Khác: Niềm vui khôn siết vì Ngựa yêu đã về, ai bắt đc bé Ngựa tháng 4/5-2014 cùng vào chia sẻ ạ

Thảo luận trong 'Mang thai' bởi vongdautam, 14/8/2013.

Tags:
  1. BonshopUSA

    BonshopUSA Thành viên chính thức

    Tham gia:
    19/7/2013
    Bài viết:
    203
    Đã được thích:
    47
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Niềm vui khôn siết vì Ngựa yêu đã về, ai bắt đc bé Ngựa tháng 4/5-2014 cùng vào chia

    Sau 2 tuần bận việc em đã quay lại với các mẹ ah. Em vẫn nghén sợ luôn ah tuần 12 rồi mà cứ ăn gì nôn đó khốn khổ lắm.
     
    Đang tải...


  2. muadong_TV

    muadong_TV Thành viên chính thức

    Tham gia:
    9/12/2010
    Bài viết:
    157
    Đã được thích:
    27
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Niềm vui khôn siết vì Ngựa yêu đã về, ai bắt đc bé Ngựa tháng 4/5-2014 cùng vào chia

    ôi cư thế đến 7 tháng chắc em chết mất, em tập 1 đến 14 tuần thôi, nhưng tập 1 còn có thời gian rảnh rỗi, chỉ đi làm về là nằm nghỉ và nôn thôi, vì tập 1 có cô em chồng êm đi học cơm nc hộ hết.Giờ tập 2 Cô thì học xong đi làm về muộn, tập 1 thì mới 2 tuổi hơn còn bám mẹ và nhõng nhẽo lắm. Chồng thì bận ko đỡ đần dc mấy, chắc em sắp chết thôi.cố gượng đi làm về lại đón con ròi tắm, nấu cơm, có hôm ko nấu nổi cơm thì kệ Cô về muộn nấu muộn.Có hôm chồng về cho con ăn, có hôm chồng về muộn mình lại cho con ăn.tập 1 nghén mà 3 tháng chỉ giảm 1 cân, giờ mới 7 tuần đã giảm 2kg rồi.ko hằng ngày cứ nhủ cố gắng, và mong nhanh hết tuần thôi.
     
    vongdautam thích bài này.
  3. MeMunXinhXinh

    MeMunXinhXinh Shop Bầu Bí - fb.com/shopbaubi.vn

    Tham gia:
    11/11/2012
    Bài viết:
    1,341
    Đã được thích:
    149
    Điểm thành tích:
    103
    Ðề: Niềm vui khôn siết vì Ngựa yêu đã về, ai bắt đc bé Ngựa tháng 4/5-2014 cùng vào chia

    em cũng đang mong có 1 chú ngựa con đây, cưới từ cuối năm ngoái nhưng e dùng thuốc tránh thai mất mấy tháng, bỏ thuốc xong thì mặt nổi đầy mụn mà chẳng thấy có tin tức j, chán ơi là chán :((
     
    vongdautam thích bài này.
  4. 276batrieu

    276batrieu Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    1/12/2009
    Bài viết:
    1,745
    Đã được thích:
    154
    Điểm thành tích:
    103
    Ðề: Niềm vui khôn siết vì Ngựa yêu đã về, ai bắt đc bé Ngựa tháng 4/5-2014 cùng vào chia

    Tập 1 em cũng chỉ nghén đến 14w thôi, sau đấy khỏe re. Tập 1 nôn nhiều, người mệt, nằm bệt ko ăn đc gì, ăn gì cũng nôn. Tập 2 này thì em uống Mg B6 thấy đỡ nôn hơn, người ko mệt như tập 1 vì vẫn lết đi làm đc, nhưng cũng thấy nản quá. Hy vọng chỉ 14w là hết nghén, chứ nghén 7 tháng thì em chết chứ chả sống đc. À mà uông cái B6 ăn uống tốt lắm, lúc nào cũng đói, ăn như nhợn ý. Em tăng 4kg từ mới chửa đến giờ 9w, nghĩ kinh khủng quá
     
    vongdautam thích bài này.
  5. muadong_TV

    muadong_TV Thành viên chính thức

    Tham gia:
    9/12/2010
    Bài viết:
    157
    Đã được thích:
    27
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Niềm vui khôn siết vì Ngựa yêu đã về, ai bắt đc bé Ngựa tháng 4/5-2014 cùng vào chia

    em ko uống gì mà ucng nhanh đói lắm , cồn cào dạo dực buồn nôn, nhưng ăn lại ko muốn ăn hôm nào cũng nghĩ nát óc ăn gì cho qua cơn cồn cào này, ăn dc tý lại thôi, mà ăn vào thì ứa tận cổ chỉ buồn nôn hoặc nôn khan, nói chung khổ chăm bề mà em hay bị đau đầu lắm.
     
