Mẹ chồng - muốn gần cũng không xong...

Thảo luận trong 'Tâm sự về các vấn đề khác' bởi diengiadungtmq, 22/9/2013.

  1. diengiadungtmq

    diengiadungtmq Thành viên chính thức

    Tham gia:
    16/7/2010
    Bài viết:
    154
    Đã được thích:
    24
    Điểm thành tích:
    18
    Chuyện mẹ chồng con dâu xưa nay vẫn là muôn thuở, biết là như thế nhưng nhiều lúc muốn tử tế không xong.
    Nói ra thì có người nói : con dâu láo, nói xấu mẹ chồng. Theo quan điểm của tôi, ng ta tốt mà mình cố tình nói xấu thì mới đúng là nói xấu người khác. Còn nếu người ta xấu, mà mình chỉ nói ra sự thật thì không thể gọi là nói xấu. Tuy nhiên, nên lựa lời mà nói chứ không phải bạ ai cũng lôi chuyện ra mà nói.

    Tôi sinh bé đầu năm 2007, vì mải công việc nên đến năm 2012 mới có ý định có bé thứ 2. Nhưng thả từ tháng 3 năm ngoái đến tháng 8 năm nay mới có bầu nên mẹ chồng sốt ruột, suốt ngày nói ra nói vào chuyện ko chịu đẻ. Lúc thì bóng gió chuyện họ hàng có người này người kia đang mang bầu rồi, lúc thì nói thẳng mặt tôi : " sao mày không đi khám, soi chiếu xem thế nào... ". Mà tôi có làm sao đâu, 2 vợ chồng đi khám bs đều nói ko sao, chưa có bầu có thể do tâm lý thôi. Nhiều lúc tôi nghĩ bà hỏi như kiểu hỏi qua loa cho xong, quan tâm, hỏi han suốt ngày là thế. Vậy mà, cách đây 1 tuần, chồng tôi lên thông báo cho bà chuyện tôi có bầu, bà cũng chẳng thèm hỏi thăm câu nào. Trong khi chiều nay nhìn thấy tôi đi dạo lại nói : " đi đứng giờ nhẹ nhàng thôi nhaaaaaaaaaaaaaaaa", từ nhaaaaaaaaaa dài thười thượt.

    Điều đó càng làm tôi nghĩ là trước đây bà hỏi han chuyện tôi ko đẻ chỉ là hỏi qua loa cho có chứ chẳng phải quan tâm thật lòng gì. Nhiều lúc tôi muốn gần, muốn tâm sự với bà nhưng mà bà cứ tỏ ra khó chịu, nói chuyện với tôi cứ nhát gừng, suốt ngày : " mày - tao ", thật nói ra lại bảo nói xấu mẹ chồng chứ thật sự lời nói lọt tai còn chẳng ăn ai nữa là kiểu như thế.
    Nhiều lúc tôi nghĩ bà đi đâu ai cũng khen này nọ, về nhà thì cư xử lúc nào cũng như giả tạo. Tôi muốn dung hòa nhưng mà tình cảm làm sao cố gượng ép được, có cố thì cũng có lúc lộ ra. Sao mẹ chồng cứ cố làm khó còn dâu rồi mối quan hệ lúc nào cũng nặng nề, mệt mỏi. Lời nói nhiều lúc sắt hơn dao, người ta nói ra mà không hề nghĩ sẽ làm tổn thương người khác. Tôi không muốn dùng từ " ghét " cho quá nặng nề nhưng sao đa phần các bà mẹ chồng cứ cố tạo áp lực để con dâu phải ghét. Mà người xưa cũng nói : " ko có lửa làm sao có khói "
    Rõ ràng các bà ko quá đáng thì con dâu cũng ko đến nỗi ko biết điều...
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi diengiadungtmq
    Đang tải...


  2. hanyen

    hanyen Sữa & Đồ Chơi 0973373361

    Tham gia:
    24/10/2012
    Bài viết:
    5,407
    Đã được thích:
    953
    Điểm thành tích:
    823
    Ðề: Mẹ chồng - muốn gần cũng không xong...

    chuyện mẹ chồng nàng dâu đúng là chủ đề muôn thuở, chị gái đang có bầu đừng giữ trong lòng những chuyện bức tức lại ảnh hưởng tới sức khỏe, quan trọng nhất là xã nhà chị cơ
     
  3. diengiadungtmq

    diengiadungtmq Thành viên chính thức

    Tham gia:
    16/7/2010
    Bài viết:
    154
    Đã được thích:
    24
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: Mẹ chồng - muốn gần cũng không xong...

    cảm ơn đã mẹ đã an ủi, động viên mình.
     
