Ðề: Rắn vàng tháng 11 -2013, mời các mẹ vào 888 xây nhà cho con nào chúc các mẹ đón 1 trung thu đầm ấm, hạnh phúc bên con yêu và chồng yêu ah!
Ðề: Rắn vàng tháng 11 -2013, mời các mẹ vào 888 xây nhà cho con nào Chị Thỏ nói chuẩn woman nè. Chả việc gì quan tâm quá đến các lão í cả, càng quan tâm lại càng bị coi này coi kia. Cứ bơ đi thui, mình càng vồ vập, các ông ý lại tưởng mình cần lắm Thỉnh thoảng kiếm cớ "hành" chồng tý, kiểu mệt, hay giả vờ mất vé xe để chồng đưa đón hàng ngày, rồi đưa đi thì bắt chở đi ăn sáng lun, để cho có trách nhiệm ý mà Chồng em dạo này ngoan lắm, tiền đưa đủ, ngủ ở nhà, còn biết cưng nựng con, đưa đón vợ đi làm, cứ như là người khác í.
Ðề: Rắn vàng tháng 11 -2013, mời các mẹ vào 888 xây nhà cho con nào Trứng vịt lộn đi mẹ nó ơi, hay gà ác hầm... Con nhanh to dã man lun í
Ðề: Rắn vàng tháng 11 -2013, mời các mẹ vào 888 xây nhà cho con nào uh, kỳ cục thiệt đó, dạo này tui cũng thích ăn đồ ngọt bà ạ, mấy năm trước chả bao giờ ăn quá 1 miếng bánh trung thu mà năm nay đến giờ chắc ăn hơn 1 cái rồi đó , tớ dự sinh 04/11 nhưng mà chắc sinh trong tháng 10 thôi.
Ðề: Rắn vàng tháng 11 -2013, mời các mẹ vào 888 xây nhà cho con nào hồi 31w mình khám thì bs bảo xoay ngôi thuận rồi nhưng sao mình vẫn thấy bé hay thúc đạp vào mạn sườn trái lắm, lẽ nào nàng í lại xoay lại rồi, nàng ơi, tớ hỏi tí, hồi nàng sinh mổ vết mổ có đau không, lúc mổ xong thuốc tê hết rồi, nàng có xin thêm thuốc để nhét không, nếu nhét thêm thuốc thì có ảnh hưởng gì đến sữa cho con tu ti không vậy?
Ðề: Rắn vàng tháng 11 -2013, mời các mẹ vào 888 xây nhà cho con nào à không phải cơm ăn cùng với đá, tức là 2 món đó hiện mình thích ăn nhất, cơm thì thích ăn cơm trắng không thôi, đồ ăn thì thỉnh thoảng gắp vài miếng nhưng chả thấy ngon miệng, chỉ thích nhai cơm trắng, còn đá viên thì cứ uống nước là phải bỏ cả đống đá vào rồi lấy nhai ngon lành à, chỉ sợ viêm họng lại ốm thì khổ nhưng mà không ăn đá thì thấy khó chịu, thèm thèm Giờ mình cũng đi hàng 2 rồi, nặng nề, khệnh khạng.
Ðề: Rắn vàng tháng 11 -2013, mời các mẹ vào 888 xây nhà cho con nào Đúng rồi, trứng vịt lộn và thịt bò, đồ nếp, con nhanh to lắm.
Ðề: Rắn vàng tháng 11 -2013, mời các mẹ vào 888 xây nhà cho con nào Chắc là cô nàng vẫn còn xoay đấy. Nếu thông thường thì các mẹ sẽ bị đau vết mổ khoảng 2-3 ngày, đau quá thì y tá họ vẫn tiêm thuốc giảm đau cho mình, thời gian này chắc ko ảnh hưởng gì tới sữa của con đâu. Còn mình thì lại bị đọng dịch trong vết mổ, nghãi là bên ngoài vết mổ nhìn rất khô ráo, đẹp, nhưng bên trong hóa ra vẫn còn dịch ko thoát được, gây sốt mất mấy ngày, phải uống hạ sốt, giảm đau và kháng sinh thêm 1 tuần, rạch vết mổ ra cho hết dịch sau đó đến viện khâu lại. Mình thì cả ngày vắt ra ko được 10ml sữa nên sau gần 1 tháng thì nuôi bộ hoàn toàn. Nhưng vấn đề sữa thì chắc là do tuyến sữa thôi chứ thuốc chỉ ảnh hưởng 1 phần thôi.
Ðề: Rắn vàng tháng 11 -2013, mời các mẹ vào 888 xây nhà cho con nào Hic thế này chắc mình phải cố ăn mấy món đó, toàn những món mình ko thích. Hôm qua siêu âm con 31w nhưng thai chỉ tương đương 30w. Vẫn biết cơ địa tử cung 2 ngăn là thai sẽ nhỏ nhưng cứ cố vậy, cho con bằng bạn bằng bè.
