Ui, Hóa ra lấy chồng roài cũng khổ ghê,,, Hok bít khi lấy vợ có khổ thía hok ! Nếu khổ thía thì iem quyết tâm ở vậy cho nó lành,
Thấy bà này ở đây vào xì pem cái : Bà chị và BC D hẹn hò hơi bị ấy ấy đấy nhé , về hội viết kiểm điểm đi nhé
hihi. Khổ nhỉ. Mỗi thế mà nguyện ở vậy thì bóng vía "non" quá. Mẹ này làm thiết bị nhà bếp à. E cũng làm về nội thất, dạo trước làm tủ bếp mà cứ quýnh cả lên, có khi sau này e xin ít giá bên mẹ nó về hút mùi hút mèo nhể
So ri cả nhà tớ xì pam 1 phát! Bà D hẹn bác thứ 2, nhưng bác hỏi khi nào bà ý rỗi thì bà ý ko nói năng gì cả, vụ này cho mình bà ý viết bản KD thôi..............
hehehe......như thế gọi là " xanh và non".....................Hôm nào gặp mẹ nó trao đổi tí kinh nghiệm đê, tớ đang muốn lấn sang tủ bếp đây.................................
Nghe câu lày mẹ cháu đã thấy choáng roài đấy...................dưng mà thấy giang hồ chỉ xài chai to nồng độ cao hơn và "dôi" hơn...............................
Chiều ni mấy anh em uống chán chê rùi còn 1 chai rót ra 3 cốc liênxô ực hự 1 cái 3 anh em hết lun...Các chú còn lại Choáng váng./ Iem vẫn mò về đại bản doanh được, giá mà lúc đóa cóa bác nào giúp 1tay thì cả cty đứt phừn phựt với iem.
Iem chỉ nấn ná nằm im chờ cơ hội bứt phá thui,,, Ở vậy như bác nói thì nhà iem teo à. Mỗi iem là hạt giống đêy.
Tỷ muội cho số ĐT liên lạc đi ấy ơi. Delta à: Ý chị thế này, chị vưỡn cứ hoan nghênh "hạt giống" là cậu ở lại nhà các chị. Nhưng nếu cậu mở ra 1 hội nữa là " Hội rượu bia dành cho đàn ông Hà Nội" Thì hay ho hơn. Thỉnh thoảng, chúng mình sẽ " danh chính ngôn thuận" gặp nhau giao nưu....nhỉ ....có thấy hay hơn không?
Hix. Bia rượu nhiều sợ lắm vì iem hoK uống được nên chả dám lập, chỉ la liếm ở đây cổ vũ thoài. ( Iem to còi các bác đừng chém ná hok là ngất trên cành quất cảnh đấy ):ANAL: