Ðề: Có ai cuồng con như em không Hi hi may mà con bé nhà tớ ngủ say lắm nên nó ngủ là cứ đè nó ra mà hun thôi. với sờ má con cũng thích lắm. hi hi
Ðề: Có ai cuồng con như em không Vì em bé đáng yêu quá và vì tình cảm mẹ dành cho bé nhiều quá đó bác. Ko sao đâu!
Ðề: Có ai cuồng con như em không Chị bạn em còn update tình trạng của con liên tùng tục 24/24 ~.~ Chứ chả phải mỗi thơm con. Nên là con cái nhà chị ý làm sao, ai cũng biết )
Ðề: Có ai cuồng con như em không là mẹ thì phải yêu con nhưng ko vì thế mà tập chung mọi sự yêu thương và quan tâm tới con nhiều quá chị ạ, còn ck và sự tự do hoạt động của con nữa chứ.
Ðề: Có ai cuồng con như em không Tập trung yêu thương con không có nghĩa là bó hẹp nó trong sự thương yêu của mẹ đâu mẹ nó ạ. Ở đây mình chỉ muốn nói đến sự cuồng con của mình nghĩa là nhìn thấy con chỉ muốn ngấu nghiến và ôm ấp con thôi. Còn đối với các vẫn đề khác mình luôn để con tự lập đồng thời cho con tiếp xúc thật nhiều với thế giới bên ngoài như cho con đi chơi và đến các nơi công cộng để cho con hòa nhập tốt. Ngoài ra mình luôn nghiêm khắc với những khuyết điểm của con chứ không phải vì yêu con mà chiều con và bó hẹp con với mẹ đâu.
Ðề: Có ai cuồng con như em không mỗi người có 1 cách thể hiện tính yêu đối với con cái nhưng cách của mẹ nó là hơi cuông thôi hì
Ðề: Có ai cuồng con như em không Mình ko đến nỗi như mẹ nó, nhưng đi học về thì cũng phải ôm con hôn hít mới thõa, nhớ con ghê...nhưng ở nha cẳ ngày thì cũng hay xung đột...hihi
Ðề: Có ai cuồng con như em không Hic thế mà nhiều người còn kêu mình quân phiệt đấy. Bởi khi mà mình đã phạt con thì phạt ra trò luôn. Thậm trí đôi khi con ăn chậm mịnh phạt cho nhịn luôn đó. Nhưng những lúc khác thì mình lại rất yêu con. hi hi
Ðề: Có ai cuồng con như em không thường thì mẹ nào cũng vậy nhưng nửa đêm cũng thế thì chắc có vài người thôi, hiii. Mình trước khi đi làm cũng phải ôm, hôn hít rồi mới đi. chiều về cũng vậy. lúc xong việc 2 mẹ con ngồi với nhau cũng phải hôn nó mấy cái hoặc bắt nó thơm lại mẹ mới chịu được
Ðề: Có ai cuồng con như em không Đúng đấy tối có nằm xem ti vi thì cũng phải hôn hít con vài hồi mới chịu được ấy. Nhưng chắc con gái thì vậy thôi chứ con trai chắc không thế nhỉ. Tớ mới có con gái thui nên không biết sau này có con trai thế nào.
Ðề: Có ai cuồng con như em không đúng là mẹ nó cuồng con mà................................................................
Ðề: Có ai cuồng con như em không Em cũng giống chị, lúc nào cũng muốn ôm, thơm vào những chỗ gây buồn để con cười; nhìn con đáng iu thế làm sao mà cưỡng lại được chị nhỉ. Chắc vì em thường xuyên thể hiện tc với con, thủ thỉ và dạy con nhiều thứ nên bé quấn em lắm, bây giờ gần 2 tuổi rồi, hôm nào trước khi đi ngủ cũng bắt mẹ đọc truyện, bắt chước giọng mẹ rồi bắt mẹ ôm và ru ngủ, yêu lắm í.
Ðề: Có ai cuồng con như em không hehe, em cũng thế. bé mới đc 7 tháng thôi nhưng nhiều đêm thức dậy, thấy con mà phải hôn hít 1 lúc đến khi nó ngọ nguậy dậy thì mới thôi. Mẹ mìn quá đi mất :">
Ðề: Có ai cuồng con như em không Hi hi mẹ chiều con thế thì con quấn mẹ là đúng rồi. Mình thì luyện cho con tự lập từ nhỏ. Ngay từ bé đã để bé nằm cách mẹ mà ngủ, đôi khi nóng còn cho con nằm một mình còn mẹ xuống đất nằm cho mát vì con không chịu được lạnh mà. Đó là lúc mới sinh ấy. Còn giờ thì có lẽ cuồng con quá nên mặc cho mẹ nghiêm túc nó vẫn quấn lấy mẹ, tuy nhiên đêm ngủ là lăn quay một góc. hi hi
Ðề: Có ai cuồng con như em không Ặc, mẹ nó yêu con nhẹ nhàng thôi ko con nó hoảng Thấy mn dùng động từ mạnh ghê
Ðề: Có ai cuồng con như em không hehe. Mình thích trêu con cho nó khóc, sau đó lại vỗ về dỗ dành nó! Cảm giác đó thật là thích!hihi.
Ðề: Có ai cuồng con như em không thường thì mẹ nào cũng vậy nhưng nửa đêm cũng thế thì chắc có vài người thôi, hiii. Mình trước khi đi làm cũng phải ôm, hôn hít rồi mới đi. chiều về cũng vậy. lúc xong việc 2 mẹ con ngồi với nhau cũng phải hôn nó mấy cái hoặc bắt nó thơm lại mẹ mới chịu được