Ghét thế cơ chứ !!! Số mình đen quá - Mod đóng topic này giúp tớ nhé. Thank bạn nhiều.

Thảo luận trong 'Tâm sự về các vấn đề khác' bởi xuxu90009000, 23/9/2013.

  1. xuxu90009000

    xuxu90009000

    Tham gia:
    29/12/2009
    Bài viết:
    12,433
    Đã được thích:
    2,986
    Điểm thành tích:
    863
    Mod giúp mình đóng topic này nhé. Cảm ơn bạn nhiều nhiều
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi xuxu90009000
    Đang tải...


  2. Nhược Ninh

    Nhược Ninh

    Tham gia:
    19/9/2012
    Bài viết:
    18,801
    Đã được thích:
    3,308
    Điểm thành tích:
    2,163
    Ðề: Số mình biết đến bao giờ mới hết vất vả đây, hic

    Nhiều mẹ trên này cũng vậy lắm chị ạ. Chị hãy cố lên vì con nhé. EM chưa lập gia đình nên chẳng dám cũng chẳng biết khuyên gì ạ
     
    xuxu90009000 thích bài này.
  3. xuxu90009000

    xuxu90009000

    Tham gia:
    29/12/2009
    Bài viết:
    12,433
    Đã được thích:
    2,986
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Số mình biết đến bao giờ mới hết vất vả đây, hic

    hic, đúng là số con người hôm nay tươi cười , hôm sau khóc được ngay. Nhiều khi cũng chỉ mong vất vả trước rùi mai sau ổn định và tốt đẹp để phấn đấu và an ủi mình em à.
     
  4. táo mèo ngọt

    táo mèo ngọt Tớ là Mẹ Nhót

    Tham gia:
    5/2/2009
    Bài viết:
    1,098
    Đã được thích:
    177
    Điểm thành tích:
    103
    Ðề: Số mình biết đến bao giờ mới hết vất vả đây, hic

    Chia sẻ với chị!
    Em cũng đang đi trên con đường gần giống chị!
    Cưới 2009- sinh bé đầu cuối 2010- đi làm lại đc 2 năm, giờ em đang bầu 5 tháng và làm việc tại nhà.
    Nhiều lúc thấy cũng tủi thân, ôm 2 tấm bằng đại học mà ngồi làm ở nhà, thèm đc tung tăng như bạn bè mà sao khó quá. Ngoài ra em còn gánh lo về kinh tế nữa... Có lúc thấy nản vô cùng...
     
    xuxu90009000 thích bài này.
  5. xuxu90009000

    xuxu90009000

    Tham gia:
    29/12/2009
    Bài viết:
    12,433
    Đã được thích:
    2,986
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Số mình biết đến bao giờ mới hết vất vả đây, hic

    hic, giống chị thế cũng ôm 2 tấm bằng đây nè, thế mà giờ giam mình quanh 4 bức tường với 1 núi công việc nhà và 2 giặc cỏ, cứ từ sáng đến tối cũng vẫn chưa hết việc em à.
     
  6. Thai Anh

    Thai Anh

    Tham gia:
    28/2/2008
    Bài viết:
    10,701
    Đã được thích:
    2,102
    Điểm thành tích:
    913
    Ðề: Số mình biết đến bao giờ mới hết vất vả đây, hic

    thông cảm với mẹ nó vì con cái mà phải hy sinh công việc, phụ nữ cáng đáng cả việc nhà lẫn việc cơ quan cùng lúc trong khi con hay đau yếu cũng rất là mệt. Nếu bé thứ 2 đã cứng cáp chị có thể gửi con đi lớp hoặc kiếm người giúp việc và tìm công việc bán thòi gian ưa thích lúc rảnh rỗi ấy
    Khi con hết tuổi nheo nhóc ốm đau thì kiếm việc ổn định. Phụ nữ chỉ có con cái quanh quẩn trong nhà sẽ mụ mị hết đầu óc do đó theo suy nghĩ của em là cho dù lương ít cũng phải đi làm để có đam mê có thay đổi môi trường hàng ngày bớt nhàm chán
     
    xuxu90009000 thích bài này.
  7. Nhược Ninh

    Nhược Ninh

    Tham gia:
    19/9/2012
    Bài viết:
    18,801
    Đã được thích:
    3,308
    Điểm thành tích:
    2,163
    Ðề: Số mình biết đến bao giờ mới hết vất vả đây, hic

