Cũng thích ăn nộm sứa à, có đợt mẹ chị gửi cho hẳn 10kg, khủng khiếp không??/Chỗ chị bán sứa khô mà, khi ăn ngâm cho nở ra xong trộn gia vị, ngon phết
Thế hả e hay mua nộm sứa về ăn lém nhưng chỉ biết sứa làm sẵn đs thui, mua về em hay bỏ nc của họ đi và trộn thêm đường + giấm và cho lạc cùng rau kinh giới vào. Chưa có ăn sứa khô bao giờ, khi nào xún cho xin ăn thử nhá. Hqua e có đi HC nhưng tới có 1 lúc là phải về chị ạ. Thẻm nào ứ thấy MK đâu, giờ vào được tranh thủ 888 đi. E đang bùn ngủ quá nghe nhạc tý cho khỏi bùn ngủ nè.
anh Tôm có được đi HC với mẹ không?Có hình mới chưa vậy anh Tôm ,rảnh chạy qua nhà em coi hình mới và thưởng thức món đặc sản của tiểu bang em nghen
Qua nhà Tin với TM coi hình mới rùi nhá, cả 2 đều xinh yiu hết. Anh Tom có hình mới nhưng mà hnay mẹ đi làm lại quên k mang túi xách đi thành thử ứ có gì mà show hàng. Đợi mai vậy.
Tom ơi mẹ Sóc hỏi đc trường cho Sóc rồi .Đợi hết mấy hôm mưa là Sóc phải lên đường .Chắc mùng 10 đi quá .Ôi ! Sao số khổ thế nhờ
Thế là S cũng lên đường đi bộ đội à. Bà Nhung ơi cho đi bộ đội cho nó ngoan nhá, học được nhiều - chứ ở nhà với OBN con hư thì khó dậy dỗ lắm. S đi học ít nữa mẹ có em thì cho mẹ đỡ vất vả chứ, mỗi tội S chưa ăn được cơm nên đi học về mẹ vưỡn phải nấu cháo cho S ăn. Thôi cố lên mẹ S nhé.
Tôi có ngại cái khoản nấu cháo đâu .Giờ vẫn dậy sớm nấu đầy đủ cho cậu ăn rồi mới đi làm mà .Đc cái cho đi cho sạch sẽ ,ở nhà chơi toàn trò bẩn như ma ý .Dek chịu đc .
UHm đúng rùi ở nhà có ko ngủ trưa đúng k? cho đi học cho vào nề nếp. Tom mấy hnay chim cú quá à tối ăn cháo xong 7h30 là lăn ra ngủ khì, sáng 6h hơn đã dậy. Mẹ với bố k mở mắt nổi nữa chứ, nó dậy là túm tóc của BM ko cho ngủ đòi dậy chơi với nó. Hic hic
Sướng quá nên mới khổ tí đã k chịu đc chớ giề .Tôi quen dậy sớm òy .Thằng kia dạo này còn dậy muộn tí ( tầm 6h30 ) chứ trước toàn 5h dậy đòi đi ị xong chơi luôn ,có hôm 4h30 nó dậy ,Mà nó dậy thì cả bố cả mẹ phải dậy theo chứ đừng nói đến chuyện nướng đc với nó nữa .Mà nó 7h30 ngủ đến tận 6h chứ thằng nhà tôi hơn 10h ngủ mà cũng chỉ tầm đây đã dậy mới nhục
ối, tớ thì muốn nó dậy sớm không được đấy, mỗi lần đánh thức là một lần khổ, nào là: Bom ơi, bạn ô tô đến rồi kìa, bạn bò đến rồi kìa.....đủ thứ hết, ko được quát um lên. Có dậy ko thì bảo....không xong. Bế thốc lên lôi vào nhà tắm úp cái khăn mặt ướt lên, lúc ấy Bom mới mắt nhắm mắt mở dậy. Có hôm được nghỉ mình thử để xem anh ta ngủ được đến mấy giờ, ai dè anh ta làm phát tận 10h luôn. Choáng. Mà tối đi ngủ lúc 9h30 đấy.
ờ, mà cu Tôm ngủ từ 7h thì 6 giờ dậy là đẹp rồi, kêu ca gì, đúng là sướng quá nên hơi khổ tý đã kêu Sóc nhể
UHm mọi khi là 8h30 nó ngủ thì 7h có hôm 7h30 mới dậy cơ. Nên dạo nì nó dậy sớm là vất vả lắm k thể nào dậy nổi.
Nói chung nhà đấy SỐ NÓ SƯỚNg bà ạ .Chứ tụi mình KHỔ QUEN RỒI .Giờ con tôi tự nhiên ngủ đến 7,8h có khi tôi cũng k chịu đc ấy chứ
Làm gì hay k làm gì thì cũng ngoài 11h - Hnao mà làm gì là 12h :Cuoi:Cuoi mới đi ngủ nhá sáng ra oánh vật mới dậy nổi ý chứ. HIIiii đúng đấy SƯớng quen rùi, khổ ứ chịu được. Đang mong đến ngày 28.04 2VC bay lượn đi chơi, Tom ở nhà với OBN nè.
Nài ! Đi đâu nhớ mang quà về nhà .Nhà tôi đi Hạ Long .Kết hợp về thăm OBN với cho Sóc đi Vịnh Hạ Long chơi
Ối giời ah! Mấy bà số còn sướng đấy, Mấy tháng trước Tít toàn ngủ lúc 7h30 dậy lúc 4h hoặc 4h30 nhé! MÀ tôi đi làm xa, mệt ơi là mệt ý, nó dậy toàn đòi chơi thôi, hic, ko mở nổi mắt ra ý! Mà thằng Tít nhà tui nó ngủ ít lắm nhé!Hôm nào CN chỉ ước 8h nó dậy để mình ngủ nướng tí mà nó toàn dậy 7h thôi!
HIIiii đúng đấy SƯớng quen rùi, khổ ứ chịu được. Đang mong đến ngày 28.04 2VC bay lượn đi chơi, Tom ở nhà với OBN nè. Nhà Tôm với Sóc đi du lịch nhớ mang quà về đấy nhá!!!