Khổ thân bà, cố gắng lên nhé. Đừng nghĩ mình vất vả thì sẽ đỡ buồn và sẽ thấy nhẹ nhõm hơn. Hôm nào gặp bà chúng mình sẽ nói chuyện nhé, không nhiều thì ít cũng giải tỏa được một phần nào tâm lý do chúng mình có một số điểm chung. Về vấn đề tâm linh tôi biết gì thì sẽ nói với bà, nhưng không tiện nói ra ở đây. Nhà tôi cũng hay đi taxi lắm, có gì sẽ gọi AX nhà bà. Mà lúc trước anh xã bán xe không biết để nhờ vả mua xe nhỉ, tôi đang có nhu cầu đổi xe quá.
@ Bình Lola: Khen thêm phát nữa nhé, béo dư lày đẹp, ko thích Bình hồi gầy vêu vao lắm. Cố giữ nhé. @Trà : đi xem ngày rồi à mà thấy bẩu 3 ngày nữa. 3 ngày nữa khéo sang năm tổ chức SN Mộc Nhĩ cùng đc đấy. @Bình mẹ em Nhĩ, hôm nay lên kịch bản SN cho gái rượu xong chưa? ở nhà hay đi làm đấy ??? @ MA đôi bờ : mấy hôm bận quá nên tôi quên ham hố của mình. tôi ghi số mụ rồi, lúc nào chạy đc tôi gọi nhé.
Bà Bình lola sinh bé xong xinh quá thôi, mà này phát âm cái hội này là cái gì thế nhể, Cali BUOI??????????? cẩn thận kẻo nhầm thì chít
Đầu tuần cố chui vào nhà điểm danh cái nào. Trước tiên xin chúc mừng SN em MỘC NHĨ Chúc con gái mẹ Bình xinh đẹp và hay ăn chóng lớn, thêm 1 tuổi sẽ ngoan và ăn thật nhiều nữa nhé. Tuần này Trà hội phó sẽ nhẩy ổ đây. Chúc bà mẹ tròn con vuông và cố ăn thật nhiều để khi đẻ xong không thòm thèm vì phải kiêng nhé.
@Hoa: nhìn hai chị em nhà Chíp đểu quá cơ. Bộ bơi đó đẹp nhỉ, chỉ tội nhím nhà tôi chỉ thích mặc hai mảnh để khoe bụng thôi hehe
Đầu tuần tớ vào điểm danh đây. Chúc mừng SN em Mộc nhĩ con mẹ Bình nhé! Chúc MN hay ăn chóng lớn và mạnh khỏe. Chúc Trà tuần này vượt cạn thành công, mẹ tròn con vuông nhé! Lại nói đến off, có mẹ nào gần khu vực Trung Hòa - Nhân Chính không thì mình off mini cuối tuần đê!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Thì Chíp nhà tôi cũng chỉ thích bikini thôi, có 2-3 cái rồi. Lúc nói là mua áo như thế này nàng có vẻ ko thích, nhưng lúc mặc vào thì nàng khoái lắm, nhảy múa, giơ tay giơ chân loạn lên làm con em cũng tưng tưng theo
vào trang cuối của Rắn toàn nhận được lời chúc mừng sinh nhật Mộc Nhĩ của các cô thôi. Mẹ cháu cảm động lắm . Cám ơn cả nhà đã chúc mừng nhé. Cả 2 ngày nghỉ vừa rồi mà nhà tớ hết nội lại ngoại. Tổng kết đến tối hôm qua là đã được thổi 02 lần nến rồi. Tối nay lại thổi tiếp hihi. Em Mộc Nhĩ đã tợn bước hơn, mẹ bảo bước thì cũng thi thoảng tự đi (còn phần lớn là ngồi xuống bò cho nhanh). Tính đến hôm qua là bước được 7-8 bước rồi. Trộm vía là em cũng đã hết VPQ rồi nên sinh nhật cũng thoải mái hơn. 99% quà của em là váy vóc hihi. Cô Hằng chanh leo vui lòng post thiệp chúc mừng của cháu lên các trang khác cho mẹ cháu sớm được nghía thiệp mừng nhé. Các trang gợi ý: Flick, lamchame (cũng cho up ảnh. Mục hồ sơ --> Album ạ hihi). Mẹ cháu sẽ up ảnh sinh nhật để khoe các cô nhé Chúc mừng sinh nhật con gái yêu! (u)(u)(u)(u)(u)(u)(u)(u)(u)
Giờ mới điểm danh tuần mới. Chúc cả nhà tuần mới tốt lành. @Bình Mộc: Chúc con gái yêu Mộc Nhĩ năm nay thật khỏe mạnh, ăn nhiều, chơi ngoan và mãi đáng yêu nhé! Đối thủ cạnh tranh trong tương lai: có em Nấm Hương tháng 4 nhà cô Trà. Kiểu này có lẽ mình phải phấn đấu thêm cu Măng hay cu Miến nhể???
Ừh, off đi để bạn Trà còn đi vớt vát Tớ có địa chỉ bên dưới, đã khảo sát bánh pizza thấy ăn ngon. Mụ Chanh leo, hôm qua tôi bảo bà chưa tin; nên tôi up nó lên cho bà nghía này:
Yêu thế! Bộ 4t có khi Thỏ mặc vừa đấy Hoa à. Dạo này em Thỏ tóc dài duyên dáng thê. Tớ cho Sếu mặc mà Xíu cứ ngó nghiêng mãi. Sếu bảo mẹ nhận 10 bộ mà không cho em bộ nào à, "ki bo" thế, mua cho em nữa chứ.
Hi, Chào cả nhà, tớ vào điểm danh đây, chán quá, dạo này đi làm bận nên chỉ tranh thủ buổi trưa và cuối giờ chiều để vào nhà, nhưng giờ đấy thì các rắn lại bò đi hết rồi nên chảng 88 được với ai cả, huhu, trong giờ thì rảnh lúc nào lại vào ngó 1 chút, nhìn hoa hết cả mắt vì các nàng buôn kinh quá, chẳng biết nhảy vào đâu, cuối cùng là chỉ đứng ngoài nhìn, hic. Kiểu này mình lại lạc hậu với thời cuộc mất rồi. Thôi đành lúc nào vào được là phải điểm danh ngay k cả nhà lại quên mất mình mất, huhhu. To Bình Mộc:: Chúc em Mộc nhĩ hay ăn chóng lớn, càng lớn càng xinh để mẹ Bình về sau tha hồ kén rể nhé! To Hoa chíp còi: Lần sau đề nghị mẹ Hoa mua đều cho cả hai con nhé, mua cô chị mà k mua cô em, mẹ Hoa hư quá. Àh cám ơn bà vụ CPN hôm trước nhé, khổ thân bà muộn quá vẫn phải qua tôi, vẫn cứ áy náy mãi.
Khổ thân mẹ nó quá, đọc muốn rơi nước mắt. Thế tiêu nhiều tiền thế thì lấy đâu ra bù vào,đi vay hả?thế chồng chạy taxi hãng nào thế, hay là xe của nhà? Mẹ nó cố gắng lên nhé!!!