Ðề: Các mẹ nghĩ cách giúp em đòi được luơng với ạ! Em công khai danh tính của các giám đốc hi các mẹ! Em đã côgn khai danh tính các GIÁM ĐỐC trên fb rồi, nhờ bạn bè thân share thông tin. Nhưng mà em phát hiện ra một điều là em ảo tưởng! Em cứ nghĩ là bạn bè, nên nhờ share hộ nhưng mà số người từ chối khá nhiều. Chắc bạn bè em cũng có lý do riêng, hay sợ ảnh hưởng gì đó. Nhưng mà nói chung là rất rất chi là chạnh lòng! hay việc em làm không đúng hả các mẹ???
Ðề: Các mẹ nghĩ cách giúp em đòi được luơng với ạ! Em công khai danh tính của các giám đốc khổ thân bạn, lương có 3tr mà còn bị ăn chặn mất
Ðề: Các mẹ nghĩ cách giúp em đòi được luơng với ạ! Em công khai danh tính của các giám đốc share cho me no rui day, nhung m nghi me no phai lam manh tay hon
Ðề: Các mẹ nghĩ cách giúp em đòi được luơng với ạ! Em công khai danh tính của các giám đốc Em cảm ơn mẹ nó. Giờ em thấy chán rồi ạ! Chỉ muốn share thông tin cho mọi người biết để rút kinh nghiệm, đi làm thì chọn chỗ, ký hợp đồng cho chắc chắn thôi.
Ðề: Các mẹ nghĩ cách giúp em đòi được luơng với ạ!Done Ui giống hệt bạn em, công ty cũ làm cũng về mảng truyền thông, 2 tháng liền không trả lương nhân viên. Nản quá bạn ý xin nghỉ để tìm việc khác, chị Giám Đốc hứa lên là hứa xuống là đang làm thủ tục vay vốn ngân hàng, sau hai tuần trả lương cho mọi người. Bây giờ Nó đi làm chỗ mới được nửa năm rùi mà vẫn chưa đòi được lương vì gọi điện đòi suốt ngày kêu là khó khăn rùi, than thở đủ mọi lý do. Chẳng pít làm tn. Đúng là bài học nhớ đời