Em là con trai các bác nhé, 4rum là cộng đông nhiều người nhiều nữa tuổi mà sao cứ gọi em là siss vậy
Ôi mình cũng đang lang thang đây, nhớ con trai, khó ngủ quá!. May quá lạc vào box này thấy đỡ "cô đơn" hẳn.
Em đúng là bận thật, nhưng dạo vừa rùi chán nản chuyện tình cảm + với công việc ko suôn sẻ nên em bỏ bê lắm, chán bản thân mình lun, giờ thì bắt đầu lại rùi, hihi, để em ghé qua topic của bác xem cái tinh dầu của bác thế nào có gì em mua ủng hộ, chắc tại mấy hôm trời ấm muỗi ở đâu nhìu thế, tối em ngồi bên máy tính mà nó cứ bay loạn cả lên, làm em sát sinh ghê quá, em phải bật quạt rùi quấn chăn mỏng đó ạ. Mà tính em ko hay ngủ sớm, mặc dù làm việc cả ngày tôi lại đi học. Chúc bác đắt hàng có gì em ghé qua nhà bác ạ
bạn này giọng teen quá, chả giống các bố/mẹ trên này gì cả, chắc 9x hả? hihi Đùa vậy thui, bạn cũng giống tui, mem mới, hồi mới vào tui cũng nhầm anh Dautramhue là chị đấy, hehe, mau mau đi xin lỗi ngta đi
EM ui, đọc cm nì của em rùi chị mới chạy vô xem điện thoại đới. Vì cứ ơ nhà là vứt cái điện thoại chỏng chơ luôn á (chị còn 1 số đt khác nữa và dùng số đó nhiều hơn số nì mà). Mai chắc mưa gió thía này tầm gần trưa chị mới ra HC được đó em............
Cô gái trẻ mặc váy ngắn bó sát đứng đợi xe bus. Khi xe tới, cô gái định bước lên nhưng nhận ra chiếc váy quá chật và cô không thể nâng chân lên được. Vì những người khác đang đợi tới lượt mình lên xe, cô gái vội vàng lùi lại và đưa tay ra sau nới lỏng chiếc khóa kéo của váy. Nhưng cô vẫn không thể bước lên xe bus. Hai lần tiếp theo, tình hình không có gì khá hơn. Trong lúc đang vô cùng bối rối thì đột nhiên một người đàn ông đặt tay lên eo cô rồi đẩy cô gái lên xe. Người đẹp giận dữ quay lại quát vào mặt người đàn ông mất lịch sự: "Sao anh dám chạm vào tôi? Tôi thậm chí còn chẳng biết anh là ai." Rất bất ngờ, anh chàng đáp: "Ồ, thưa cô, sau khi cô đưa tay ra sau và kéo khóa quần tôi tới ba lần thì tôi dám chắc rằng chúng ta đủ quen thân để tôi giúp cô theo cách ấy."
chào các anh các chị, em cũng là mem mới ^^ hay mò mẫm lọ mọ buổi đêm lắm, rất vui đc làm quen với mọi người nhá
Eò chị lại hụt vố nữa rùi, tại hqua mưa gió với lại bố Cò hok chịu đi nên lại lên cơn lười K bít nàng gió trăng dạo này thế nào rùi em nhỉ?
HC lúc nào cũng vui hết! Chị hem đi HC nào là lỡ cuộc vui đó đấy! WM bận lắm chị ạ! Em mới gặp nàng ấy tối nay! Thương lắm!
Không biết hôm nay có ai rảnh vào đây điểm danh cùng em không nhỉ, dạo này thức đêm quá nhưng mà không vào được, nay mới vào được, ui sao dạo này busy thía nhỉ Hôm trước thất hứa mọi người hội chợ sory cả nhà nhé. Do em tưởng nếu có việc thì sẽ pm phân công