Ghét thế cơ chứ !!! Số mình đen quá - Mod đóng topic này giúp tớ nhé. Thank bạn nhiều.

Thảo luận trong 'Tâm sự về các vấn đề khác' bởi xuxu90009000, 23/9/2013.

  1. xuxu90009000

    xuxu90009000

    Tham gia:
    29/12/2009
    Bài viết:
    12,433
    Đã được thích:
    2,986
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Số mình biết đến bao giờ mới hết vất vả đây, hic

    Mình cũng mong sang năm kinh tế khá khẩm hơn, con cái khỏe mạnh hơn là mình cũng phải đi làm, cùng chồng kiếm thêm thu nhập lo cho con cái chứ để bọn nhóc không đầy đủ mình cũng đau lòng lắm.
     
    Đang tải...


  2. Me DIỆP ANH

    Me DIỆP ANH

    Tham gia:
    16/11/2012
    Bài viết:
    11,040
    Đã được thích:
    3,040
    Điểm thành tích:
    2,113
    Ðề: Số mình biết đến bao giờ mới hết vất vả đây, hic

    những khó khăn trong cs thì luôn luôn có,ko ở dạng này thì dạng khác,cố gắng vì con thôi mn ạ,Khi con cứng cáp rồi thì mọi việc thuận lợi hơn đấy.
     
    xuxu90009000 thích bài này.
  3. xuxu90009000

    xuxu90009000

    Tham gia:
    29/12/2009
    Bài viết:
    12,433
    Đã được thích:
    2,986
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Re: Số mình biết đến bao giờ mới hết vất vả đây, hic

    Mong là mọi điều tốt đẹp sẽ đến với mọi người . Phấn đấu vì tương lai con em chúng ta mà ^^
     
  4. bluxinh

    bluxinh Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    14/6/2013
    Bài viết:
    499
    Đã được thích:
    89
    Điểm thành tích:
    83
    Ðề: Re: Số mình biết đến bao giờ mới hết vất vả đây, hic

    Cũng mong các bác trên TW biết thương dân để cuộc sống ng dân bớt cơ cực
    Kinh tế ổn định, ko lạm phát
    Thì chúng ta mới buôn bán đắt hàng được mn nhỉ
     
    xuxu90009000 thích bài này.
  5. Me DIỆP ANH

    Me DIỆP ANH

    Tham gia:
    16/11/2012
    Bài viết:
    11,040
    Đã được thích:
    3,040
    Điểm thành tích:
    2,113
    Ðề: Re: Số mình biết đến bao giờ mới hết vất vả đây, hic

    Các bác ấy thương thân,người thân đã.Khi mà thương đến dân cũng là lúc các bác ấy đã hạ cánh an toàn rồi.](*,)
     
  6. daobong

    daobong

    Tham gia:
    10/5/2009
    Bài viết:
    12,024
    Đã được thích:
    2,231
    Điểm thành tích:
    913
    Ðề: Re: Số mình biết đến bao giờ mới hết vất vả đây, hic

    hạ cánh an toàn thì cũng chả đến lượt dân đâu bạn ạ, quan sau tham hơn quan trc mà
     
    xuxu90009000 thích bài này.
  7. Me DIỆP ANH

    Me DIỆP ANH

    Tham gia:
    16/11/2012
    Bài viết:
    11,040
    Đã được thích:
    3,040
    Điểm thành tích:
    2,113
    Ðề: Re: Số mình biết đến bao giờ mới hết vất vả đây, hic

    Các bác ấy hạ cánh an toàn rồi mới lo nghĩ cho dân.Mà lúc đấy các bác hết quyền lực rồi thì làm gì được cho dân nữa?
    ý mình là như vậy
    mà.
     
    xuxu90009000 thích bài này.
  8. xuxu90009000

    xuxu90009000

    Tham gia:
    29/12/2009
    Bài viết:
    12,433
    Đã được thích:
    2,986
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Re: Số mình biết đến bao giờ mới hết vất vả đây, hic

    Hic, nói chung vấn đề của các bác ý dân thường chúng mình cũng không can dự vào được, chỉ nghe ngóng và nhìn được thui. Quan trọng nhất vẫn là chăm lo cho gia đình, con cái thành người, cuộc sống bình bình là cũng mãn nguyện lắm rùi các mẹ ạ.
     
  9. Lantrailt

    Lantrailt Chụp và tặng ảnh trẻ em vùng cao

    Tham gia:
    30/4/2009
    Bài viết:
    14,393
    Đã được thích:
    3,137
    Điểm thành tích:
    2,063
    Ðề: Re: Số mình biết đến bao giờ mới hết vất vả đây, hic


    Mẹ nó nói đúng đấy, lúc ấy chả biết mình như nào nữa @_@
     
  10. xuxu90009000

    xuxu90009000

    Tham gia:
    29/12/2009
    Bài viết:
    12,433
    Đã được thích:
    2,986
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Số mình biết đến bao giờ mới hết vất vả đây, hic

    Thui , thì than cho số mình xui xẻo thui mẹ nó ạ.
     
  11. xuxu90009000

    xuxu90009000

    Tham gia:
    29/12/2009
    Bài viết:
    12,433
    Đã được thích:
    2,986
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Số mình biết đến bao giờ mới hết vất vả đây, hic

    Mình cũng đang mong nhóc nhà mình lớn thật nhanh rùi cho cháu đi học , còn tập trung vào công việc cho ổn định dần cuộc sống cho đỡ vất vả mẹ nó ah.
     
  12. noname111

    noname111 Thành viên tập sự

    Tham gia:
    25/9/2013
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    12
    Điểm thành tích:
    3
    Ðề: Số mình biết đến bao giờ mới hết vất vả đây, hic

    Đúng là mỗi nhà mỗi cảnh, cia buồn cùng chị, Em thì tháng sau mới chồng lầy. Công việc chưa đâu và đâu lại còn làm đêm hôm nữa. chị nói thế làm em lo quá, pải chăm chút sức khỏe để bầu bí cho con thật khỏe mạnh thôi
     
    xuxu90009000 thích bài này.
  13. xuxu90009000

    xuxu90009000

    Tham gia:
    29/12/2009
    Bài viết:
    12,433
    Đã được thích:
    2,986
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Số mình biết đến bao giờ mới hết vất vả đây, hic

    Đúng đấy em à, giữ gìn sức khỏe trong quá trình bầu ví là vô cùng quan trọng, nhưng đừng có lo lắng quá vì mỗi người 1 cơ địa khác nhau mà
     
  14. xuxu90009000

    xuxu90009000

    Tham gia:
    29/12/2009
    Bài viết:
    12,433
    Đã được thích:
    2,986
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Số mình biết đến bao giờ mới hết vất vả đây, hic

    Thank mẹ nó nhìu lắm, mình cũng mong mai sau mọi chuyện thuận buồm xuôi gió.
     
  15. Me DIỆP ANH

    Me DIỆP ANH

    Tham gia:
    16/11/2012
    Bài viết:
    11,040
    Đã được thích:
    3,040
    Điểm thành tích:
    2,113
    Ðề: Ghét thế cơ chứ !!! Số đen quá. Mẹ nào có ức chế thì vào đây cùng chia sẻ nhé.

    khổ thân 2 bé con,cứ nghĩ đến giai đoạn con cởi truồng bò quanh nhà là mình lại run lên.May mà nhà mình cũng qua giai đoạn này rồi dù bé cũng mới 2 tuổi,còn ốm vặt nhiều nhưng ít quấy.
     
    xuxu90009000 thích bài này.
  16. xuxu90009000

    xuxu90009000

    Tham gia:
    29/12/2009
    Bài viết:
    12,433
    Đã được thích:
    2,986
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Ghét thế cơ chứ !!! Số đen quá. Mẹ nào có ức chế thì vào đây cùng chia sẻ nhé.

    Hic, nhìn thương lắm ý mẹ nó à. Tớ cứ nhìn qua cái ô nhỏ của cửa ý, thấy bé khóc mà bà thì cuống hết cả lên, cứ bấm chuông mà bà vẫn không nghe ra, phải gọi thì bà mới ra, thế là nó nhìn thấy, hết khóc luôn, hic, mình lại chẳng dám nói gì, đi luôn. Hic, cứ nghĩ mà buồn.
    Đi khám về bác sỹ bảo không phải cách ly nếu chỉ cần chịu khó nhỏ thuốc cho bé là không phải lo, mình thở phào nhẹ nhõm luôn ^^
     
  17. Me DIỆP ANH

    Me DIỆP ANH

    Tham gia:
    16/11/2012
    Bài viết:
    11,040
    Đã được thích:
    3,040
    Điểm thành tích:
    2,113
    Ðề: Ghét thế cơ chứ !!! Số mình đen quá, huhuhuhu

    Mình cũng đang bấn cả lên.Con bé ốm sốt một tuần ,đến khi ổn một chút thì thằng anh lây con em cũng lăn ra ốm.Đúng vào cuối tuần nên cho con nghỉ học hôm thứ 6,đến thứ 2 con chưa khỏi hẳn vẫn phải cho đi học sợ con ko theo kịp.đi đón về phải cho đi bác sĩ luôn.Cả 2 đứa sốt viruts ,viêm A,mồm miệng nhiệt lở loét rồi chảy máu chân răng....đến khi thằng anh khỏi thì con em lại ho,sốt...nhìn con ho mà quặn lòng.con bé con hôm nay lại cho nghỉ ,cứ nghỉ là hôm nào đi học lại khóc đòi ở nhà.hjc
     
  18. Me DIỆP ANH

    Me DIỆP ANH

    Tham gia:
    16/11/2012
    Bài viết:
    11,040
    Đã được thích:
    3,040
    Điểm thành tích:
    2,113
    Ðề: Ghét thế cơ chứ !!! Số đen quá. Mẹ nào có ức chế thì vào đây cùng chia sẻ nhé.

    thế là Mn lại được đón con về rồi nhé,nhưng mà vẫn cẩn thận kẻo lây cho con thì khổ bé :)
     
  19. xuxu90009000

    xuxu90009000

    Tham gia:
    29/12/2009
    Bài viết:
    12,433
    Đã được thích:
    2,986
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Ghét thế cơ chứ !!! Số mình đen quá, huhuhuhu

    Hic, bọn trẻ ốm là khổ thế đấy mẹ nó à. Thế mẹ nó cho bé đi khám cháu khám cẩn thận ở đâu chưa? chứ trẻ mà bị ốm đau nhất là mồm miệng thì khổ lắm, đến mình bị nhiệt 1 xíu đã khổ vì đau rùi, thế mà bé bị thế thì thương lắm ý.
     
  20. xuxu90009000

    xuxu90009000

    Tham gia:
    29/12/2009
    Bài viết:
    12,433
    Đã được thích:
    2,986
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Ghét thế cơ chứ !!! Số đen quá. Mẹ nào có ức chế thì vào đây cùng chia sẻ nhé.

    Tớ suốt ngày đè 2 đứa ra nhỏ mắt suốt, vì cũng lo lắm, cô chị đi học mẫu giáo cũng lo là bị lây các bạn ở trường, vì ở lớp đã có mấy bạn bị rùi. Nên mình bị đau rùi, mới biết khó chịu thế nào, nên tớ cứ phải phòng cho bọn trẻ được chừng nào hay chừng đó.
     

Chia sẻ trang này