Thông tin: Sưu tầm các bài thơ hay cho các bé

Thảo luận trong 'Thư viện của con' bởi vongdautam, 17/7/2012.

  1. hamehameha

    hamehameha Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    20/9/2011
    Bài viết:
    318
    Đã được thích:
    33
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Sưu tầm các bài thơ hay cho các bé

    QUẠT CHO BÀ NGỦ

    Ơi chích chòe ơi
    Chim đừng hót nữa
    Bà em ốm rồi
    Lặng cho bà ngủ.

    Bàn tay bé nhỏ
    Vẫy quạt thật đều
    Ngấn nắng thiu thiu
    Đậu trên tường trắng.

    Căn nhà đã vắng
    Cốc chén lặng im
    Đôi mắt lim dim
    Ngủ ngon bà nhé.

    Hoa cam hoa khế
    Chín lặng trong vườn
    Bà mơ tay cháu
    Quạt đầy hương thơm.
     
    Đang tải...


  2. hamehameha

    hamehameha Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    20/9/2011
    Bài viết:
    318
    Đã được thích:
    33
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Sưu tầm các bài thơ hay cho các bé

    LÀM ANH
    Làm anh khó đấy
    Phải đâu chuyện đùa
    Với em gái bé
    Phải người lớn cơ

    Khi em bé khóc
    Anh phải dỗ dành
    Lúc em bé ngã
    Anh nâng dịu dàng

    Mẹ cho quà bánh
    Chia phần em hơn
    Có đồ chơi đẹp
    Cũng nhường em luôn

    Làm anh thật khó
    Nhưng mà thật vui
    Ai yêu em bé
    Thì làm được thôi.
     
  3. hamehameha

    hamehameha Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    20/9/2011
    Bài viết:
    318
    Đã được thích:
    33
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Sưu tầm các bài thơ hay cho các bé

    CHÁU YÊU BÀ

    Bé đi học về
    Bà ra cửa đón
    Chiếc quạt nan nhỏ
    Xua nóng mùa hè.
    Mỗi tối đi ngủ
    Trong vòng tay bà
    Bé thường thủ thỉ
    Cháu yêu nhất bà.
     
  4. hamehameha

    hamehameha Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    20/9/2011
    Bài viết:
    318
    Đã được thích:
    33
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Sưu tầm các bài thơ hay cho các bé

    Em mới sưu tầm được có như thế này thôi cả nhà ạ. Có ai còn bài thơ nào hay nữa không note lên cho em tham khảo với nhé.
     
  5. mekhoithoi08

    mekhoithoi08 Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    7/12/2008
    Bài viết:
    8,433
    Đã được thích:
    1,644
    Điểm thành tích:
    913
    Ðề: Sưu tầm các bài thơ hay cho các bé

    hi bài này ngày xưa cũng biết mà giờ em quên hết rùi
     
  6. kan

    kan Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    18/9/2011
    Bài viết:
    377
    Đã được thích:
    16
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: Sưu tầm các bài thơ hay cho các bé

    Thích nhất mấy bài thơ của Trần Đăng Khoa. Ngôn từ, hình ảnh rất sống động :x
     
  7. Kun mẹ

    Kun mẹ Mẹ péo

    Tham gia:
    24/2/2012
    Bài viết:
    1,436
    Đã được thích:
    409
    Điểm thành tích:
    173
    Ðề: Sưu tầm các bài thơ hay cho các bé

    Em nhớ đi học lớp 1 có bài mà hồi ấy rất thích, giờ dạy bạn con ở nhà.

    Tiếng gà
    Ò…Ó…o
    Ò … ó … o …
    Ò … ó … o …
    Tiếng gà
    Tiếng gà
    Giục quả na
    Mở mắt
    Tròn xoe
    Giục hàng tre
    Đâm măng
    Nhọn hoắt
    Giục buồng chuối
    Thơm lừng
    Trứng quốc
    Giục hạt đậu
    Nảy mầm
    Giục bông lúa
    Uốn câu
    Giục con trâu
    Ra đồng
    Giục đàn sao
    Trên trời
    Chạy trốn
    Gọi ông trời
    Nhô lên
    Rửa mặt
    Ôi bốn bề
    Bát ngát
    Tiếng gà
    Ò… ó… o
    Ò… ó… o
    Ò … ó … o …
    Ò … ó … o …
    Bạn con nhà em rất thích bài này, các mẹ về đọc cho bé nghe xem.
    Em phát hiện ra, các bài về con vật và các hình ảnh sinh động các bạn ấy (lứa tuổi tầm 1.5 tuổi) sẽ thích, dễ thuộc hơn.
     
