Sẽ là một ngày không như...mọi ngày. Không đủ thời gian để nói lời cảm ơn. Không đủ thời gian để nói lời xin lỗi. Không đủ thời gian để nói lời chia tay. Không đủ thời gian để làm những điều mình muốn. Không đủ thời gian để yêu nhiều hơn. Không đủ thời gian để bớt giận hờn. Không đủ thời gian để tẩy xóa những day dứt, những chua cay. Và bạn thử nghĩ xem, nếu chỉ có một ngày để sống? Có nên chăng bản thân nên sống chậm lại không!?
Ðề: Nếu chỉ có một ngày để sống !? Vẫn sống như mọi ngày thôi. Quan trọng hóa vấn đề làm cuộc sống phức tạp
Ðề: Nếu chỉ có một ngày để sống !? có lẽ vì điều giả định này khó xảy ra nên mọi người nghĩ đơn giản nhưng khi điều đó là sự thật thì m cũng k biết nghĩ đc như thé nữa k
Ðề: Nếu chỉ có một ngày để sống !? Chỉ còn 1 ngày thì vẫn sẽ như mọi ngày thôi. Chuẩn bị đồ đi làm cho chồng, cho con đi học, nấu bữa cơm ngon, tối đi dạo. Suy cho cùng sống bao lâu ko quan trọng, quan trọng là sống như thế nào.
Ðề: Nếu chỉ có một ngày để sống !? Mình thì ko nghĩ thế, nếu chỉ còn 1 ngày để sống mình sẽ ko đi làm, ko xa gia đình giây phút nào cả, cả nhà mình sẽ ở bên nhau, vui vẻ chơi đùa, âu yếm ngày cuối cùng.
Ðề: Nếu chỉ có một ngày để sống !? Sống trọn vẹn trong mỗi ngày, nên, nếu chỉ còn 1 ngày, thì vẫn như mọi người mẹ nó ạ
Ðề: Nếu chỉ có một ngày để sống !? lúc đấy chắc em sẽ nghĩ đơn giản là làm việc mình muốn ngay bây giờ thôi.
Ðề: Nếu chỉ có một ngày để sống !? ui m cũng như mẹ nó, nếu như chỉ có 1ngay để sống thì thời gian một ngày ấy m sẽ cùng gia đình đi chơi đi ăn, đối với m thứ ý nghĩa nhât vẫn là gia đình
Ðề: Nếu chỉ có một ngày để sống !? M cũng vậy đấy, chắc chắn m sẽ dành trọn ngày đó để bên gia đình yeu thương
Ðề: Nếu chỉ có một ngày để sống !? Con 1 ngày chắc em sẽ ở với mẹ, cùng mẹ đi chợ, nấu ăn, dọn dẹp nhà cửa...Nói chung còn 1 ngày thì giành hết cho người mình yêu thương
Ðề: Nếu chỉ có một ngày để sống !? em cũng thấy cõ lẽ điều giả định này ít xảy ra nên mọi người nghĩ đơn giản, thật thì chắc lo sợ quá không nghĩ được gì luôn ah.hihi
Ðề: Nếu chỉ có một ngày để sống !? Oh, My god! Đó là điều tồi tệ nhất nếu chúng ta phải đối diện với nó.
Ðề: Nếu chỉ có một ngày để sống !? Nếu chỉ còn một ngày để sống em sẽ ước có thêm 1000 ngày nữa để sống tiếp. =)))
Ðề: Nếu chỉ có một ngày để sống !? Nếu còn 1 ngày để sống, mình sẽ làm gì nhỉ? sẽ hết giận chồng, ôm chồng con thật chặt, tận hưởng từng giây phút. Cơ mà mình còn tương lai nữa, chưa chết được, nên hôm nay cứ giận chồng đã, cứ về nhà như mọi ngày và làm mọi việc bình thường.