    Vâng ạ. Khổ trước sẽ sướng sau chị ạ...............................
     
    xuxu90009000 thích bài này.
  8. Mẹ Kiều Phong

    Mẹ Kiều Phong

    Tham gia:
    12/12/2010
    Bài viết:
    23,940
    Đã được thích:
    5,062
    Điểm thành tích:
    3,113
    Ðề: Số mình biết đến bao giờ mới hết vất vả đây, hic

    mình còn sướng hơn khối người ý :(
     
    xuxu90009000 thích bài này.
  9. táo mèo ngọt

    táo mèo ngọt Tớ là Mẹ Nhót

    Tham gia:
    5/2/2009
    Bài viết:
    1,098
    Đã được thích:
    177
    Điểm thành tích:
    103
    Ðề: Số mình biết đến bao giờ mới hết vất vả đây, hic

    Ở nhà làm việc gen tị với bạn bè lắm, mà bản thân cũng thấy mình ù ì hơn chị ạ. Mà giờ chắc em chẳng thể đi làm lại được rồi...
     
    xuxu90009000 thích bài này.
  10. cún xjnh

    cún xjnh Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    25/2/2013
    Bài viết:
    6,705
    Đã được thích:
    1,168
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Số mình biết đến bao giờ mới hết vất vả đây, hic

    tớ đây cũng đang vất vả ngược xuôi kiếm tiền mà chưa có thời gian để than đây :D
     
    xuxu90009000 thích bài này.
  11. meoluoi1107

    meoluoi1107

    Tham gia:
    2/9/2012
    Bài viết:
    11,796
    Đã được thích:
    1,892
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Số mình biết đến bao giờ mới hết vất vả đây, hic

    em cũng số vất vả hay sao ý, cái gì cũng chậm chạp hơn bạn bè, mà có thấy sướng hơn chúng nó đâu
     
    xuxu90009000 thích bài này.
  12. me_nhim_bong

    me_nhim_bong

    Tham gia:
    10/3/2012
    Bài viết:
    10,969
    Đã được thích:
    1,939
    Điểm thành tích:
    913
    Ðề: Số mình biết đến bao giờ mới hết vất vả đây, hic

    Chia sẻ cùng với mn, Cũng có cái đc và có cái mất. Ở nhà thì đc tự tay mình chăm con, đc ở cạnh con, Như mình đi làm khi con đc 4 tháng, Công việc của mình là 9 tiếng/ ngày, nên chẳng có thời gian cho con. SÁng mẹ đi làm con chưa dậy, tối về cơm nứoc, don dẹp là đến giờ đi ngủ, ko có thời gian chơi với con, hic
     
    xuxu90009000 thích bài này.
  13. vi_vi2011

    vi_vi2011 Bôngytế cắt miếng p/vụ bé

    Tham gia:
    19/3/2013
    Bài viết:
    24,284
    Đã được thích:
    5,445
    Điểm thành tích:
    3,113
    Ðề: Số mình biết đến bao giờ mới hết vất vả đây, hic

    hic hic như em thì đc ở nhà bên con,nhưng kt lại khó khăn thất nghiệp hic hic
     
  14. batgioi

    batgioi 0984 397 758 - QUẢ ÓC CHÓ

    Tham gia:
    31/5/2011
    Bài viết:
    15,149
    Đã được thích:
    1,985
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Số mình biết đến bao giờ mới hết vất vả đây, hic

    ôi e thấy c thế cũng là bình thường mà, cũng ko phải là vất vả đâu. Con cái thì nhiều người cũng lận đận lắm, e cũng thế này, hỏng bé đầu rồi đến bé thứ 2 cũng phải nằm bất động 3 tháng đầu, làm tư nhân ko nghỉ đc. Nghỉ là mất việc, đồng nghĩa 1 m chồng ko thể nuôi nổi 2 mẹ con với cảnh đi thuê nhà. Rồi chồng e còn bị nợ lương 1 năm ko có thu nhập, e mà nghỉ làm thì 2 vc ăn ko khí hix.
    Nuôi con ai cũng vất vả mà, e cũng vất vả từ việc có con đến khi nuôi con công việc thì lương cũng thấp nhưng cũng cố mà bám trụ nghỉ thì lấy gì mà ăn.
    Bác hạnh phúc là bác có 2 bé, dù sao ko đi làm cũng ko phải rơi vào tình trạng đói kém, cũng ko p hải đi thuê nhà.... còn công việc, với xuất phát bằng cấp và cũng đã kinh nghiệm như vậy e nghĩ bác chờ bé thứ 2 cứng cáp đi lớp đc bác xin đi làm cũng vẫn ko vấn đề gì cả. Chúc bác thành công nhé.
     
