Ðề: Rắn vàng tháng 11 -2013, mời các mẹ vào 888 xây nhà cho con nào mình tạp 1 rạn nhiều lắm, bh chắc rạn theo vết cũ, ngứa ở ngực vô cùng, rạn ngực thì sau này nhìn kinh khủng lắm các mẹ nhỉ, teo tóp và nhiều vết rạn trắng phớ
Ðề: Rắn vàng tháng 11 -2013, mời các mẹ vào 888 xây nhà cho con nào thế hả bà ơi, thấy chị ấy bán bình thường loại chăn lưới Hồng Kông thì 300k/cái, có 2 nhóm mua chung: 10 cái và 20 cái nữa.
Ðề: Rắn vàng tháng 11 -2013, mời các mẹ vào 888 xây nhà cho con nào Con gái chị tình cảm thế. Em đang đứa đầu nên không biết có tình cảm được dư này không
Ðề: Rắn vàng tháng 11 -2013, mời các mẹ vào 888 xây nhà cho con nào [QUOT e cũng thía, giờ đã bắt đầu đi 2 hàng xã nhìn mà phải bật cười. Nhiều lúc thấy con như đang làm xiếc trong bụng mẹ ấy ạ. E=me Thoconxinhiu;22968402]Từ hôm qua tới giờ "cô ấy" cứ đạp huỵch huỵch bên bụng trái của mẹ. Chuyển động kiểu trái- phải chứ ko đạp xuống phía dưới như tuần trc nữa. Khả năng là đang nằm ngang rồi đây. Hự...[/QUOTE]
Ðề: Rắn vàng tháng 11 -2013, mời các mẹ vào 888 xây nhà cho con nào Bôi dầu dừa là hết ngứa hả chị, em cũng phải bôi xem sao chứ ngứa quá chị ạ! Thỏ yêu thế, em cũng thích con gái để nghe con véo von như thế! Có đứa cháu gái giống cô, cũng nói hệt như Thỏ nhà chị ấy, em đã thấy yêu lắm rồi! Em sợ không đẻ được con gái vì gen nhà chồng toàn giai, nhà em cũng toàn giai thôi!
Ðề: Rắn vàng tháng 11 -2013, mời các mẹ vào 888 xây nhà cho con nào ông xã nhà e cũng thế. Vô tâm lắm ý, chẳng quan tâm đến vợ con. Đi làm về là ngồi chơi game đến lúc đi ngủ thì thui, vc chẳng ai nc với ai câu nào. Mình thì lại hay tủi thân lại mau nước mắt, đêm nằm ngủ lại khóc 1 mình.
Ðề: Rắn vàng tháng 11 -2013, mời các mẹ vào 888 xây nhà cho con nào Chắc tại c cũng hay nói chuyện tình cảm với con nên nó yêu mẹ lắm. Bình thường thì rất hung hăng, nhưng ở bên mẹ thì khác hoàn toàn
Ðề: Rắn vàng tháng 11 -2013, mời các mẹ vào 888 xây nhà cho con nào Đứa sau thử ăn uống, canh ngày theo mấy phương pháp sinh con gái xem sao em
Ðề: Rắn vàng tháng 11 -2013, mời các mẹ vào 888 xây nhà cho con nào Em ức từ sáng tới giờ chẳng còn tâm trạng nào mà làm việc cả, hôm qua hỏi zai: mai đi chơi không? hắn nói lun: KHÔNG mà chẳng suy nghĩ gì, em tức tí nữa thì khóc, rồi hắn lại dỗ ngon dỗ ngọt đi liên hoan với các anh chị cùng công ty, đến giờ ngày hôm nay thì chưa có lịch đi đâu.
