theo tình hình thống kê ban đầu thì chắc là chọn ngày 18/4 roài chị ơi...phải dẫn giúp việc theo trông phụ bé thì mẹ mới có thời gian 888 được chứ phải hông chị ??
Tội lỗi...tội lỗi...lỗi tại tui.....lỗi tại ham en...kekekekeke bé Tường có ngăn sông cấm chợ nhưng cái sự thèm nó giết mất cái sợ rùi,vê nhà chồng đã nhằn như con thằn lằn chồng nói không thương thân mình thì kệ...hic...hic...nhưng phải nghĩ đền con chứ...tham ăn vừa thui chị hai!!!!!hic....hic.....túi đó về tào tháo rượt hai lần tuy không sao nhưng cũng có cớ bị nhằn..do thích ăn rau sống....mà bánh xèo,gỏi cuốn đều có rau.....Lần sau á....em xin chừa...huhuhuhhuhu[/QUOTE] thế huh chị.... tội nghiệp em bé quá... tại mẹ tham ăn muh.....ekekkeke...thoai lần sau đừng ăn nữa chị nhé
Không đi được đã bùn lắm rùi, lẽ ra phải cho em 100k vì không đi được ấy. Tiền đó em lấy đi massage, đang thèm đi massage quá nè chị!
trùi ...em ko đi được các chị lấy 100k ăn trước khi nào gặp em mỗi người nhéo 1 cái coi như mát xa thư giãn cho em ....ekkekekekke
Sáng chừ iem ko kóa net..... thấy nhơ nhớ chỗ này goàii...... Ack, phát hiện ra mình cũng 888888 dễ sợ, hihi. Giờ iem lội chút xíu đây, lấy tinh thần làm ziệc típ
Tina nói chính xác nhá =D>... ko thì khỏi 888 được luôn heee... Túi ni về nói vụ ọp ẹp này cho ox .. dụ ox đi mới được ... chờ thông tin nhá, báo ngay cho mọi người biết heee...
oh, e lại nhảy cóc mất cái vụ mat xa này rồi thì phải, có phải là kiểu ngồi cho cá rỉa chân ko ạh, e thì thích kiểu mát xa cổ cơ, thỉnh thoảng ngẩng đầu lên thấy cái cổ nó co cứng lại, chỉ muốn có ai đó ....cho mình thôi đang giờ làm mà tranh thủ ngủ được, nể nhà bác này quá, bọn e vừa mất điện....30p nên được bà 888 xíu, sao nó ko mất luôn đi để e lê la quán cà phê ngồi tới chiều mát mới về nhỉ
akakakak, nường này máu lửa nhỉ, tính cạnh tranh mí e tường ý hả, hoa khôi của nhà mình roài, khó cạnh tranh lém