Muốn tăng cân quá mà càng muốn càng không thể tăng được hình như cứ giảm dần đi và tỉ lệ nghịch với tuổi tác sao ấy. Buồn........
Ðề: Khổ vì quá gầy. Thân cò hương biết ngày nào đổi Không biết chủ top bao nhiêu tuổi rồi? Mình thấy lấy chồng xong nhiều nàng béo lên ngay. Nếu chủ top chưa chồng thì lấy chồng đi.
Ðề: Khổ vì quá gầy. Thân cò hương biết ngày nào đổi huhu, mình thì muốn giảm cân mà mãi chưa giảm được (((((((((((((((((((((((((((((((((((
Ðề: Khổ vì quá gầy. Thân cò hương biết ngày nào đổi Chắc do khả năng hấp thụ của mẹ kém quá nên khó béo. Mẹ thử đi khám xem mình có mắc bệnh gi không? Nếu mình hoàn toàn khỏe mạnh thì mẹ lên thực hiện chế độ ăn uống nhiều dinh dưỡng, ngủ nghỉ điều độ sống vui tươi là nên cân ý mà.
Ðề: Khổ vì quá gầy. Thân cò hương biết ngày nào đổi xin hỏi là mẹ đã lập gia đỉnh chưa nếu chưa thì khi lập gia đình bạn là muốn giảm cân cho xem còn nếu đã lập gia đình mà vẫn gầy thì bạn phải xem xét: công việc có vất vả, ăn uống có tốt ko. nếu mọi thứ đều tốt thì nên đi khám xem bệnh gì chứ thường nhiều trường hợp gầy quá đi khám thì một cơ số bệnh lo lắng. lúc đó mới bắt đầu trị mẹ nên tìm hiều sớm nhé
Ðề: Khổ vì quá gầy. Thân cò hương biết ngày nào đổi sao giờ nhiều người gầy thía, bạn em cũng thế cao 1m55 nặng có 38kg à
Ðề: Khổ vì quá gầy. Thân cò hương biết ngày nào đổi Người gầy cũng nhiều và người mập thì ko ít.. Chủ topic: ăn ngủ đủ bữa, tinh thần thoải mái ắt sẽ béo
Ðề: Khổ vì quá gầy. Thân cò hương biết ngày nào đổi và ko dùng chất kích thích,ít suy nghĩ,tinh thần lạc quan.....
Ðề: Khổ vì quá gầy. Thân cò hương biết ngày nào đổi hĩ... mẹ nó qua đây mình san sẽ cho tý thịt này... dư giã quá bạn cứ lạc quan, vui vẽ, ăn, ngủ đủ là ko lo việc xuống cân đâu...ko gì bằng tinh thần thoải mái bạn ah!!!
Ðề: Khổ vì quá gầy. Thân cò hương biết ngày nào đổi Em sinh năm 88 Chị ah. Mọi người ai cũng nói thế. Hihi. Hội bạn em đứa nào lấy chồng xong cũng béo ạ. Nhưng giờ chưa thấy duyên đâu nên cũng chẳng biết bao giờ mới lấy chồng nữa. Nên phương án khả thi bây giờ là muốn tăng cân còn chống lầy. Thời sinh viên cũng có đợt béo tốt còn lại cũng tương đối. Ra trường đi làm em sụt cân như hồi vừa thi đại học về (Cao, gầy). Cảm ơn Mecutivacutit nhiều ạ.
Ðề: Khổ vì quá gầy. Thân cò hương biết ngày nào đổi Vâng ạ. Tinh thần của em giờ khá lạc quan, vui vẻ. Đợt này có dấu hiệu ăn uống tốt mẹ nó ah, thấy rất nhanh đói. Buổi trưa ở cơ quan em ngủ một giấc, tối về cũng ngủ ngon. Chắc em sẽ cố gắng đi bộ vào buổi tối nữa. Hy vọng sẽ tăng cân ạ. Thanks mẹ nó nhiều ạ. Chị bán giày VNXK ạ. Em oánh dấu đợi mùa đông kiếm 1 em cho ấm áp.
Ðề: Khổ vì quá gầy. Thân cò hương biết ngày nào đổi Cảm ơn mẹ nó nhiều ạ. Hội bạn em sau khi ra trường đứa nào cũng tăng cân vù vù và sợ mập có mỗi em là thân cò hương thôi ạ. Mọi người hay động viên béo lên chút nữa mới đẹp. Mùa đông này em sẽ cố.
Ðề: Khổ vì quá gầy. Thân cò hương biết ngày nào đổi Ui m cũng có con bạn gầy lắm, lấy ck đẻ con xong càng gầy mà a chồng thì ngày càng to béo, nó tủi thân lắm, ăn đủ thứ mà k ăn thua, vẫn gầy, chả bao giờ dám nhảy lên bàn cân
Ðề: Khổ vì quá gầy. Thân cò hương biết ngày nào đổi Mình cao 1,63m nặng 46kg nhưng khung to nên gầy nhom
Ðề: Khổ vì quá gầy. Thân cò hương biết ngày nào đổi em cũng có nỗi khổ, gầy nên gió to cũng thấy sợ sợ ý chứ, chán quá cơ
Ðề: Khổ vì quá gầy. Thân cò hương biết ngày nào đổi Hihi. Nàng cao bao nhiêu? nặng bao nhiêu? Mình 1,63m, 46kg. Chia sẻ cân nặng được thì tốt nhỉ. Cò hương như mình được mỗi cái ăn uống không phải kiêng khem nàng ah, chỉ sợ không ăn được nhiều thôi. Chắc do cơ địa nữa. Bạn mình có đứa rõ gầy lấy chồng sinh con thấy béo lên trông thấy.
Ðề: Khổ vì quá gầy. Thân cò hương biết ngày nào đổi hihi, gầy quá nhìn cũng yếu ớt nữa, gầy ra gió là sợ rồi
Ðề: Khổ vì quá gầy. Thân cò hương biết ngày nào đổi Cố lên em gái nhé. Không biết em thế nào chị hợp với mùa đông, mùa đông ăn, ngủ ngon lành hơn và dễ tăng cân hơn. Tinh thần thoải mái e nhé sẽ tăng được cân thôi. Mà hiện tại em cao bao nhiêu, nặng bao nhiêu thế? Khảo sát chút xem chị em mình gầy guộc thế nào.
Ðề: Khổ vì quá gầy. Thân cò hương biết ngày nào đổi bùn quá e cũng siêu gầy muốn béo phải nghỉ ngơi đầu óc thư giãn ăn nhiều chất béo ,uống nhiều sữa cơ chị ahixx