  4. hv_honghuong

    hv_honghuong Thành viên tích cực

    Tham gia:
    22/11/2011
    Bài viết:
    903
    Đã được thích:
    226
    Điểm thành tích:
    83
    Ðề: Mẹ chồng - muốn gần cũng không xong...

    Thế là may mắn rồi mẹ nó ạ, Còn nhiều bà mẹ chồng đành hanh kinh lắm chứ chỉ không quan tâm thôi thì ăn thua gì, cố gắng lên có chồng, có con ở bên cạnh là được rồi
     
  5. Me DIỆP ANH

    Me DIỆP ANH

    Tham gia:
    16/11/2012
    Bài viết:
    11,041
    Đã được thích:
    3,040
    Điểm thành tích:
    2,113
    Ðề: Mẹ chồng - muốn gần cũng không xong...

    Do các bà lo lắng quá nên ms thế thôi Mn à.Còn xưng hô Mày-Tao thì ko thể trách được,nó ăn theo nếp cũ rồi.Bà nội bé nhà mình cũng thế,Mày -tao với con cái,với cả.....các cháu.Mình có nói nhưng các cụ kêu : "Mày cứ kệ Tao,để ý làm gì.Tao quen miệng rồi ko thể sửa được."
    Các cụ già rồi nên hay hờn dỗi lắm,Mn nhẹ nhàng thôi ko cụ lại giận ko trông cháu thì mệt à.
     
  6. diengiadungtmq

    diengiadungtmq Thành viên chính thức

    Tham gia:
    16/7/2010
    Bài viết:
    154
    Đã được thích:
    24
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: Mẹ chồng - muốn gần cũng không xong...

    Nhiều lúc mình cũng thấy mình may mắn hơn ối người là MC cũng ko đến nỗi quá đành hanh nhưng nghĩ nhiều khi cú. Người nhà mà nói gì cũng xỏ xiên...
     
  7. hachi_86

    hachi_86 Yêu con nhất trên đời!

    Tham gia:
    23/7/2011
    Bài viết:
    12,847
    Đã được thích:
    2,897
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Mẹ chồng - muốn gần cũng không xong...

    chuyện muôn thủa của mọi nhà
    hé hé hé
    cười đi cho khỏe chị ạ nghĩ làm gì nhiều
     
  8. mecun14410

    mecun14410 Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    3/8/2013
    Bài viết:
    8,010
    Đã được thích:
    1,123
    Điểm thành tích:
    823
    Ðề: Mẹ chồng - muốn gần cũng không xong...

    chuyện mc nàng dau nói ko bao giờ hết chuyện nói chung khác máu tanh lòng mà
     
  9. diengiadungtmq

    diengiadungtmq Thành viên chính thức

    Tham gia:
    16/7/2010
    Bài viết:
    154
    Đã được thích:
    24
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: Mẹ chồng - muốn gần cũng không xong...

    Đúng là nhiều lúc không muốn dùng cụm từ đấy nhưng mà càng về sau càng thấy đúng bạn ạ.
     
  10. hanhphuc_trontron

    hanhphuc_trontron Nhà chỉ có tiếng cười

    Tham gia:
    12/4/2012
    Bài viết:
    11,574
    Đã được thích:
    2,103
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Mẹ chồng - muốn gần cũng không xong...

    nhiều mẹ than phiền về mẹ chồng quá, hic nhiều lúc mình ngồi nghe tâm sự của các bác là mẹ chồng mình lại thấy sao con dâu thời nay nhiều người quá hỗn láo các mẹ ạ, thấy buồn lắm
     
  11. luongdinh5678

    luongdinh5678 Thành viên tích cực

    Tham gia:
    23/3/2011
    Bài viết:
    686
    Đã được thích:
    170
    Điểm thành tích:
    83
    Ðề: Mẹ chồng - muốn gần cũng không xong...

