trùi mang thế xài ko hết tội nghiệp người xách muh.. dẫn bé theo chỉ cần mang theo 2 bộ quần áo và đồ bơi, khăn tắm, sữa tắm, cháo, bình sữa và sữa ,khăn giấy ướt và 4 cái tã là đủ chơi cả ngày roài,....
em vô bonus mí tấm cho mí chị ham chưi xèm xèm đặng có dũng khí đăng kí đi ọp cho đông zui .hé hé.. bánh xèo 10k (trả by tina hô hô) gỏi khô bò...chẹp chẹp...mọi người coi chừng ướt bàn phím hết..he he he thim 2 ngừ địp đang tận hưởng cuộc đời..he he he ngoài ra còn gỏi cuốn, cá viên chiên và trái cây nữa, nhưng chưa kịp chụp thì đã...tèn ten.... P/S : điện thoại ghẻ của em chụp lên mất cả cái địp tinh túy của món en và ngừ mẫu ợ. các chị thông củm, em đang cày kiếm iphone chụp cho ló địp..hí hí hí... mọi người tham gia đê...ngon bổ rẻ...
phơ giải nghệ bán buôn roài..giờ còn giề nữa đâu để bán chủ yếu bã dụ để người ta mang xuống bã mua đó muh...kakakakkaka
Nhà em ở Quang Trung, đối diện đồ gỗ Tân Tiến . Em ở xì gòn, số năm tính bằng .. chục goài, muh chưa 1 lần đi xe buýt, nên hok biết đi làm sao hết áh..... Ráng gạ thim đi chị, con em 1.1 nà, nhỏ hơn nhóc nhà chị nửa tháng... Đi cho em học hỏi kn với, con em đang biếng ăn (
@tuong huy : đang cái giờ nhạy cảm nhất chị show hình thức ăn, huhu, hix hix chết em roài .....
dạ, hok biết có chiếc taxi nào hơn 7 chỗ hok, để rẻ thim chút nữa hội GV chắc đông àh......
thứ 2 là chị hok dám rủ mấy người đi làm đâu.. đầu tuần mà cà phê là mất năng suất làm việc bị sếp qưởu...
e nói hôm nay kiểm tra mừ chưa có can đảm mua nữa chị ơi.Hồi đó g e đi mua có 2 lần thì 2 lần đều dính.Chắc kiểu này phải nhờ xã mua dùm quá.
ôi vậy chị tina có bé rùi hả.E cứ tưởng chưa có.Thấy đi chơi thong thả quá mà.Bé chuột mấy tuổi rùi chị?
Chị đó sắm sửa cho ken còn hơn e sắm cho nhím nữa.Ken đẹp trai quá,thích nhất là đôi mắt của ken đo.Tiếc là ken nhỏ hơn nhím,ko là e xí phần rùi.:finga::finga:
e của e chủ nh65t phải làm buổi trưa.nên đi xa vậy no ko đi được.MÀ dắt nhím theo thì làm sao 8888 được.
Hôm nay có mình e là giỏi nhất.Trông nhà rùi tự 8888 1 mình lun.hehehe.HÔm nay chị Sủe đi đâu vắng rùi,e được dịp tung hoành . CHúc các chị ngủ ngon nhé,