Ðề: Các mẹ đã cưa ông xã (người yêu) của mình như thế nào ạ? ^___^ nhà tớ thì cả 2 đều thích thích nhau từ hồi cấp 3 cơ nhưng mà chẳng ai nói, đến cách đây ông ý nới tỏ tình với mình thế là tớ gật đầu hihiartyman:
Ðề: Các mẹ đã cưa ông xã (người yêu) của mình như thế nào ạ? ^___^ Em thì tự đổ, chả cần cưa ............................
Ðề: Các mẹ đã cưa ông xã (người yêu) của mình như thế nào ạ? ^___^ e thì chưa làm cọc, hóng các mẹ..............................
Ðề: Các mẹ đã cưa ông xã (người yêu) của mình như thế nào ạ? ^___^ like mạnh......mình cũng...tương tự .
Ðề: Các mẹ đã cưa ông xã (người yêu) của mình như thế nào ạ? ^___^ Thế lại hay, thuận cả đôi bên bác ạ, chứ như e lại vật vã đến khổ )
Ðề: Các mẹ đã cưa ông xã (người yêu) của mình như thế nào ạ? ^___^ E thì cũng vì bị đổ nên mới thành ra làm cọc đây, hu hu
Ðề: Các mẹ đã cưa ông xã (người yêu) của mình như thế nào ạ? ^___^ m thì xã cưa mất vài tháng mới chịu đổ chứ ko phải vác cưa đi
Ðề: Các mẹ đã cưa ông xã (người yêu) của mình như thế nào ạ? ^___^ Hị hị, em cũng nghĩ em cũng giống thế hay sao ý. Chẳng biết đổ từ lúc nào nữa
Ðề: Các mẹ đã cưa ông xa/ người yêu của mình như thế nào ạ? ^___^ Làm thế nào để trâu tìm cọc theo ý muốn của cọc nhỉ
Ðề: Các mẹ đã cưa ông xã (người yêu) của mình như thế nào ạ? ^___^ em thì ưng cái bụng nhưng đầu vẫn bướng )) Chưa muốn đổ )))))
Ðề: Các mẹ đã cưa ông xa/ người yêu của mình như thế nào ạ? ^___^ Đấy mới là chân kinh đấy bác ơi, e đang đi thỉnh kinh đây ạ, he he
Ðề: Các mẹ đã cưa ông xa/ người yêu của mình như thế nào ạ? ^___^ Bác cho e tí kinh nghiệm đi bác ^^!
Ðề: Các mẹ đã cưa ông xã (người yêu) của mình như thế nào ạ? ^___^ Bọn em 2 đứa học cùng cấp 3, 1 lớp trưởng 1 bí thư cú thế ngày ngày sát cánh bên nhau. thấy chả có cảm xúc gì cho đến 1 hôm người yêu em tán 1 cô bạn. lúc đó em thấy trong lòng cứ thế nào ấy. khó tả. thế là 2 đứa k nc với nhau như trước nữa. cho đến 1 ngày cậu bạn em tán cô kia k thành công. 2 đứa em nhắn tin nc với nhau. chả hiểu lúc đó thế nào em hỏi 1 câu là :"có lúc nào cậu cảm thấy giữa chúng ta có cái gì đó khác tình cảm anh em bạn bè k." tên kia bảo ukm. cũng có lúc. vài ngày sau em nhận được lời tỏ tình. nhưng lúc đó kiêu nên chưa đồng ý. 1 năm sau thì 2 đứa chính thức trở thành người yêu của nhau và tới giờ cũng đã 5 năm rồi.
Ðề: Các mẹ đã cưa ông xã (người yêu) của mình như thế nào ạ? ^___^ Chúc mừng hai bạn! (u) (u). Có dạo mình cũng thích bạn bí thư nhưng lâu dần, có khoảng cách ở giữa nên kết quả là ko có gì!
Ðề: Các mẹ đã cưa ông xã (người yêu) của mình như thế nào ạ? ^___^ chuyện của em thì là với... anh gia sư ạ em thích anh í trước, âm thầm thôi và ko tỏ ý gì cả, cũng ko có ý định tỏ tình gì cơ. Thỉnh thoảng học chỉ có ngẩn người ra ngắm, ổng giảng gì chịu ko hiểu luôn (trộm vía vẫn đỗ đh =)))) ). Sau này ông í bảo, thích em vì em ngây ngây ngơ ngơ, thích người khác gì mà theo kiểu ngốc nghếch thế xin thưa là em ko ngây ngây ngơ ngơ đâu ạ, đấy là chiến thuật của em :'>
Ðề: Các mẹ đã cưa ông xa/ người yêu của mình như thế nào ạ? ^___^ Chết cười vs chuyện của mẹ này.... hehehe.
Ðề: Các mẹ đã cưa ông xã (người yêu) của mình như thế nào ạ? ^___^ Em cũng đang ko biết có nên hỏi thẳng lão kia luôn ko đây ạ )
Ðề: Các mẹ đã cưa ông xã (người yêu) của mình như thế nào ạ? ^___^ Đúng là mỗi ng fai dùng 1 chiến thuật khác nhau thật ạ. Cái này e cũng đã từng áp dụng ^^!
Ðề: Các mẹ đã cưa ông xã (người yêu) của mình như thế nào ạ? ^___^ m cũng bật đen xanh cho xã mình trc nhưng mà cũng là do cả hai có tình cảm với nhau nên cũng dễ
Ðề: Các mẹ đã cưa ông xã (người yêu) của mình như thế nào ạ? ^___^ Đúng là cái gì từ 2 phía cũng là ổn nhất c nhỉ ^^! E cứ đi hóng các mẹ mà chưa thấy mẹ nào cho em kế gì, he he