Ðề: Những lần đầu tiên... Lần đầu tiên gặp nhau. Đã chat chit với nhau lâu lắm rồi mà khi gặp nhau ko khỏi ngỡ ngàng. Anh chàng bạo dạn bình thường biến đâu mất mà lại chỉ thấy 1 anh béo béo, tròn tròn, hay đỏ mặt. Đèo mình đi ra bến xe, mình cầm cái chăn bông xấu xí mà chàng cười mãi, ngồi sau xe, phản xạ tự nhiên đút tay vào túi áo người ngồi đằng trước 1 cách hồn nhiên. Sau này chàng bảo, sau hôm đó, về nhà anh cứ nghĩ chắc rằng "người này sẽ là người đặc biệt của đời mình" rồi quyết định theo đuổi luôn. Có ai vô duyên như em ko?
Ðề: Những lần đầu tiên... lần đầu tiên hôn của em, chàng hôn gần chạm rồi mình chui tọt xuống cứ ôm chặt chàng rúc đầu vào bụng chàng phải mất 15 phút như thế. sau đó ngẩng mặt lên chàng bảo sao mặt em đỏ lâu nhở? Bây giờ mà nghĩ lại em vẫn đỏ mặt đấy, hi hi
Ðề: Những lần đầu tiên... Mình nhớ nụ hôn đầu tiên của ông xã với mình, đến giờ vẫn còn nguyên cảm giác: kinh kinh. Đến chết vẫn không thấy được lãng mạn. Hic
Ðề: Những lần đầu tiên... Lần đầu tiên bị hôn, đêm về m bị ác mộng ám ảnh mãi, k pải vì m k yêu mà là vì chưa làm thế bao giờ nên sợ
Ðề: Những lần đầu tiên... Lần đầu tiên ôm 1 người con trai thì lại là thằng bạn thân. Chả có cảm xúc mấy )
Ðề: Những lần đầu tiên... Lần đầu tiên hôn thấy sợ, cứ đứng im và tay thì bất động, k biết để vào đâu ](*,) Xấu hổ quá. Sau này chồng bảo nhìn là biết vợ chưa hôn ai bao giờ, lần đầu hôn vụng quá
Ðề: Những lần đầu tiên... nhưng không bao giờ tìm được đúng không? mình cũng thế đấy? giờ muốn hôn mà môi run run như lần đầu cũng không được nữa
Ðề: Những lần đầu tiên... giai Tây thì thảo nào ... nhưng mà Tây thế cũng Tây to con thật, chứ bạn mình yêu một anh Tây Mĩ mà sao a í cũng bé con thôi à
Ðề: Những lần đầu tiên... lần đầu tiên là lần mình bị cưỡng hôn, nên bị "khóa" hai tay lại, mắt thì nhắm tịt, miệng thì ú ớ muốn đẩy ra... nhưng than ôi, em đã mất nụ hôn đầu đời như thế...
Ðề: Những lần đầu tiên... sao mình thì đêm đó ngủ ngon lành :S mà không hiểu sao chồng mình hơi dài kinh nhá, hôn mãi hôn miết có đến tận 10 phút mình hết hơi mở mắt ra vẫn thấy ông í nhắm mắt say sưa )
Ðề: Những lần đầu tiên... Mình cũng ko nhớ lần đầu tiên như nào nữa chỉ nhớ là đã cho anh chàng cái bạt tai vì giám hôn chộm mình, hihi
Ðề: Những lần đầu tiên... ôi xời ôm thì mình không đếm được ôm bao nhiêu thằng bạn rồi, anh em lâu ngày gặp nhau cũng ôm rồi vỗ bồm bộp vào vai nhau í