Alo Alo Alo, Xin thông báo với cả nhà 1 tin quang trọng đây. Hiện nay ở lăng ông bà chiểu, có ông già 81 tuổi đang cho chữ, nghe đâu ổng sắp đi rồi đó nên tranh thủ nha. Ổng nhìn mặt mình rồi ổng cho chữ, viết trên tờ giấy trắng hoặc đỏ, viết chữ như vẽ tranh vậy đó, coi bói mà không hẳn coi bói, nói rất đúng nha bà con, ai muốn và cần thì tran thủ đi nha, hôm qua em đi từ 1 gio trưa mà đến 5 giờ chiều mới có chữ. Có ngừoi xếp hàng từ 5 giờ sáng, có ngừoi đi 3 lần mới được đó, đi càng sớm càng tốt vì có hôm ông mỏi quá ông có thể nghỉ sớm. Em ngồi coi thấy sợ luôn, có người tự nhiên ông hỏi chiều nay mấy giờ bay, ông biết ngừoi đó làm gì ra sao này nọ luôn, nhưng không coi bói mà như là khai tâm mình vậy, có ngừoi ông cho chữ về để bàn thờ được đó. Còn 1 chuyện bên lề nghe những người đó kể lại " truoc do co nua thang haoc hon co 1 ong toi xin chữ, nói là nhà xào xáo. co le vo ong nghi như là anh em ko hoa thuan thoi, cung cho chữ. nhung 1 tuan sau ong toi, ổng này moi hỏi rồi nói vanh vách nhu trong nhà ong này vay do. that ra nhà ổng mới mua truoc dó có 1 dua con gai chet vi xe tông. xong ba me no ban nhà. ong mua ve ở bi quậy quá troi ko ở duoc. rồi ông này cho lại chữ khác, vừa ghi vừa niệm chú vôo tờ giấy ghi chữ đó. về ong này treo len ca tuần nay im ru luon ko co ai quay nua het. nghe ke ma noi gai ốc. Ah, mà khi vô xin chữ nhớ vô lăng ông đốt nhang nha, hình nưh như vậy ông đó mới cho mình chữ đó bà kon.
uh, chị nghe người lớn nói có bầu k ăn đu đủ sống, nhất là lúc bầu còn nhỏ í. ví dụ như 7,8 tháng rùi thì cũng k sao, nhưng tốt nhất là đừng ăn (có thể gây sảy thai đó em) kiêng cữ là tốt nhất. cuối tuần hứng lên thì đi thui, k dự tính trước nên sợ mọi ng k thu xếp được, vì ai cũng có gia đình, đâu tự do như chị đâu..he he he em có đi ọp được k?
hé hé... em đang quởn lắm chị. xèm ngủ mà k được nên lên 8 cho đã. chị xem hình en ún em up chưa..he he he
Nghiêm trọng vậy hở chị??? Hix hix. Đúng là may cho em quá, k bít k có tội mừ. Hồi bầu bibong em hay ăn lắm. . Như chị bây h sướng thật đấy.; Tự do thoải mái muốn đi đâu làm j cũng được. Ọp tháng 4 hả chị? Em cũng chưa biết nữa. Em chỉ sợ em đăng ký rồi k đi được thì chết.
Chị ơi, em đang muốn đi xin chữ chỗ chị nói nhưng mà k biết đường, chị nói địa chỉ chính xác giúp em được không? Mà phải chờ lâu thế hả chị?
trời ơi chờ vậy là nhanh rồi đó, chị thấy hôm qua chị đi toàn là giám đốc công ty này công ty nọ, hoặc có ngừoi có cửa hàng bên mỹ còn vô chờ xin đó em, địa chỉ là sao em, trong khuôn viên lăng ông bà chiểu đó.
hí hí, em hỏi hơi bị vô duyên bởi vì em không biết đường nên k biết lăng ông bà chiểu ở đường nào. :mrgreen::mrgreen::mrgreen: (nhưng bây h em biết rồi nhé!) Chờ từ sáng đến tận chiều luôn hả chị??? Mà ông cho chữ đến bao giờ ạ, không biết cuối tuần ông có còn cho k chị nhỉ?
uh, k biết thì thui, biết rùi thì mơi mốt nhớ kiêng cữ nha cô nương. cố đi được cho vui, mọi người được gặp bibong..hí hí..hum bữa đi ăn trưa 8 đã đời k?
chị ơi lăng này ở khu vực nào nhỉ .... gần chợ bà Chiều àh chị ..... em cũng ko biết rõ ở đâu nữa ... nghe chị qc thấy hay quá .... mà giờ đi ko biết có kịp kko hay đông quá nữa .....
Hix. Nếu em xin nghỉ việc mà chắc chắn được thì cũng xin ngay, nhưng sợ bây h đi cũng k kịp vì đông đó chị. Mà chị ơi, hôm qua c đi lúc 1h đó đông lắm ạ? Với cả cứ đi vào đó là tìm được ông luôn ạ?
Em biết rồi có bắt em cũng chẳng dám ăn ý, hihihi. Em sẽ cố gắng đi chị ơi, nhưng giờ giấc của em thay đổi như chong chóng ấy, chẳng biết đường nào mà đăng ký. Hôm trước đi ăn trưa vui lắm chị, mà lâu lắm rồi em mới gặp các chị đó. Sao hôm đó c k đến zợ???
Nó làm ở siêu thị,mấy ngày thứ bảy,chủ nhật với lễ là ko được nghĩ chị ơi.Chỉ được nghĩ mấy ngày thường thui
CHị ơi,khi nào đi thì ới e với nha.Chưa đi lần nào,mun thử cho biết.Chị cho e xin cái địa chỉ với.2 vợ chồng e cùng đi lun có được hôn ta?
CHị suze là giỏi nhất đấy.Toàn canh nhà lúc gần sáng thui.Điệu này ko có kẻ gian nào dám vào nhà mình cả.
ừa e cũng vậy,hồi xưa bầu thằng út cũng a78n hết mấy lần.Mà sao lúc đó lại ko nghe mẹ e nói gì hết.Kiểu này chắc mẹ e cũng ko biết lun quá.