Trời, Gioan thương mẹ ghê, em thì bị cắn tơi tả, bibong bắt nạt được em mà, nên cứ tức j là tiến đến em cắn và đánh. Những cảnh quay đó sau này ngồi xem lại thích lắm nha chị. Em cũng hay quay bibong rồi xem lại lắm. hihi
Ai cũng nói dzị hết đó,chồng ở nhà thì nói cọp bị sâu răng,sếp ở công ty thì nói hình như dạo này vật giá lên cao quá nên cọp dưỡng sức chạy theo giá cả,mấy em làm chung thì nói chắc năm nay nhiều biến động...kekekekekekeke
Đây là lúc Gioan nhà chị vừa biết đi nè,cho cu cậu ngũ cu cậu không ngũ tụt xuống giường kêu ba ba rồi đi một hơi luôn,từ nhiên cả nhà vui quá xá....vì gần một tuần nửa là thôi nôi của cu cậu.
Trời, sao k kiu em zợ, mình tìm quán khác ăn. Ngay dưới đó 1 đoạn có 1 quán to và ngon. Em phải công nhận quán hôm trc ăn quá chán, hix.
Chị! có khi nào đang con trai uống sữa đậu nành nhiều quá biến hẳn thành con gái không??? :mrgreen::mrgreen::mrgreen::mrgreen::mrgreen::mrgreen::mrgreen:
Chào và chúc mọi người một tối yên lành hạnh phúc.Đi đón con thôi các bà mẹ 10/10 uiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii.
chào các bà mẹ, em đăng ký thành viên đã lâu rồi, em thường theo dõi topic về dinh duong nhiều(tu van dinh duong mien phi),tinh co mới phát hiện ra topic này,em cảm thấy các chị ở đây rất thân thiện, như là chị em trong gia đình vậy.các chị cho em gia nhập nhé.em tên trinh có con đầu hơn 11 tháng tên hạo nam, bé sinh ngày 24/4/09.
Công nhận, vừa hiền vừa đẹp nha. Em xem hình chị post lên ở trường 4533 roài nên mới khen c ý hiền đó. hehhehe
cũng k biết nữa em à.. chỉ sợ,xác này mà hồn kia thì khổ. hí hí... welcome mẹ nó vào nhà nhé. cứ 888 theo đi, rùi làm thủ tục sau..hi h i
Welcome mẹ nó nhé ! Theo tình hình mà mình update kịp là bạn mem mới của hội này kế mình áh, hihi. Ọp tháng 4 để họp mặt cho vui luôn bạn uiiii
cả nhà oi, bạn mình nó mới nhắn tin hỏi biết chỗ nào masage toàn thân không? tự nhiên nó bị tê nửa người, cho mình thông tin liền nha, mình đang chờ, hình như hồi nãy có đoc loáng thoáng lá chị Hà biết phải khong. ai biet chi minh voi
Thía, chính thía, em chỉ dám nhảy lóc cóc thuiiiiii, chứ làm sao lội bì bõm nổi, hehe...
hì hì...bởi vậy phải kiêng cữ. nhiều khi bác sĩ siêu âm cũng k phải chính xác hoàn toàn được. mà chiều nay em k bị dí sao vô 8 khí thế vậy..hihi
hihihi. Em đã bảo hôm nay em chán làm rồi nên đang đình công mừ, cả ngày chỉ ngồi lượn lờ lung tung, thỉnh thoảng mới làm việc. artymanartymanartymanartymanartymanartymanartyman: