy tính. Chị than mệt thì bảo làm như mình em có bầu. Việc chăm con bé lớn thì hoàn toàn chị làm, hôm nào nhờ pha sữa, thay đồ hay dọn chỗ con mới nôn ra là lại cằn nhằn. Lúc đầu c cũng buồn bực như em vậy. Giờ thì c nghĩ ko việc gì phải thế, sẽ ảnh hưởng tới con nhiều lắm. C tự tìm niềm vui cho mình, dọn dẹp nhà cửa, chơi với bé lớn, sắp đồ cho bé nhỏ, rảnh rỗi nữa thì sửa đồ cho con, đưa con đi chơi loanh quanh... Sắp tới có bé nữa chắc ko có thời gian mà buồn với chồng luôn.
Ðề: Rắn vàng tháng 11 -2013, mời các mẹ vào 888 xây nhà cho con nào chúc các mẹ bầu ngày rằm vui vẻ, khỏe mạnh