đợi hoai hỏng có ai về nên em đi ngủ...vì hôm qua đi Phuơng Nam chơi cả ngày đến 5h mới về ...mệt nên ngủ sớm
Thanks chị.... ăn no nê luôn ...ahhahaha... hôm nào chị đi được hú cho em em gọi mọi người....ai đi được thì đi.... nghe chị nói đến ăn uống làm em đói quá nè....chẹp chẹp chẹp chẹp
em lội xong hết rồi mới lang thang ý muh.....hic hic hic...sao gọi em chị ấy thế chị.....uhuhuhuhuhhu
về em ngủ đỡ 1tiếng rùi dậy đi en..chơi chơi ..đi uống cafe típ tối về mệt phờ. rùi lại nấu ăn tiếp cho hum nay..ha ha ha...em là siu nhân!!!!!!!
trời chị tui 1 ngày hạnh phúc quá ha.... chị ơi thêm 2 kg ít muh ..ko đủ chi tiêu thi hoa hậu béo đâu....ekekkekekke
trùi...em đi vũng tàu có dẫn theo chuột muh làm ăn được gì muh suy bụng ta ra bụng người chứ chị.....ekkekekke
đúng gùi.... nhà mình lúc nào cũng có người túc trực hết thế nên phần chui vào hẻm ít lắm....ehehhehe
vụ này chắc phải nhờ bs tư vấn quá...em hỏi chị hà metin&tit xem...chị ấy chuyên gia tư vấn may ra chị ấy biết
gia đình bapluoc ơi...kỳ này ọp ẹp tổ chức ở phuơng nam resort ...gia đình bắp ráng lội lên cho cả nhà thỏa lòng mong gặp bắp để kiss vài cái nha
hà mã nhà tina không thích chụp hình... ông muh chụp kiểu nì chắc lúc đó sỉn rồi mới chịu chụp...ekkekek...mắc công hỏng đẹp nữa...
trùi hỏng biết thì hỏi.... ai đó đó sẽ trả lời khi còi hỏi muh lo giề....muh kỳ này ọp ở phuơng nam resort còi đi được hem...lâu lâu đi chơi xa 1 chút... mang theo đồ bơi vừa ăn vừa họp vừa bơi cả ngày vui lắm