Em chả biết tâm sự với ai nên nay vào ăn vạ các mẹ ạ

Thảo luận trong 'Tâm sự về các vấn đề khác' bởi nguyenhangthanh6868, 23/9/2013.

Trạng thái đề tài:
Không mở để có thể tiếp tục trả lời.
  1. nguyenhangthanh6868

    nguyenhangthanh6868 Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    5/9/2012
    Bài viết:
    5,128
    Đã được thích:
    856
    Điểm thành tích:
    773
    Chả là em ở quê, học đh ở Hn, bgio đã lấy chồng (mới đc 5 tháng). hai vc e với ku e trai ở cùng nhau ngoài hn.
    Hôm qua bố đẻ em ra chơi, gọi là ra thăm chỗ ở của e vc với thằng e trai e. (e vẫn thuê trọ). Bố e ở đc 4 tiếng rồi về luôn, e chả kịp mua cho bme quà gì. Từ hn về nhà e tận 3-4h ô tô. E thấy thương bố quá, lúc chồng e đèo bố e ra bxe , e ở nhà khóc tu tu.
    Trc đây hồi còn đi học, e hay nhớ nhà khóc, nhưng chưa bao giờ khóc lúc chào bme, e chỉ sợ mẹ khóc theo. giờ e 25t rồi, vẫn hay nhớ bme , nhớ nhà các mẹ ạ. hic

    Các mẹ có ai như em thì vào tâm sự ạ.
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi nguyenhangthanh6868
    Đang tải...


  2. van nam

    van nam Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    18/4/2010
    Bài viết:
    2,321
    Đã được thích:
    649
    Điểm thành tích:
    823
    Ðề: Em chả biết tâm sự với ai nên nay vào ăn vạ các mẹ ạ

    chia sẻ cùng em. CHị quê o Tb , lấy chồng ở đây. Chị lấy chồng được 6 năm rồi, đã có 2 đứa con gái. trước đây đi làm xa nhà, cứ thấy nhớ nhà là lại phóng về luân, bất kể là lúc nào. Có lúc gần 12h đêm, nhới mẹ quá chị cũng phóng về. Giờ có chồng rồi, chẳng tự do như thế được nữa, cả năm cũng chỉ về được có 1,2 lần mà thôi.
    Lúc mới cưới chị cũng khóc suất vì nhớ nhà. Kể cả bây giờ, cú nhớ nhà là lại muấn khóc, nhiều khi nghe một bài hát về quê hương, về mẹ là cũng khóc. Nhất là giờ bố chị đã mất, chỉ còn lại mẹ ở một mình, thương mẹ vô cùng. Nhiều khi thấy mình thật bất hiếu vì đã lấy chỗng xa như vậy. Ước gì...................
     
    chiptomboythotuong thích.
  3. Vgenyshop

    Vgenyshop Thành viên sắp chính thức

    Tham gia:
    30/7/2013
    Bài viết:
    119
    Đã được thích:
    23
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: Em chả biết tâm sự với ai nên nay vào ăn vạ các mẹ ạ

    Con gái cưng của bố mẹ mà, đã biết thương bố mẹ rồi đấy, hãy chăm chỉ gọi điện về nhà nhé, hãy sống hạnh phúc và làm tất cả những điều có thể để báo hiếu bố mẹ nhé, bạn còn trẻ ghê, cuộc sống còn nhiều điều để cố gắng mà, đừng làm bố mẹ buồn nhé. Sau bao nhiêu năm cuộc đời, ta mới nhận ra bố mẹ quan trọng với ta như thế nào
     
    chiptomboy thích bài này.
  4. mecun14410

    mecun14410 Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    3/8/2013
    Bài viết:
    8,006
    Đã được thích:
    1,123
    Điểm thành tích:
    823
    Ðề: Em chả biết tâm sự với ai nên nay vào ăn vạ các mẹ ạ

    ôi ai cũng thế thôi em ơi cũng dành tc thiêng kiêng nhất cho bm mà
     
  5. BEPANDA

    BEPANDA

    Tham gia:
    22/4/2010
    Bài viết:
    32,002
    Đã được thích:
    12,710
    Điểm thành tích:
    5,813
    Ðề: Em chả biết tâm sự với ai nên nay vào ăn vạ các mẹ ạ

