Ừa, nam vào thì nữ làm mà nữ vào thì nam làm. Khác giới thì cảm giác mới "phê"! Hihi, còn có cả karaoke dành riêng cho nữ giới, khi vào là "giai" lau mặt, lau tay, tiếp chuyện nếu cần nữa đó! Thử ko?
Hihi, vụ này thì phải lên tiếng trước cho mọi người đặt hàng, đặt bao nhiêu mang tới bấy nhiêu hoặc dư ra 1 chút thôi, chứ 2 thứ đó mà dư mang về lại là "phê" lắm đó em ơi!
thế thì nên mang theo mẫu nhỏ quảng cáo cho các chị trong hội biết sản phẩm rồi lấy order tại đó luôn ha....
em đây chị...em vừa up date danh sách..up thêm gia đình chị vào ý muh... để mọi người vào chữ ký của em sẽ thấy tên thành viên tham gia ý muh chị
Trời, "kém tắm" quá đấy nhé! Hôm nào rảnh chị sẽ đưa mấy đứa đi mát xa chân, coi chừng về lại đòi đi nữa ấy chứ! Em cứ thử đi mà xem, nghiền ngay!
em có đi mát xa chân roài..cũng có qua chỗ chị nói 1 lần roài, ở trần hưng đạo có điều em order nữ ko chịu nam làm, còn bạn em thì để nam làm, 4 đứa chung 1 phòng luôn, mát xa chân ko quen thì thấy hơi nhói khói chịu, nhưng 1 chút quen rồi thì thấy phê...hehehehhe...
Cũng không có gì đâu em, cực kỳ lành mạnh. Mình cũng coi tụi nó là 1 đứa nv bất kỳ làm công việc đó thôi mà, có gì đâu!
Thôi phia roài chị em mình khóa cửa tắt đèn đi ngủ đi chị ơi.... chứ hỏng thôi mai thức hỏng nổi ăn chơi.....ủa quên làm việc chứ....kekekekkeke