Vụ này hay quá .. time đóng sổ vào lúc nào thía .. để túi này vìa dụ ox mới được hiii.... nhà này nhiều người đi được ko 2vc+2 nhóc + 1gv (đóng quỹ bao nhiêu thì được) Nếu 18/4 thì chắc ok chứ để mấy ngày khác có lịch hết rùi heee...
:finga::finga: nghe chị nói hay quá chút e chạy ra xem sao,nhà e cũng gần ở đó mà. Ra đó xem ổng phán thía nào.Biết đâu năm sau e lại có thêm 1 thằng chồng hehehe
uh, gần chợ bà chiểu tới đó em hỏi lăng ông ở đâu al2 ngừoi ta chỉ thôi. Lúc nào vô cũng đông hết nên tranh thủ đi càng sớm càng tốt em
em thì ăn liên tục, thích ăn gỏi mà. mẹ em còn mua về cho em ăn nữa kìa. Mẹ em cũng không biết gì về vụ này lun. hihihi.
đâu phải coi bói đâu mà phán em, ông sẽ nhìn mặt mình rồi cho chữ thôi, như là vẽ tranh vậy đó, về treo lên nhà đó em,
Chị ưi, ra đó hỏi giùm em, cuối tuần ông còn cho chữ k nha, em thực sự muốn xin mà phải cuối tuần mới đi được. hix
Gần như coi bói nhưng ko hẳn coi bói, cho chữ đó đang hợp với hoàn cảnh của mình, mỗi ngừoi mỗi chữ, mà chị thấy ông cho chữ Tâm là nhiều nhất, nhưng mỗi chữ Tâm lại ko giống nhau về ý nghĩa, ông sẽ nói và giải thích, như là chỉ cho mình những thieu sot cua moi nguoi de mà mình tot hơn đó em. Như là khai tâm vậy. Không có bức tranh chữ nào giống cái nào hết, khac nhau hết cho dù có cùng chữ đi nữa.
bó tay chị ơi, em k biết đường lở xe chở em đi luôn, bỏ con lại cho ai..........hihihihihi đùa với chị cho vui chứ biết chắc là em đi k được rồi
Mời cả nhà cùng ăn cơm trưa với chả cá thác lác chiên và canh bầu cá thác lác nhé ... thêm dĩa cải thìa xào tỏi nữa nè
Trùi chị phải nói là lúc nào tư tưởng chị cả cũng phóng khoáng,nhưng phóng khoáng trong trật tự,qui củ....nên chả ai dám lèng tèng....bị cứa cổ liền...kekekekeekekeke
ôi giồi ôi....bà Phơ đâu, về làm chứng coai em có cản chị ăn k??? hic hic....mí chị bít hem, chỉ thấy em nhỏ, nên em nói cũng hẻm thèm nghe đâu.đòi ăn cho bằng được à. còn bà này, rõ ràng tui nói Phơ hem en đu đủ được mà seo giờ nói thề hử??? en nhìu quá quên cả sự đời rùi nhể [-X[-X[-X[/QUOTE] Tội lỗi...tội lỗi...lỗi tại tui.....lỗi tại ham en...kekekekeke bé Tường có ngăn sông cấm chợ nhưng cái sự thèm nó giết mất cái sợ rùi,vê nhà chồng đã nhằn như con thằn lằn chồng nói không thương thân mình thì kệ...hic...hic...nhưng phải nghĩ đền con chứ...tham ăn vừa thui chị hai!!!!!hic....hic.....túi đó về tào tháo rượt hai lần tuy không sao nhưng cũng có cớ bị nhằn..do thích ăn rau sống....mà bánh xèo,gỏi cuốn đều có rau.....Lần sau á....em xin chừa...huhuhuhhuhu