Ðề: Những lần đầu tiên... Lần đầu tiên hôn và đc hôn chỉ biết nhắm chặt mắt, bất động để đối phương tự xử
Ðề: Những lần đầu tiên... đúng rồi í nhưng chàng của mình lì mặt lắm, mình hất ra ko cho cầm tay nhưng cứ cố cầm chặt ơi là chặt. Sau này hỏi thì bảo là "lúc đấy chồng run lắm nhưng mà cứ làm liều thế" ) Còn chuyện ăn uống thì hắn ta mua quả sầu riêng cho mình với đứa bạn cùng phòng, đến chiều qua đón đi chơi thì thấy bạn mình đi đổ vỏ =)))
Ðề: Những lần đầu tiên... cái chiêu vòng tay qua cho dựa một cách "vô tình" kiểu này hình như rất nhiều anh dùng )
Ðề: Những lần đầu tiên... Trời ơi còn mình thì ngược lại, ở chỗ là lần đầu tiên mình hôn hắn ta thì chả thấy ngọt ngào tí tẹo nào cả, toàn thấy ướt ướt không
Ðề: Những lần đầu tiên... môi hắn ướt át, mùi sữa phát ra từ miệng hắn( đúng là miệng còn hơi sữa) hé hé, ngọt ngào chả thấy đâu, chỉ thấy run lập cập trong tay hắn, và hiện tại hắn là chồng mình, chỉ có điều giờ chả đưa nào hôn đứa nào,heeeeeeeeeeee
Ðề: Những lần đầu tiên... lần đầu tiên mình đi xe đạp, cho đứng trên dốc để xe lao xuống (nghĩ là để cho sướng, rất vi vu), cuối cùng thì gãy tay ... đúng là vivu thật ( giờ tay mình vẫn bị vẹo (
Ðề: Những lần đầu tiên... để mình kể cho mẹ nó chuyện này, thật mà như đùa. Bạn mình, nó cũng ko phải nhút nhát hay gì, mà ko hiểu sao mỗi lần bị người yêu nó hôn là y như rằng nó thấy như lịm đi í, hôn xong toàn người yêu bế xốc lên cho nghỉ để tỉnh lại :S
Ðề: Những lần đầu tiên... bây h em cứ đi tìm cái cảm giác của lần đầu tiên, thèm cảm giác đấy , hồi hộp , và cứ sao sao ý, thích lắm :d
Ðề: Những lần đầu tiên... Ax.... May ng iu còn tử tế ý nhỉ, iu phải tên sở khanh nào mà thấy như thế chắc toi rùi, hihi