  6. Ms XH

    Ms XH Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    9/6/2010
    Bài viết:
    436
    Đã được thích:
    87
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Niềm vui khôn siết vì Ngựa yêu đã về, ai bắt đc bé Ngựa tháng 4/5-2014 cùng vào chia

    Sợ lắm mẹ nó ạ. Mình thì tập một gần 4 tuổi, tự lo hết rồi. Cơm nước thì ông xã phải lo hết. Mình ốm quá, nằm bẹp, nôn ngày hơn chục lần. Có hôm hai chục lần, sau đó vào viện luôn. Tớ chỉ mong hết nghén, ít nhất phải tháng nữa
     
  7. Ms XH

    Ms XH Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    9/6/2010
    Bài viết:
    436
    Đã được thích:
    87
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Niềm vui khôn siết vì Ngựa yêu đã về, ai bắt đc bé Ngựa tháng 4/5-2014 cùng vào chia

    Ăn được là tốt mẹ nó ạ, tớ ăn j cũng không ngon. Ngủ kém nữa. Trông như xác chét chán lắm
     
  8. lyly1009

    lyly1009 Thành viên tích cực

    Tham gia:
    8/5/2013
    Bài viết:
    673
    Đã được thích:
    253
    Điểm thành tích:
    153
    Ðề: Niềm vui khôn siết vì Ngựa yêu đã về, ai bắt đc bé Ngựa tháng 4/5-2014 cùng vào chia

    Mn thả lâu chưa? T cũng dùng mất 2 tháng, sau đó thì bỏ đc 4 tháng, tiêm phòng xong 3 tháng là thả luôn
     
    vongdautam thích bài này.
  9. khanh.huynhtq

    khanh.huynhtq Banned

    Tham gia:
    14/8/2013
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    11
    Điểm thành tích:
    8
    Ðề: Niềm vui khôn siết vì Ngựa yêu đã về, ai bắt đc bé Ngựa tháng 4/5-2014 cùng vào chia

    chúc mừng nhà nhé, chúc mẹ khỏe bé ngoan :h:
     
    vongdautam thích bài này.
  10. lomo

    lomo Thành viên chính thức

    Tham gia:
    3/6/2012
    Bài viết:
    181
    Đã được thích:
    19
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: Niềm vui khôn siết vì Ngựa yêu đã về, ai bắt đc bé Ngựa tháng 4/5-2014 cùng vào chia

    Các mẹ có kinh nghiệm giúp em với\
    Em được 5 tuần rồi, thể trạng em khá yếu, bình thương cũng hay bị cảm cúm
    Mà hôm nay trên công ty em phát dịch cảm cúm ( em là, ở khu công nghiệp ạ),
    trộm vía là đến giờ em chưa bị lây, nhưng hôm nay cũng thấy mệt hơn mọi hôm rất nhiều
    Em sợ bị lây nên định xin sếp nghỉ, nhưng thời gian tới chuẩn bị cho đám cưới chắc cần nghỉ nhiều em thấy ngại quá
    Có mẹ biết cách nào phòng cúm hay hay chỉ giáo cho em với
     
  11. iuem

    iuem Thành viên mới

    Tham gia:
    9/9/2013
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    1
    Điểm thành tích:
    8
    Ðề: Niềm vui khôn siết vì Ngựa yêu đã về, ai bắt đc bé Ngựa tháng 4/5-2014 cùng vào chia

    mẹ Lyly1009 hiểu sai í em rồi. con nào chả là con. nhưng nếu mình chọn được thời điểm con sinh ra nếu vào tháng thuận thì sau này tốt cho con. như e và chồng e đẻ lỗi mùa sinh nên lúc đi xem ngày cưới, bác ý bảo như thế thì vợ chồng sẽ vất vả về đường làm ăn. e nghiệm thì thấy cũng có phần đúng.
     
    vongdautam thích bài này.
  12. hoatuyet109

    hoatuyet109 VCB 0611000186782

    Tham gia:
    14/12/2011
    Bài viết:
    14,741
    Đã được thích:
    5,303
    Điểm thành tích:
    3,113
    Ðề: Niềm vui khôn siết vì Ngựa yêu đã về, ai bắt đc bé Ngựa tháng 4/5-2014 cùng vào chia

    Đúng rùi chị, nhưng m cũng k quyết định đc là sinh vào mùa nào đâu chị ạ, sướng khổ e nghĩ đều có số rùi, còn lại một phần nhỏ là nỗ lực của bản thân thui :D, ai cũng tính được cho con sau này sung sướng chắc trái đất này ai cũng giàu có hạnh phúc hết í, mà điều đó chắc chắn k bao giờ xảy ra rùi chị ạ, hihi, chị cứ để tâm lý thoải mái đi, e cũng kệ thôi :D
    chị siêu âm biết bé trai hay bé gái chưa
     