    Chị lấy chồng quê ở Lâm Đồng, hai vợ chồng làm việc ở TP và có nhà riêng trên TP .Tết đầu tiên về nhà chồng, gọi điện về nhà chúc Tết bố mẹ mà vừa chúc vừa khóc, mẹ ở đầu dây cũng sụt sịt theo .May là xa có vài ngày, hết Tết lại về gần ba mẹ mà còn vậy đóa :)
     
  6. Me DIỆP ANH

    Me DIỆP ANH

    Tham gia:
    16/11/2012
    Bài viết:
    11,028
    Đã được thích:
    3,040
    Điểm thành tích:
    2,113
    Ðề: Em chả biết tâm sự với ai nên nay vào ăn vạ các mẹ ạ

    ở nhà thì hay làm lũng bm,đi xa,ở riêng mới thấy thương.Cái này ai cũng thế mà.
     
  7. nguyenhangthanh6868

    nguyenhangthanh6868 Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    5/9/2012
    Bài viết:
    5,128
    Đã được thích:
    856
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Em chả biết tâm sự với ai nên nay vào ăn vạ các mẹ ạ

    E thì ko đi xe máy đc, nhưng hồi sv với hồi chưa cưới e cũng hay về lắm .
     
  8. nguyenhangthanh6868

    nguyenhangthanh6868 Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    5/9/2012
    Bài viết:
    5,128
    Đã được thích:
    856
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Em chả biết tâm sự với ai nên nay vào ăn vạ các mẹ ạ

    E cũng tự nhủ đã chưa làm đc gì cho bme thì fai sống sao cho hphuc, cố gắng ko làm khổ bme. Hồi svien thì tiết kiệm, hồi đi làm nuôi e thì cố gắng xin bme thật ít, cố gắng xoay sở để 2 chị e k fai xin thêm.
     
  9. nguyenhangthanh6868

    nguyenhangthanh6868 Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    5/9/2012
    Bài viết:
    5,128
    Đã được thích:
    856
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Em chả biết tâm sự với ai nên nay vào ăn vạ các mẹ ạ

    Đúng rồi mn ạ. Bme e nuôi 30 con gà, bgio to lắm 3-4kg/con, nhưng ai hỏi cũng k bán. bảo để dành cho con :(
     
  10. hhao

    hhao Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    19/1/2009
    Bài viết:
    2,570
    Đã được thích:
    488
    Điểm thành tích:
    173
    Ðề: Em chả biết tâm sự với ai nên nay vào ăn vạ các mẹ ạ

    con gái đi lấy chồng ,lại ở xa bố mẹ, nên thấy mình ko quan tâm chăm sóc được bố mẹ thấy thương, thấy xót bố mẹ . tâm lý chung của các cô con gái khi đã lấy chồng mà
     
  11. Thai Anh

    Thai Anh

    Tham gia:
    28/2/2008
    Bài viết:
    10,682
    Đã được thích:
    2,098
    Điểm thành tích:
    913
    Ðề: Em chả biết tâm sự với ai nên nay vào ăn vạ các mẹ ạ

    tớ lấy chồng HY nhưng lại được sống ở HN gần BM đẻ, khi mua nhà cũng cố bám trụ gần BMĐ để hàng ngày lượn lờ
     
  12. hanhphuc_trontron

    hanhphuc_trontron Nhà chỉ có tiếng cười

    Tham gia:
    12/4/2012
    Bài viết:
    11,558
    Đã được thích:
    2,103
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Em chả biết tâm sự với ai nên nay vào ăn vạ các mẹ ạ

    hic chia sẻ với mẹ nó, e cũng ở quê, 2 vc cùng quê và bg có nhà ở Hn, nhưng e vẫn hay nhớ nhà lắm, nhớ chị gái bố mẹ ở quê hic, dù rất hay về quê
     
  13. thotuong

    thotuong Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    31/12/2012
    Bài viết:
    4,370
    Đã được thích:
    551
    Điểm thành tích:
    823
    Ðề: Em chả biết tâm sự với ai nên nay vào ăn vạ các mẹ ạ

    Mình cũng thế lúc mới lấy chồng cứ gọi điện về nhà bố mẹ là khóc. Nhất là hôm đưa dâu thì cứ gọi là khóc suốt thôi. Giờ cũng quen nên cũng đỡ rồi. Với lại giờ hai vc ở ngoài này mẹ mình lại lên trông con cho nên cũng ko nhớ nhà lắm.
     
