Đường Quang Trung gần XN 28 với 32.CHị không nhớ phải tên Tân Tiến không nhưng chắc vậy,ngày trước hai vợ chồng ý ngoài bắc vào lập nghiệp nghèo lắm,mở cửa hàng tạp hóa ngay đó,buôn bán ngày càng khấm khá nên chuyển qua KD đồ gỗ trang trí nội thất ý mà.Hùi nhỏ chị hay qua đó mua thuốc lá cho chú chị.Không biết nhà bạn kia có phải ở đó không?và bạn ý có phải mới chuyển về sau này không nếu ở từ nhỏ có thể chị biết.Nhưng nhỏ tuổi hơn chị thì cũng chưa chắc biết bạn ý mà biết ba mà cũng nên hehehehehe hùi hộp....biết đâu gặp người quen...vui....
Chắc bạn này về đây khi chị đã đi rùi.Vì xóm chị ngày xưa ít con gái lắm....lứa tuổi của chị có vài móng....nhỏ hơn một hai tuổi thì cũng vài mống....nhỏ nửa thì hẻm biết vì người nhớn hẻm có chưi dzí con nít...kekekekeke
kakakakakaka đúng là có vài mống nhưng phân nửa của vài móng ý đi là móng gà chứ không phải móng cọp như chị đâu cưng. Vậy quyết định đi Sóc Trăng - Cần Thơ nhé.để chị còn tìm hiểu về nơi chôn nhau cắt rốn của mình mà dắt mọi người đi chơi...hehehehehehe
vì hội trưởng tiêu chí là cho các mẹ leo cầu thang cho giảm cân , các bà bầu leo cầu thang cho sinh dễ nên ko có lắp thang máy em ợ.....ehehheheh...... và điều quan trọng là thằng ăn trộm có vào nhà leo lầu mệt quá xỉu dễ bắt nó hơn.....akakakakkaka
luật bù trừ của ông trời muh em.....ekkekekek ...không nhìn thấy dáng người của 2 vợ chồng ah... cũng là luật vù trừ đấy.....akakkakakakak
hum đo chị vừa xin nghỉ ngày trước,nên chịu, k đú theo nổi.he he chài đất...thua lun, thui nhé cưng, bữa sau đừng mơ iem để cưng en giề nhé...hé hé
còn bà này, rõ ràng tui nói Phơ hem en đu đủ được mà seo giờ nói thề hử??? en nhìu quá quên cả sự đời rùi nhể [-X[-X[-X[/QUOTE] đúng là lúc ấy thấy dĩa gõi , dĩa cá viên, dĩa gỏi cuốn, dĩa bánh xèo lỗ tai nó đâu tiếp thu cái gì xung quanh chỉ tiếp thu tiếng nhai chọp chẹp phát ra từ miệng mình thoai ah....akakakakak
chết gì đâu em ơi... mất 100k nếu đăng ký....kekekke... dùng tiền đó đãi ngộ các chị đi xa....akkakakak....