  15. xuxu90009000

    xuxu90009000

    Tham gia:
    29/12/2009
    Bài viết:
    12,433
    Đã được thích:
    2,986
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Số mình biết đến bao giờ mới hết vất vả đây, hic

    ui, tớ cũng muốn đi làm lắm ý, nhưng mà cả 2 đứa đều hay bị ốm, tháng nào cũng thế, không đứa bé thì đứa lớn, đứa nào cũng còi dí. Mình chăm còn thế mà thuê người chăm thì không yên tâm, nên cứ cố gắng đến khi bọn nhóc đi học mới bung ra đi làm được, chứ cũng thèm đi làm lắm rùi í.
     
  16. thuydung6636

    thuydung6636 vợ chồng nhà 2 con mèo

    Tham gia:
    17/1/2013
    Bài viết:
    3,457
    Đã được thích:
    773
    Điểm thành tích:
    823
    Ðề: Số mình biết đến bao giờ mới hết vất vả đây, hic

    cố lên chị, còn nhiều người lận đận hơn mình lắm, cười tươi lên nào
     
  17. xuxu90009000

    xuxu90009000

    Tham gia:
    29/12/2009
    Bài viết:
    12,433
    Đã được thích:
    2,986
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Số mình biết đến bao giờ mới hết vất vả đây, hic

    hic, cũng biết là thế nhưng mẹ nó cứ phải chịu cảnh như mình ở nhà 4 năm tính từ lúc bầu bí, lương không có, chồng thì công việc lận đận vì đi học tiếp nên lương nhà nước chỉ trả cho mức giao động trên dưới 1tr/tháng vì đã cho đi học rùi, mà làm các việc chính thì không được nên chỉ làm việc vặt. Túng thiếu lắm mẹ nó à, toàn bà nội hoặc bà ngoại viện trợ thui. Mà nói là viện trợ hết cũng không được vì còn anh còn em, nên chỉ phần nào thui.
     
  18. soclovemiu

    soclovemiu Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    6/8/2012
    Bài viết:
    4,847
    Đã được thích:
    826
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Số mình biết đến bao giờ mới hết vất vả đây, hic

    em chưa có chồng còn nên tạm thời chưa có gì quá khó khăn vất vả
     
  19. thietbiytebaochau

    thietbiytebaochau Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    15/4/2012
    Bài viết:
    2,989
    Đã được thích:
    1,370
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Số mình biết đến bao giờ mới hết vất vả đây, hic

    Chia sẻ với chị. Đúng là khi bầu bí và có con phải hy sinh nhiều. Em cũng bằng nọ bằng kia rồi nhưng 3 năm liền bầu bí sinh 2 nhóc liền, có khi còn lận đận hơn chị vì lương em thấp. Tự an ủi mình là còn hơn nhiều người. Vậy chị cũng đừng nghĩ ngợi nhiều, chăm sóc con tốt và chuẩn bị đi làm hoặc làm việc online giống các mẹ trên này cũng tốt ạ. Em không dám nói gì vì bản thân cũng chưa kiếm được gì để bán hàng online kiếm thêm.
     
  20. táo mèo ngọt

    táo mèo ngọt Tớ là Mẹ Nhót

    Tham gia:
    5/2/2009
    Bài viết:
    1,098
    Đã được thích:
    177
    Điểm thành tích:
    103
    Ðề: Số mình biết đến bao giờ mới hết vất vả đây, hic

    Nhiều lúc stress kinh khủng nhưng lại nghĩ thôi thì mình vẫn may mắn hơn nhiều người, Dù kinh tế còn khó khăn, nhà cửa chưa có nhuưng con cái ngoan ngoãn, chồng chịu khó. Tự ăn ủi vậy!
     

Chia sẻ trang này