Ðề: Rắn vàng tháng 11 -2013, mời các mẹ vào 888 xây nhà cho con nào Đứa thứ 2 chắc em phải làm vậy chị ạ! Nhà chồng em đang thèm con gái lắm vì nhà nào cũng ít nhất 2 thằng con giai rồi )
Ðề: Rắn vàng tháng 11 -2013, mời các mẹ vào 888 xây nhà cho con nào Ôi, lúc đầu em nhìn vào cũng shock lắm. Loằng ngoằng, đỏ đỏ mà nhiếu phết ý =(( Hqua nhà mình cũng định đi chơi nhưng mà lúc đi làm về đã thấy đường đông lắm rồi, ăn cơm xong bảo nhau ở nhà cho lành. Hôm nay bạn mà đi chơi thì đông lắm ý!
Ðề: Rắn vàng tháng 11 -2013, mời các mẹ vào 888 xây nhà cho con nào mình cũng thích đi chơi. nhưng mà sợ đông nên đang nghĩ là ở nhà cho lành. bầu bí đến tháng này rùi mà đi đông có chuyện gì lại không ăn nói được với 2 bên gia đình. mà đã bị lưu một lần nên cũng mong con lắm.
Ðề: Rắn vàng tháng 11 -2013, mời các mẹ vào 888 xây nhà cho con nào Thôi ở nhà đi em. Ra đường ngày lễ đông thế ko an toàn tí nào cho mẹ bầu cả
Re: Ðề: Rắn vàng tháng 11 -2013, mời các mẹ vào 888 xây nhà cho con nào e cũng bị vài vết ở mông nè,nhỏ nhỏ bé bé giống mạch máu í,cái dài nhất chắc 2cm,ko ngưa j cả chả hỉu rạn kỉu j,e ko bôi chống rạn ở mông,chủ uqan giờ bôi đều roài,dc cái hợp kem hay sao ế,bụng đùi nguẹc ngon lành chưa thấy ngưa shay rạn j cả...trộm vía hí hí
Ðề: Rắn vàng tháng 11 -2013, mời các mẹ vào 888 xây nhà cho con nào ôi tức làm gì hử nàng? bầu bí ở nhà cho khoẻ, lão nhà tớ cứ suốt ngày rủ đi chơi, đi ăn đi uống chả muốn đi mà cái mặt lão xị ra nên lại đành chiều chứ chỉ mưốn ở nhà hoặc đi bộ ra quán cafe gần nhà ngồi thôi chứ ra đg hít khói buii chen chúc ngán lắm
Ðề: Rắn vàng tháng 11 -2013, mời các mẹ vào 888 xây nhà cho con nào bầu bí bỏ qua tức giận đi bạn ỏi, trung thu vui lên chứ
Ðề: Rắn vàng tháng 11 -2013, mời các mẹ vào 888 xây nhà cho con nào Mình cũng chủ quan, không bôi ở mông. Bị rạn nhưng mà cũng không bị ngứa. Sau hôm phát hiện bị rạn thì cũng bắt đầu bôi dầu dừa rồi. Hi vọng cứu vớt được một tý )
Ðề: Rắn vàng tháng 11 -2013, mời các mẹ vào 888 xây nhà cho con nào Ơ, tưởng Trung thu là ngày của các bé mà,
Ðề: Rắn vàng tháng 11 -2013, mời các mẹ vào 888 xây nhà cho con nào hức, chồng em thì có hỏi là có thích đi chơi, có thích tặng quà gì ko, em bảo Ko, đi mua đồ cho con, nhưng mà tối xã ăn cơm xong, thì lăn ra ngủ ở phòng ngoài, em gọi vào phòng trong ngủ thì ngủ như khúc gỗ, em gọi dậy nói chuyện mà ngủ im lìm ko biết gì (hoặc giả vờ ko biết) em tức quá ra phòng ngoài ngủ, sáng dậy vẫn ko biết vợ ko ngủ cạnh, tức ko chịu đc. ui, mà em cũng đã bị rạn ở bụng và mông, trông thật kinh khủng như bọn giun bò loằng ngoằng í (