  8. hamehameha

    hamehameha Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    20/9/2011
    Bài viết:
    318
    Đã được thích:
    33
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Sưu tầm các bài thơ hay cho các bé

    Không vứt rác ra đường

    Cái bánh có lá gói
    Quả chuối vỏ rất trơn
    Dẫm phải là ngã luôn
    Nhớ bỏ vào thùng rác
     
  9. hamehameha

    hamehameha Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    20/9/2011
    Bài viết:
    318
    Đã được thích:
    33
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Sưu tầm các bài thơ hay cho các bé

    Bé ơi


    Bé này, bé ơi!
    Đừng chơi đất cát
    Hãy vào bóng mát
    Khi trời nắng to
    Sau lúc ăn no,
    Đừng cho chân chạy

    Mỗi sớm ngủ dậy
    Rửa mặt đánh răng
    Sắp đến bữa ăn
    Rửa tay đã nhé
    Bé ơi! Bé này…
     
  10. hamehameha

    hamehameha Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    20/9/2011
    Bài viết:
    318
    Đã được thích:
    33
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Sưu tầm các bài thơ hay cho các bé

    Cô dạy

    Mẹ, mẹ ơi! Cô dạy:
    Phải giữ gìn đôi tay
    Bàn tay mà dây bẩn
    Sách áo cũng bẩn ngay

    Mẹ, mẹ ơi! Cô dạy:
    Cãi nhau là không vui
    Cái miệng nó xinh thế
    Chỉ nói điều hay thôi.
     
  11. hamehameha

    hamehameha Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    20/9/2011
    Bài viết:
    318
    Đã được thích:
    33
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Sưu tầm các bài thơ hay cho các bé

    Tâm sự cái mũi

    Tôi là chiếc mũi xinh
    Giúp bạn biết bao điều
    Ngửi hương thơm của lúa
    Hương ngạt ngào của hoa

    Như vậy đã hết đâu
    Giúp bạn thở nữa đấy
    Chúng ta cùng giữ sạch
    Để chiếc mũi thêm xinh.
     
    songsinh thích bài này.
  12. hamehameha

    hamehameha Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    20/9/2011
    Bài viết:
    318
    Đã được thích:
    33
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Sưu tầm các bài thơ hay cho các bé

    Lời chào


    Ông đi ra ngõ
    Chú Chào Mào nhỏ
    Vỗ cánh: “Chào ông!”
    Ông ra bờ sông
    Vịt màu nâu sòng:
    - Cháu chào ông ạ!
    Ông đến núi đá
    Mấy chú Bạc Má
    Cất lời ngoan quá:
    - Cháu xin chào ông!
    Ông ra cánh đồng
    Gặp em Bồ Nông
    - Cháu chào ông ạ!
    Ông đi gánh rạ
    Gặp anh cu Quạ
    Cất lời ngoan lạ:
    - Cháu kính chào ông!
    Ông ra hái rong
    Cũng tiếng: “Chào ống”
    Giữa bờ mương trong
    Của chị Sáo Đá.
    -Các cháu ngoan quá!
    Ông có lời khen
    Biết chào người trên
    Sẽ nên người tốt.
     
  13. hamehameha

    hamehameha Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    20/9/2011
    Bài viết:
    318
    Đã được thích:
    33
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Sưu tầm các bài thơ hay cho các bé

    Giờ chơi của bé

    Giờ học hết rối
    Đã đến giờ chơi
    Nào bạn hãy tới
    Cùng tham gia nào
    Mình làm bác sĩ
    Đeo cái ống nghe
    Bạn làm y tá
    Khám các bệnh nhân
    Còn các bạn khác
    Làm bác thợ xây
    Xây nhà tập thể
    Cho các gia đình
    Cùng đi mua sắm
    Ở các cửa hàng
    Ra vườn tưới hoa
    Trồng cây nhổ cỏ
    Làm cô giáo nhỏ
    Dạy các học sinh
    Đọc thơ múa hát
    Đóng kịch vẽ tranh
    Làm góc nghệ thuật
    Đến góc học tập
    Tô chữ đọc thơ
    Giờ chơi như mơ
    Bé làm người lớn
    Sao vui vui thế
    Thế giới trẻ thơ.
     
  14. hamehameha

    hamehameha Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    20/9/2011
    Bài viết:
    318
    Đã được thích:
    33
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Sưu tầm các bài thơ hay cho các bé

    Tình bạn


    Vịt con đang hí hoáy
    Ngồi vẽ ông mặt trời
    Bạn Heo gọi ới ời
    Vịt giật mình hoảng hốt

    Ôi thôi lọ màu đổ
    Bắn tung tóe khắp nơi
    Vây bẩn lên tấm áo
    Vịt giận rồi Heo ơi!