  14. Thuốc Gia Truyền

    Thuốc Gia Truyền Trị đau dạ dày, đại tràng

    Tham gia:
    27/4/2013
    Bài viết:
    3,496
    Đã được thích:
    910
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Em chả biết tâm sự với ai nên nay vào ăn vạ các mẹ ạ

    Mình thấy đây là tình trạng chung rồi. Từ hồi học Tiểu học mình đã đi học xa nhà, cho đến bây giờ cũng quen dần với cảnh xa bố mẹ rồi mà mỗi lần nghe bài hát hay bộ phim gì về quê hương, gia đình, tình mẹ, tình cha... là đều nước mắt lăn tràn. Lớn rồi mà vẫn hay khóc!!
     
  15. chuonggio01

    chuonggio01 Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    9/3/2012
    Bài viết:
    9,637
    Đã được thích:
    1,877
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Em chả biết tâm sự với ai nên nay vào ăn vạ các mẹ ạ

    Mình lấy ck cách nhà 50km, mỗi lần về thăm nhà mình toàn khóc lúc chia tay.
     
  16. ZinoShop

    ZinoShop Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    8/11/2012
    Bài viết:
    3,370
    Đã được thích:
    628
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Em chả biết tâm sự với ai nên nay vào ăn vạ các mẹ ạ

    Con gái là khổ vậy đấy, bm nuôi ăn học rồi lớn khôn lại đi ở nhà ngta, con gái mà lấy chồng xa thì bố mẹ đẻ cũng chẳng đc nhờ vả mấy. Nghĩ đến phận con gái mà thấy tủi thân
     
  17. nguyenhangthanh6868

    nguyenhangthanh6868 Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    5/9/2012
    Bài viết:
    5,128
    Đã được thích:
    856
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Em chả biết tâm sự với ai nên nay vào ăn vạ các mẹ ạ

    nhà chồng e cách nhà e 23km, 2vc làm ngoài Hn, ít khi về quê lắm. Mà có về thì phần lớn thời gian ở nhà chồng, nhiều khi muốn ở nhà mình lâu lâu mà chả đc. chán lắm các mẹ ạ
     
  18. hhao

    hhao Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    19/1/2009
    Bài viết:
    2,570
    Đã được thích:
    488
    Điểm thành tích:
    173
    Ðề: Em chả biết tâm sự với ai nên nay vào ăn vạ các mẹ ạ

    em phải phân chia với chồng, vd như 2.9 về n hà chồng rồi, thì tết dương lịch về nhà vợ, hoặc giỗ tổ về nhà vợ, 30.4,1.5 về nhà chồng, như thế thì mới ở được lâu, tết âm lịch thì chia đôi, ra vd về nhà chồng từ 27 tết thì mùng 2 tết về nhà vợ, còn trước tết về nhà vợ tới 30 tết về nhà chồng thì mùng 4 tết lại êề nhà vợ như thế cho đỡ tủi thân và n hớ nhà
     
  19. Me DIỆP ANH

    Me DIỆP ANH

    Tham gia:
    16/11/2012
    Bài viết:
    11,028
    Đã được thích:
    3,040
    Điểm thành tích:
    2,113
    Ðề: Em chả biết tâm sự với ai nên nay vào ăn vạ các mẹ ạ

    cách có 23km thì cũng đơn giản mà,có thể về thứ 7,về nhà ngủ qua đêm ở nhà Bm,sáng chủ nhật về nhà ck.Quan trọng là 2 người có sắp xếp tg ko thôi.
     
  20. Me DIỆP ANH

    Me DIỆP ANH

    Tham gia:
    16/11/2012
    Bài viết:
    11,028
    Đã được thích:
    3,040
    Điểm thành tích:
    2,113
    Ðề: Em chả biết tâm sự với ai nên nay vào ăn vạ các mẹ ạ

    mẹ này tính thế lại hay.mình lấy chồng cách có gần 3km thôi nên lúc nào cũng có thể về đc.10" đã có thể ở nhà rồi.
     
Trạng thái đề tài:
Không mở để có thể tiếp tục trả lời.

Chia sẻ trang này