    Em thì em chẳng rõ các chị nghĩ như thế nào, nhưng từ khi bước chân về nhà chồng em, em đã nói thẳng với chồng em rồi, con người sống với nhau chẳng ai nói trước được gì, nên sống như thế nào để đến khi về già, em còn muốn chăm được mẹ anh. Nói thì nhiều người bảo láo, nhưng đó là sự thật đó ạ, và em thấy cứ thẳng thắn với nhau thế cho thoải mái, có thể mẹ chồng em dễ tính, hoặc hiền lành, nhưng em chẳng muốn chồng em là sợi dây để 2 mẹ chồng nàng dâu ra sức kéo co, trong khi mình biết rõ phần thua đến 90% là thuộc về mình rồi
     
  12. csv1985

    csv1985 Đại Lý Bảo Hiểm VietLife

    Tham gia:
    16/7/2009
    Bài viết:
    4,007
    Đã được thích:
    682
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Mẹ chồng - muốn gần cũng không xong...

    Chủ đề mẹ chồng nàng dâu thì muôn thủa không bao giờ hết. Em thì bà nói gì cũng được miễn là bà chăm sóc cháu bà chu đáo để bố mẹ nó an tâm đi làm.
     
  13. diengiadungtmq

    diengiadungtmq Thành viên chính thức

    Tham gia:
    16/7/2010
    Bài viết:
    154
    Đã được thích:
    24
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: Mẹ chồng - muốn gần cũng không xong...

    Cái gì cũng có nguyên nhân của nó, ở đời nếu người ta tốt với mình thì chẳng có lí do gì mình lại ko tốt với người ta. Không thể dùng từ " láo " để vơ đũa cả nắm được.
     
  14. cindyvn

    cindyvn CubiMart- Make mum life easier

    Tham gia:
    24/11/2012
    Bài viết:
    5,069
    Đã được thích:
    1,000
    Điểm thành tích:
    823
    Ðề: Mẹ chồng - muốn gần cũng không xong...

    Mỗi cây mỗi hoa mỗi nhà mỗi cảnh mà mẹ nó mình là con nên phải nhịn thôi.
     
  15. memit168

    memit168 0915628091 LỢN SẠCH

    Tham gia:
    27/7/2013
    Bài viết:
    12,084
    Đã được thích:
    1,901
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Mẹ chồng - muốn gần cũng không xong...

    chuyện muôn thuở mẹ cháu ạ, mình cũng thế thôi, sau này có khi mình khó tính hơn í chưa, mình toàn nhỉ vậy cho nhẹ đầu mẹ cháu ạ,hiiiiiiiii
     
  16. diengiadungtmq

    diengiadungtmq Thành viên chính thức

    Tham gia:
    16/7/2010
    Bài viết:
    154
    Đã được thích:
    24
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: Mẹ chồng - muốn gần cũng không xong...

    cứ nói thẳng như bạn lại hay, nhưng đúng là mẹ chồng bạn dễ tính, bạn cũng là may mắn đấy.
     
  17. nganguyen_vicvn

    nganguyen_vicvn Thành viên mới

    Tham gia:
    23/9/2013
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    1
    Ðề: Mẹ chồng - muốn gần cũng không xong...

    EM tuần sau về ra mắt cả bố mẹ lẫn a e nhà a người iu rùi, làm sao ta, thấy lo lo, sợ sợ, huhu. Các mẹ đã từng trải qua cho e kinh nghiệm với :(
     
  18. diengiadungtmq

    diengiadungtmq Thành viên chính thức

    Tham gia:
    16/7/2010
    Bài viết:
    154
    Đã được thích:
    24
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: Mẹ chồng - muốn gần cũng không xong...

    Hihi, bạn đừng lo lắng quá nhé, mình cứ thể hiện là chính mình thôi. Chúc bạn tự tin, gây được ấn tượng tốt.
     
  19. BabyArt

    BabyArt Đánh thức Sáng tạo

    Tham gia:
    1/6/2012
    Bài viết:
    148
    Đã được thích:
    39
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Mẹ chồng - muốn gần cũng không xong...

    Cố gắng nhé bạn, mỗi nhà mỗi cảnh thôi, để có thể kẻ ra hết được thì nhiều lắm, chắc ngày nào cũng có chuyện để kể. Cố gắng bỏ qua sẽ thoải mái hơn bạn ạ.
     
  20. diengiadungtmq

    diengiadungtmq Thành viên chính thức

    Tham gia:
    16/7/2010
    Bài viết:
    154
    Đã được thích:
    24
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: Mẹ chồng - muốn gần cũng không xong...

    cảm ơn bạn đã an ủi, động viên.
     

Chia sẻ trang này