    “Năn nỉ mà, năn nỉ…”
    Heo tỉ tê làm hòa
    Vịt con cười, hết giận
    “Lần sau cẩn thận nha!”
     
    songsinh thích bài này.
  15. hamehameha

    hamehameha Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    20/9/2011
    Bài viết:
    318
    Đã được thích:
    33
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Sưu tầm các bài thơ hay cho các bé

    Rửa tay


    Miếng xà phòng nho nhỏ
    Em xát lên bàn tay
    Nước máy đây trong vắt
    Em rửa đôi bàn tay
    Khăn mặt đây thơm phức

    Em lau khô bàn tay
    Đôi bàn tay be bé
    Nay rửa sạch, xinh xinh
    Tất cả lớp chúng mình
    Cùng giơ tay vỗ vỗ
     
    songsinh thích bài này.
  16. hamehameha

    hamehameha Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    20/9/2011
    Bài viết:
    318
    Đã được thích:
    33
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Sưu tầm các bài thơ hay cho các bé

    Cô giáo của em


    Cô dạy em xếp hàng
    Bạn sau nhường bạn trước
    Cùng nhau đi đều bước
    Ngay ngắn và nghiêm trang
    Rồi cô kể chuyện Thỏ
    Chuyện bác Gấu, chuyện Voi
    Chuyện nhổ cây củ cải
    Cho cả lớp cùng chơi

    Chúng em ngồi thành hàng
    Học chữ qua hình vẽ
    Chữ O hình tròn nhé
    Chữ Ô hình cái ô
    Em yêu cô giáo thế
    Như yêu mẹ của em
    Thì thầm em gọi nhò:
    “Cô giáo hiền của em”.
     
    songsinh thích bài này.
  17. hamehameha

    hamehameha Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    20/9/2011
    Bài viết:
    318
    Đã được thích:
    33
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Sưu tầm các bài thơ hay cho các bé

    Dế học chữ

    Mẹ đưa Dế đi học
    Viết đi nào chữ O
    Dế vẽ vòng tròn to
    Mặt trời xinh mẹ nhỉ?
    Nhìn theo tay mẹ chỉ
    Đọc chữ l (lờ) đi con
    Nụ cười trên môi son
    Tia mặt trời mẹ ạ!
    Mẹ thơm vào hai má
    Đọc chữ Ô mẹ xem
    Ôi chiếc mũ ai đem
    Đội mặt trời thế nhỉ?
     
    songsinh thích bài này.
  18. hamehameha

    hamehameha Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    20/9/2011
    Bài viết:
    318
    Đã được thích:
    33
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Sưu tầm các bài thơ hay cho các bé

    Chú thỏ bông

    Chú thỏ bông
    Lông trắng muốt
    Tai vểnh ngược
    Để nghe bài
    Đáng chê ai
    Hay nói chuyện
    Chú vẫn luyện
    Ngồi rất nghiêm
    Mắt ngước lên
    Nhìn cô giáo
    Đang dạy bảo
    Bao điều hay
    Đang vỗ tay
    Nhịp bài hát
    Chiều tan lớp
    Mẹ đón về
    Chú lên xe
    Tai vẫy vẫy
    Chú khoe đấy
    Buổi học vui
    Chú là người
    Thuộc bài nhất
     
    songsinh thích bài này.
  19. hamehameha

    hamehameha Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    20/9/2011
    Bài viết:
    318
    Đã được thích:
    33
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Sưu tầm các bài thơ hay cho các bé

    Cô và cháu

    Bé biết nhận màu xanh
    Cô chỉ sang màu đỏ
    Nhìn theo ngón tay trỏ
    Bé biết thêm màu vàng
    Ngón tay cô nhẹ nhàng
    Chuyển sang màu tím Huế
    Cứ như thế, như thế…
    Bé biết đủ bảy màu
    Cô và bé nhìn nhau
    Nụ cười trong ánh mắt.
     
    songsinh thích bài này.
  20. hamehameha

    hamehameha Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    20/9/2011
    Bài viết:
    318
    Đã được thích:
    33
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Sưu tầm các bài thơ hay cho các bé

    Bập bênh

    Như chiếc thuyền
    Trườn trên sóng
    Như chiếc võng
    Lưng chừng mây
    Bạn bên này
    Tôi bên ấy
    Tay gió vẫy
    Nắng lênh đênh
    Bạn dềnh lên
    Tôi nhún xuống
    Ai cũng muốn
    Chơi bập bênh
    Nhưng một mình
    Đố chơi được.
     
    songsinh thích bài này.

Chia sẻ trang này