    vongdautam thích bài này.
  13. hoatuyet109

    hoatuyet109 VCB 0611000186782

    Tham gia:
    14/12/2011
    Bài viết:
    14,741
    Đã được thích:
    5,303
    Điểm thành tích:
    3,113
    Ðề: Niềm vui khôn siết vì Ngựa yêu đã về, ai bắt đc bé Ngựa tháng 4/5-2014 cùng vào chia

    bạn uống nhiều nước cam, nước chanh và cố gắng ăn nhiều tỏi sống, sẽ phần nào igups cơ thể tăng sức đề kháng đấy
    m trước khi có bầu tiêm phòng cúm rùi mà vẫn lo đây, vẫn pải măm nhiều mấy thứ đấy, hi vọng mọi thứ ổn
     
    vongdautam thích bài này.
  14. lyly1009

    lyly1009 Thành viên tích cực

    Tham gia:
    8/5/2013
    Bài viết:
    673
    Đã được thích:
    253
    Điểm thành tích:
    153
    Ðề: Niềm vui khôn siết vì Ngựa yêu đã về, ai bắt đc bé Ngựa tháng 4/5-2014 cùng vào chia

    T thì chả quan tâm đâu, sướng khổ là do mình hết, con cái là do bố mẹ giáo dục hết, nó khổ ban đầu sau này mới hiểu giá trị mn ạ, sướng từ đầu thì lại chẳng biết đc ngày xưa bme khổ tnao :D cố gắng bồi bổ mn nhé :) mn đc bn tuần r?
     
    vongdautam thích bài này.
  15. vongdautam

    vongdautam Cơ sở sản xuất vòng dâu tằm An huy 0909886836

    Tham gia:
    20/4/2012
    Bài viết:
    16,602
    Đã được thích:
    3,118
    Điểm thành tích:
    2,113
    Ðề: Niềm vui khôn siết vì Ngựa yêu đã về, ai bắt đc bé Ngựa tháng 4/5-2014 cùng vào chia

    chào cả nhà, mấy ngày nay em lu bu quá nên chỉ vào nhà mình đi tàu ngầm thôi... đang chờ cuối tuần đi siêu âm mốc 12w... nếu con yêu là 1 bé gái thì ba mẹ mừng lắm vì nhà có anh hai rồi, hihi
     
  16. BonshopUSA

    BonshopUSA Thành viên chính thức

    Tham gia:
    19/7/2013
    Bài viết:
    203
    Đã được thích:
    47
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Niềm vui khôn siết vì Ngựa yêu đã về, ai bắt đc bé Ngựa tháng 4/5-2014 cùng vào chia

    Hôm qua em cũng đi SA mốc 12W kết quả là con gái đầu lòng rồi ah! về báo với xã giống mẹ xã chỉ cười bảo con gái đầu lòng càng tốt chứ sao hjhj ko biết có phải an ủi mình ko đây.
     
    vongdautam thích bài này.
  17. lyly1009

    lyly1009 Thành viên tích cực

    Tham gia:
    8/5/2013
    Bài viết:
    673
    Đã được thích:
    253
    Điểm thành tích:
    153
    Ðề: Niềm vui khôn siết vì Ngựa yêu đã về, ai bắt đc bé Ngựa tháng 4/5-2014 cùng vào chia

    Con gái bây giờ là hàng hiếm đó mn à :) 20 năm sau zai đứng đầy cổng tha hồ mà tuyển nhé :)
    Chúc mẹ con nhà ấy bắt đầu giai đoạn tiếp theo 1 cách khỏe mạnh nhé. T thì còn gần 3w nữa, lâu quá cơ hic
     
    BonshopUSAvongdautam thích.
  18. vongdautam

    vongdautam Cơ sở sản xuất vòng dâu tằm An huy 0909886836

    Tham gia:
    20/4/2012
    Bài viết:
    16,602
    Đã được thích:
    3,118
    Điểm thành tích:
    2,113
    Ðề: Niềm vui khôn siết vì Ngựa yêu đã về, ai bắt đc bé Ngựa tháng 4/5-2014 cùng vào chia

    đúng là hàng hiếm, tớ đang mong con gái đây
     
    BonshopUSAlyly1009 thích.
  19. ChuaLamMe86

    ChuaLamMe86 Thành viên tích cực

    Tham gia:
    15/11/2008
    Bài viết:
    870
    Đã được thích:
    221
    Điểm thành tích:
    83
    Ðề: Niềm vui khôn siết vì Ngựa yêu đã về, ai bắt đc bé Ngựa tháng 4/5-2014 cùng vào chia

    Mình có bầu bác sỹ bảo tuyệt đối kiêng ăn tỏi và rau ngót đó bạn ơi!
     
  20. Ms XH

    Ms XH Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    9/6/2010
    Bài viết:
    436
    Đã được thích:
    87
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Niềm vui khôn siết vì Ngựa yêu đã về, ai bắt đc bé Ngựa tháng 4/5-2014 cùng vào chia

    12 tuần đã báo giới tính rồi à các mẹ. Mình phải đợi đến 16 tuần đây
     

Chia sẻ trang này