Ðề: Rắn vàng tháng 11 -2013, mời các mẹ vào 888 xây nhà cho con nào vâng ạ, em cảm ơn mẹ thỏ xinh và mẹ coca nhìu nhìu ạ, chắc tại em mới cưới lại mắc bệnh suy nghĩ nhiều, tính lại ham vui ham chơi, lúc nào cũng thích có ng nói chuyện cùng, làm việc cùng nên đâm ra suy nghĩ lung tung, lại còn mau nước mắt nên ngồi làm việc mà nước mắt cứ chảy ròng ròng TT may mà ngồi trong góc ko ai nhìn thấy, hì. cảm ơn 2 mẹ đã chia sẻ với em ạ.
Ðề: Rắn vàng tháng 11 -2013, mời các mẹ vào 888 xây nhà cho con nào hic, khổ thân mẹ bé, tại mình thấy có mẹ sinh mổ bảo thà cắn răng chịu đau một tí chứ nhất định không nhét thêm thuốc tê, bé đầu thì mình sinh thường, bé này mình đang có ý định sinh mổ nên đi tìm hiểu nè, nghe bảo lần thứ 2 này nếu sinh mổ thì vừa đau vết mổ, vừa đau co tử cung phải không bạn.
Ðề: Rắn vàng tháng 11 -2013, mời các mẹ vào 888 xây nhà cho con nào Ngưỡng mộ em nhé! Chắc tại nhìn mặt nhau mười mấy năm nay (kể cả lúc iu nhao í) cũng chán lắm rồi. Nên giờ thái độ thế nào cũng ko làm 2vc cảm thấy sock nữa. Giờ tập trung cày bừa lo cho 2 con thôi =)))
Ðề: Rắn vàng tháng 11 -2013, mời các mẹ vào 888 xây nhà cho con nào Ui mình cũng thế mà. Ngày xưa động tý là nghĩ, nước mắt ròng ròng, có đêm nằm ngủ khóc ướt gối í, nhà mình có vài chuyện... Nhưng mà, từ hồi nghĩ thoáng ra thấy đơn giản hẳn í. Chồng mình ham chơi, vô tâm, chẳng quan tâm gì đâu, nhưng mà thôi, đc cái nọ mất cái kia, nghĩ thế cho nhẹ óc
Ðề: Rắn vàng tháng 11 -2013, mời các mẹ vào 888 xây nhà cho con nào Ngưỡng mộ gì đâu chị, chồng em tệ lắm, chị đọc cái tp của em khắc biết. Nhưng em xđ p cải tạo dần dần chứ ko dục tốc đc, dục tốc bất đạt, chứ lười lắm, lười hơn chồng chị í, em bầu mà còn mệt hơn vì p phục vụ cả bố lẫn con , sau này có khi cả đời vẫn thế... Haiz
Ðề: Rắn vàng tháng 11 -2013, mời các mẹ vào 888 xây nhà cho con nào Nước mía nữa các chị nhá, nhưng p mua hàng sạch, hoặc ăn mía í, con cũng nhanh to. Đồ nếp thì to con nhưng cũng vào mẹ hay sao í hì hì
Ðề: Rắn vàng tháng 11 -2013, mời các mẹ vào 888 xây nhà cho con nào Hê hê... sáng nào c cũng uống 1 ly nước mía. Tại mẹ bị thèm đồ ngọt + lạnh. Hy vọng con cũng toa toa cho đỡ tủi thân với các bạn. ehehehe...
Ðề: Rắn vàng tháng 11 -2013, mời các mẹ vào 888 xây nhà cho con nào Các chị bị dạn da bụng chưa? Em tuần thứ 31 rồi vẫn chưa thấy j, chỉ thấy đau lưng và đi vs nhiều hơn thôi. Nói chung mệt mỏi hơn lúc trc, em bé cũng đạp nhiều hơn.
Ðề: Rắn vàng tháng 11 -2013, mời các mẹ vào 888 xây nhà cho con nào Sướng thía, tớ rạn tơi bời, dù hồi 5 tháng vẫn hí hửng chưa bị rạn. Giờ rạn loằng ngoằng, như giun í
Ðề: Rắn vàng tháng 11 -2013, mời các mẹ vào 888 xây nhà cho con nào Toàn những món mn thích thì quá dễ dàng rồi. Chúc mẹ nó toại nguyện nhé
Ðề: Rắn vàng tháng 11 -2013, mời các mẹ vào 888 xây nhà cho con nào Hơ. chả hiểu sao từ hồi em bầu em không dám ăn trứng vịt lộn. Có một lần ăn thì ăn mỗi cái long đỏ còn phần còn lại thì chuyển cho xã ăn. còn gà thì em làm cả con cũng được. hehe