CHÚC MỪNG EM MỘC NHĨ CON MẸ BÌNH, CHÚC CON HAY ĂN, CHÓNG LỚN, KHỎE MẠNH ĐỂ BỐ MẸ YÊN TÂM CÔNG TÁC NHÉ(u) CHÚC TRÀ MẸ TRÒN CON VUÔNG NHÉ. CẢM ƠN TẤT CẢ CÁC BẠN ĐÃ ĐỘNG VIÊN TỚ, THỰC SỰ TỚ RẤT CẢM ĐỘNG.HY VỌNG MỌI VIỆC SẼ ỔN. TO METRAM: CỐ GẮNG LÊN BÀ ƠI,CÁI HẠN NÓ ĐẾN THÌ KO TRÁNH ĐƯỢC ĐÂU,SAU CƠN MƯA TRỜI LẠI SÁNG MÀ. À BÀ PHẦN TÔI 3 CÁI QUẦN NGỐ CHO CON GIAI 3T NẶNG 15KG NHÁ,KHI NÀO CÓ ỚI TÔI ,CHO TÔI Đ/C ĐẾN LẤY NHÉ, SỐ CỦA TÔI 0923629168.
@ Bình Mộc: Chúc mừng SN em Mộc Nhĩ tròn tuổi, chúc em hay ăn chóng nhớn, luôn là niềm tự hào của mẹ Bình nhé @ Hoa chíp còi: Bà này nhà có 2 em lại mua cho mỗi một em . Nhìn em Thỏ đểu nhỉ, chị Chíp thì dạo này nhìn lớn quá
@Hoa: Nhìn em Chíp mặc đẹp nhỉ, mai tớ cũng phải cho bạn Tít mặc thử mới dc, chỉ sợ thằng anh có thằng em k có nó gào lên thì chít...
Chít gì? Lại oder thêm cho cu em như nhà tôi thôi. Xem em Lola mặc thế nào (Lola hơn Thỏ 1kg), rồi tôi phải lấy thêm cái nữa cho Thỏ
Áy náy làm gì. Tối nào giờ đấy tôi cũng phải đi đón Chíp đi học thêm mà. Hôm đấy MC có nói gì ko? Vì thấy bà nhìn có vẻ nghi ngờ lắm, mặc áo mưa kín mít, mời vào nhà ko vào, rồi lại thấy tôi đưa cái túi mà chẳng biết cái gì bên trong
Lại vào HR nhà mình lần nữa, mấy hôm nay, trừ lúc nào ăn với ngủ, còn lại tôi ngồi máy tính suốt, chắc sau mắt mờ, chân chậm mất thôi. @Phương: tớ soạn đồ của tớ và Bon cho Phương rồi, lúc nào lấy nhé. Mai đi với tớ thì mang về luôn. @all: tớ định thanh lý cái túi đeo chéo Wilsons da thật tớ vừa order đợt trước Tết. Ngọc thích cái túi đấy lắm, tớ chỉ mới dùng hôm Tết vừa rồi lại vứt xó trong tủ, tớ lại đang tăm tia cái to hơn nên định thanh lý cái này, vì đồ da dùng rồi mà ít dùng lại lo bảo quản dễ mốc. Cái này giá gốc là 88$, sale là 39.9$, về đây là 830K, tớ thanh lý 700K nhé. Tìm hình trên web nhưng chẳng thấy đâu, chắc nó hết rồi
Chồng mình chạy tacxi của hãng "tacxi Việt" , Đợt này đang gồng mình ..... cố lên các mẹ ạ (nhưng mà cứ phải cười tươi như không với gia đình nhà chồng đấy)
Minh Bon ơi, cái túi ấy kích thước thế nào? Màu gì? Có nhiều ngăn ko? Dạo này tớ đi xe đạp, nên cần có túi đeo chéo mà ko có.
Bà ơi ngồi máy tính vừa phải thôi. Bây giờ tôi đã thấy hậu quả rồi đây này. Tôi đẻ xong cũng suốt ngày ngồi máy tính nên bây giờ cứ ngồi mấy 1 lúc là mỏi mắt kinh khủng, sợ ít nữa về già chắc ko nhìn thấy gì luôn.
- Chúc mừng sinh nhật em Mộc Nhĩ , chúc con hay ăn chóng lớn và thật xinh mai sau mẹ Bình còn nhờ - Chúc Trà mẹ tròn con vuông , chúc hai mẹ con lớn nhanh như thổi và cũng vuông như nhau luôn nhé -Bà ơi tôi đang cố gắng lắm ....lắm , kể ra lại nhớ tháng này lại còn sinh nhật con gái "Ngọc Trâm" #-o . Bà ơi quần ngố cho con 3T có rồi nhưng chỉ có mầu trắng Hình như thế này bà có ưng tôi bảo người nhà mang qua cho
Hehe tớ online từ ngày thứ 2-3 sau khi đẻ. Giờ cận vẫn hoàn cận, độ cận vẫn thế (tức là không hề sao vì ko thay đổi gì cả). Chắc tùy từng người nhỉ
Tôi tự trị liệu tâm lý cho mình đấy bà ạ (Làm tại Trung tâm nghiên cứu tâm lý mà) đùa thôi tự an ủi động viên bản thân mình mà , yên tâm các mụ nhìn thấy tôi cười suốt mà (Nhất là gặp tôi ở cửa hàng tôi vẫn bán hàng dẻo mồm lắm ) Bạn mà có nhu cầu mua hay bán xe (kể cả hỏng xe , hay hỏi bất cứ cái gì liên quan tới xe máy) cứ alo theo số 0988522969 (OX mình tên là Chi) nói em là bạn Hà ở HR là anh ý nhiệt tình chỉ bảo hoặc nếu ông ý làm được là ông ý làm ngay ko ngại gì đâu .
Minh ơi có gì mai tôi gọi nhé ! tôi cũng thế, cận vẫn hoàn cận, độ cận vẫn thế,chắc tại mắt mình kém rồi nên ko thể kém hơn đc nữa nhỉ? ( AQ thế)
Có người "cướp" ý tưởng của Hằng Chanh leo rồi này. Có phải ko? http://lamchame.com/forum/showthread.php?t=120315
Huhu, mấy bà này xấu tính ghê, biết tính tôi thick chụp ảnh mà chẳng chịu chụp cho tôi, người ta bận bán hàng còn mình thì ngồi ăn tít mù khơi, chẳng thèm để ý gì đến tui cả. Tự ái quá.
Tớ vừa điều tra la là hình em này post lên đây toàn hình web, hoặc mượn của người khác. ... Bíu đã chuyển sang KD món khác rồi
Hehehe, trời nó giống như nấu cơm ấy mà, ai nấu chẳng được hihihihi, Mà tui chỉ có ý tưởng làm kẹo cho cả nhà mình ăn chứ đâu có đi bán kẹo đâu mà lo @Thu Tôm : bà mang cho tui chai Zoom của Trà sang cho tui để mai tui mang đi cho Trà nhé