Ðề: Tìm đồng hương Hải Dương! CÓ hẳn 1 hội HD to đùng đoàng đấy em, nhưng chả sao chị em mình lại làm thêm hội mới cho máu
Ðề: Tìm đồng hương Hải Dương! Được 1 mâm là thấy vui rồi chị ạ, nhà e thuê là nhà tạm thôi ạ. Đơn giản nhưng độc lập có chỗ để xe thoải mái, không có ông bà nào cả. Chị nhận làm thư ký rồi đấy nhé, chứ khoản chợ búa em kém lắm
Ðề: Tìm đồng hương Hải Dương! MÌnh có mẹ nó ạ, cuối tuần mình lại lên đường về quê chỉ kiếm tiền 5 ngày thôi 2 ngày cuối tuần nghỉ!
Ðề: Tìm đồng hương Hải Dương! nhà tớ ở tứ kỳ hải duơng từ hồi 5 tuổi đến hết lớp 12 nè, giờ dưới đó còn hàng xóm và nhiều ng thân lắm. tớ sn 88 còn nàng thì sao> tớ đang ở ng chí thanh cũng gần trung kính nhẩy
Ðề: Tìm đồng hương Hải Dương! hihi tớ cũng nguyên quán Hải Dương đấy nha!!!!!!!!!!!! Buôn bán đắt hàng nha
Ðề: Tìm đồng hương Hải Dương! đồng hương Hải Dương đây ạh... mình sinh năm 83, chắc cũng bằng tuổi một số mẹ trên này ạh,
Ðề: Tìm đồng hương Hải Dương! hihi, đông quá các mẹ nhỉ, mềnh cũng HD nhé, nhà ở Phạm Hồng Thái, giờ tớ ở khu Đê La Thành
Ðề: Tìm đồng hương Hải Dương! mình cũng ở Hải dương nhưng mà Gia Lộc các mẹ ạ. các thành phố khoảng 7km
Ðề: Tìm đồng hương Hải Dương! E cũng Hải Dương đây ạ. E giờ đang học trong Cổ Nhuế năm thứ 4 rồi ạ. Nhà e ở Thanh Hà còn thành phố Hải Dương cũng gần giống nhà thứ 2 của e ở đấy vì e sống trên này hơn 3 năm cơ. Rất vui đc làm quen với các a các c ạ. Thật sự thì xa nhà mới biết đồng hương quý như thế nào. Đề nghị chủ top lập danh sách lập hội rồi mấy a c e m tổ chức giao lưu ọp ẹp cho vui ạ.
Ðề: Tìm đồng hương Hải Dương! chỗ 559 mẹ nó thấy cái đg đi ra sông thái bình ko? qua bến đò hàn là đến đất Nam Sách, nhà t ở Nam Sách.